1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Giải thoát cháu nhỏ bị mẹ kế bắt cóc

Sau 20 ngày bị bắt cóc, cháu Huỳnh Nhật Khang được trở về vòng tay người thân ở Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau), vào chiều 19-5.

Giải thoát cháu nhỏ bị mẹ kế bắt cóc
Thiếu tá Nguyễn Quốc Doanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc trao bé Huỳnh Nhật Khang cho gia đình

Lúc 11 h30 ngày 29- 4, bà Lê Thị Dung, 51 tuổi, ở khóm 6B, thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) trình báo với Đồn Biên phòng Sông Đốc: Lúc 11 giờ, cháu ngoại của bà là Huỳnh Nhật Khang, 7 tuổi, đi mất, gia đình tìm không thấy.

Trinh sát biên phòng được người dân ở khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, cho biết: Khoảng 10 giờ ngày 29-4, có một người đàn bà khoảng 40 tuổi, mập mạp, cao khoảng 1m60, mặc quần tây trắng, áo màu vàng, đội mũ tai bèo, đã đưa cháu Khang qua phà Sông Đốc.

Ngày 1-5, bà Dung nhận được điện thoại của một phụ nữ xưng là Mai, đang giữ cháu Khang tại ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Hiệp (Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

Nhận được tin, trinh sát Bộ đội biên phòng có mặt tại địa chỉ trên thì người phụ nữ tên Mai đã chuyển đi nơi khác.

Ngày 5-5, người phụ nữ tên Mai tiếp tục gọi điện thoại cho bà Dung, xin tiền mua quần áo, ăn uống cho cháu Khang, yêu cầu gửi tiền qua bưu điện thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Bà Dung đã gửi tiền 2 lần theo yêu cầu, nhưng Mai không đến nhận tiền.

Qua các biện pháp nghiệp, trinh sát Đồn biên phòng Sông Đốc xác định người đàn bà bắt cóc cháu bé chính là Nguyễn Thị Mai (tự Lan), sinh năm 1969, có hộ khẩu thường trú tại xã Phú Hữu (Long Phú, Sóc Trăng) nhưng đã rời địa phương, tạm trú tại xã Tân Kiên (Bình Chánh, TP HCM).

Sau gần 20 ngày bắt cóc cháu Huỳnh Nhật Khang, liên tục thay đổi chỗ ở, Nguyễn Thị Mai đã bị bắt giữ vào ngày 18-5, tại Phường Tân Tạo A (Bình Tân, TP HCM).

Tại đồn Biên phòng Sông Đốc, Mai khai nhận, vào lúc 10 giờ ngày 29-4, đã mang theo ảnh của anh Huỳnh Văn Cầu- cha cháu Khang và cháu Khang đến bến xe ôm Bến phà Rạch Ruộng, Sông Đốc để hỏi nhà bà Lê Thị Dung- bà ngoại cháu Khang.

Khi còn cách nhà bà Dung 30m, Mai nhờ 2 bé tới nhà bà Dung gọi Khang cho Mai gặp.Gặp cháu Khang, Mai nói “Cha con đang đợi con bên chợ, có mua 1 chiếc xe ô tô bằng nhựa cho con chơi. Cô đưa con sang gặp cha và lấy xe”. Nói xong, Mai đưa Khang xuống bến phà Rạch Vinh, thuộc khóm 4, thị trấn Sông Đốc, đi về TP Hồ Chí Minh.

Mai khai nhận là vợ hai của anh Huỳnh Văn Cầu - bố cháu Khang. Giữa Mai và anh Cầu thường phát sinh mâu thuẫn, hay cãi cọ; để trả thù anh Cầu, Mai lập kế hoạch bắt cóc cháu Khang.

Đồn Biên phòng Sông Đốc đã trao trả cháu Khang cho gia đình chị Nguyễn Thị Hiền và đang hoàn tất hồ sơ chuyển cho công an xử lý.

Theo Nguyễn Tiến Hưng

Tiền phong