1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Gia đình bị hại náo loạn phiên tòa, “ăn vạ” Viện kiểm sát

(Dân trí) - Khi đại diện Viện kiểm sát vừa đọc xong bản cáo trạng, người nhà bị hại đồng loạt đứng hết lên la hét, đập phá yêu cầu điều tra lại vì bỏ lọt tội phạm… Tòa phải hoãn phiên xử, những người này tiếp tục kéo đến VKSND “ăn vạ”.

Sự việc hy hữu trên xảy ra tại TAND tỉnh Ninh Bình, trong phiên xét xử sơ thẩm án “Giết người” đối với bị cáo Phạm Văn Chuốt (SN 1979, xã Ninh Phú, thành phố Ninh Bình).

Người nhà bị hại gây náo loạn phiên tòa

Đánh người không bị truy trách nhiệm hình sự

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ông Phạm Văn Cõn hay uống rượu rồi chửi bới tổ tiên gia đình vợ. Thấy vậy, Vũ Quang Tuyển (SN 1981, cháu vợ ông Cõn) cùng Đỗ Văn Thuyên (SN 1992), Đỗ Mạnh Hùng (SN 1984) đều anh em họ (trú xã Ninh An, huyện Hoa Lư) kéo đến nhà ông Cõn nói chuyện, nhưng chỉ Tuyển và Thuyên vào, Hùng bỏ về.

Tại đây, anh Tuyển yêu cầu ông Cõn không được xúc phạm ông bà, tổ tiên mình nhưng ông này không nghe, hai bên xảy cãi nhau. Thấy vậy, Phạm Văn Chuốt (em trai ông Cõn) chạy sang đuổi nhóm anh Tuyển khỏi nhà và thách thức đánh nhau.

Thấy nhóm anh Tuyển lâu về, Hùng mang dao đến nhà ông Cõn thách thức “Đ.M thằng Chuốt đen đâu ra đây đánh nhau”. Hai bên thông gia hỗn chiến. Chuốt bị Hùng cầm dao chém vào lưng. Còn anh Tuyển cầm ống nước đánh ông Cõn. Thấy vậy, Phạm Văn Thiên (20 tuổi, con trai ông Cõn) chạy ra cầm xẻng đánh 2 nhát vào mặt anh Tuyển làm gãy xẻng. Định đánh cái thứ 3 thì Thiên đã bị Hùng lao tới chém vào má trái và mu bàn tay.

Sau khi bị chém, Chuốt dùng gậy đuổi đánh Hùng nhưng không gặp. Bực tức, Chuốt cầm gậy vụt mạnh vào đầu anh Tuyển làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vợ bị hại liên tục kêu la, khóc lóc đòi công lý cho chồng, yêu cầu pháp luật xử lý công bằng.
Vợ bị hại liên tục kêu la, khóc lóc đòi công lý cho chồng, yêu cầu pháp luật xử lý công bằng.

Kết quả giám định tử thi, nguyên nhân cái chết của anh Tuyển là do chấn thương sọ não dập vỡ, lún xương sọ do vật cứng có dạng trụ tròn gây nên (Chuốt dùng gậy đập). Còn vết thương rách da được xác định là do vật cứng có cạnh gây nên (chiếc xẻng mà Thiên dùng đánh vào mặt).

Cơ quan chức năng chỉ khởi tố Phạm Văn Chuốt tội “Giết người”, Đỗ Mạnh Hùng tội “Cố ý gây thương tích” (đã bị tuyên phạt 30 tháng tù), bố con ông Cõn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự dù Phạm Văn Thiên dùng xẻng đánh anh Tuyển.

Phiên tòa sơ thẩm mở ngày 15/6/2016, Chuốt và Thiên thừa nhận toàn bộ việc đánh nhau và dùng gậy, xẻng đánh vào mặt nạn nhân. Luật sư, gia đình nạn nhân nhiều lần yêu cầu cơ quan chức năng giám định bổ sung thương tật của nạn nhân để truy tố Thiên tội “Cố ý gây thương tích” khi dùng xẻng đánh vào mặt anh Tuyển.

