1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Gặp người yêu cũ, được tặng... ma túy (!)

(Dân trí) - Trong lúc đi siêu thị, Đắm vô tình gặp lại người yêu cũ và được tặng một hộp bánh đậu xanh. Về phòng trọ mở ra, Đắm phát hiện trong đó toàn... ma túy.

Gặp người yêu cũ, được tặng... ma túy (!) - 1
Vi Thị Đắm
 
Chiều ngày 6/1/2012, CQCSĐT công an Diễn Châu nhận được tin báo: Có một đối tượng nữ nghi mang theo ma túy đang lưu hành theo đường 48 xuống Diễn Châu. Ngay lập tức các chiến sỹ công an huyện Diễn Châu chỉ huy lập tức xuất kích. Sau 2 giờ kiên trì mật phục tại ngã 3 Yên Lý, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng. Đối tượng đi xe ca về thuê phòng tại nhà nghỉ Hồng Lâm thuộc khối 4, thị trấn Diễn Châu. 20 giờ cùng ngày, trong vai cán bộ công an kiểm tra hành chính, hai chiến sĩ bí mật cảnh giới hai phía nhà trọ; hai chiến sĩ khác gõ cửa phòng Thắm. Đối tượng lúng túng hoảng sợ vờ mở cửa rồi lách người lao đi nhưng lập tức bị chiến sĩ cảnh giới chặn lại.
 
Khám hành lý, tổ phát hiện 10 gói nhỏ bỏ trong vỏ một hộp bánh đậu xanh nghi là ma túy. Thị khai nhận tên là Vi Thị Đắm (SN 1979) trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Đắm khai trước lúc lấy chồng, thị có yêu một người đàn ông người dân tộc Mẹo không rõ địa chỉ. Sáng ngày 6/1/2012, Đắm ra đi siêu thị Mường Thanh (thị trấn Diễn Châu) thì gặp lại người tình cũ. Sau khi “tâm sự”, người đàn ông này đã tặng thị một hộp bánh đậu xanh, nhưng khi về phòng nghỉ trọ giở mở ra thị mới biết là ma túy. Tổng số ma túy cân được 11,46 gram.

Câu chuyện khó tin của Đắm đang được điều tra làm rõ chân tướng.

Nguyễn Đình