Trung tâm giám định pháp y Ninh Bình cho rằng, chỉ có thể xác nhận tỷ lệ thương tật dựa trên hồ sơ chứ, không thể kết luận tỷ lệ thương tật dựa trên hồ sơ của người đã chết. Đại diện VKSND tỉnh Ninh Bình đồng quan điểm, cho rằng không đủ chứng truy cứu trách nhiệm hình sự Phạm Văn Thiên.

HĐXX xét thấy vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, tuyên bố trả hồ sơ để điều tra lại. Đồng thời, yêu cầu giám định bổ sung tỷ lệ thương tật nạn nhân theo hồ sơ để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phạm Văn Thiên.

HĐXX phải hoãn phiên tòa do người nhà bị hại gây náo loạn. Dù hoãn tòa nhưng nhiều người vẫn không chịu ra về.
HĐXX phải hoãn phiên tòa do người nhà bị hại gây náo loạn. Dù hoãn tòa nhưng nhiều người vẫn không chịu ra về.

Gia đình bị hại náo loạn phiên tòa, “ăn vạ” Viện kiểm sát

Sau 2 lần trả hồ sơ điều tra lại, sáng 6/9, TAND tỉnh Ninh Bình đưa vụ án trên ra xét xử. Tại tòa, gia đình bị hại và bị cáo liên tục chửi bới, thóa mạ nhau. Chủ tọa phiên tòa nhiều lần yêu cầu công an mời những người gây mất trật tự ra ngoài.

Đỉnh điểm, khi đại diện VKS đọc bản cáo trạng công bố tỷ lệ thương tật của nạn nhân Tuyển do Phạm Văn Thiên dùng xẻng gây nên chỉ 1% nên không bị truy cứu hình sự. Cả chục người của gia đình nạn nhân đập bàn đứng dậy, gào khóc vì cho rằng cơ quan chức năng không công bằng.

“Dùng xẻng đánh 2 cái vào người khiến cáng xẻng gãy mà chỉ tổn hại 1% sức khỏe thì không ai nghe được”, vợ nạn nhân vừa bế con gái vừa la hét trong nước mắt rồi liên tục kéo người thân ra về.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ tại tòa “gồng mình” giữ trật tự nhưng bất thành khiến chủ tọa phiên tòa phải tuyên bố hoãn xét xử vụ án.

Người nhà bị hại tiếp tục gào khóc thảm thiết, từ phòng xử án họ ra tiền sản của tòa án nằm, ngồi la liệt. Có người còn quỳ trước sân tòa bái lạy. Vợ nạn nhân, bỏ cả con nằm ra giữa tiền sảnh của tòa làm cả tòa án huyên náo, nhiều người dân sống gần hiếu kỳ cũng kéo đến xem sự việc mặc trời mưa to.

Gia đình bị hại "ặn vạ" tại Viện kiểm sát tỉnh Ninh Bình

Hơn 30 phút gây náo loạn tại Tòa án, những người này tiếp tục kéo sang VKSND tỉnh Ninh Bình gây mất trật tự mặc sự can ngăn của Luật sư cũng như lực lượng an ninh.

Tại VKSND, những người nhà bị hại nằm “ăn vạ” trước tiền sản và la lớn: “Cán bộ nhà nước ăn lương phải xử lý cho công bằng. Đã 2 lần trả lại hồ sơ rồi, sao có thể bỏ lọt tội phạm được…”. Nhiều cán bộ VKSND ra khuyên can vợ, mẹ, em gái… bị hại ra về.

“Ăn vạ” ở VKS khoảng 20 phút, sau đó một lãnh đạo Viện ra khuyên bảo, đưa họ sang tòa giải quyết. Những người này nghe theo, lại quay về tòa tiếp tục kêu la, khóc lóc.

Lực lượng công an phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình) được điều động đến ổn định tình hình họ mới chịu dừng lại và ra về trong cơn mưa tầm tã.

Vụ án giết người từ mâu thuẫn hai bên thông gia vẫn chưa có hồi kết.

Người nhà bị hại ôm di ảnh nạn nhân ăn vạ tại VKSND Ninh Bình
Người nhà bị hại ôm di ảnh nạn nhân "ăn vạ" tại VKSND Ninh Bình

Thái Bá