1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Dùng búa đánh chết vợ vì không chịu đưa con cái về quê

(Dân trí) - Bị chồng vũ phu, vợ bỏ quê mang theo 2 đứa con nhỏ vào miền Nam kiếm sống. Toàn lặn lội vào năn nỉ vợ thu dọn đồ đạc để hồi hương. Vợ không đồng ý. Tức giận, Toàn dùng búa đánh chết vợ.

Ngày 4/4, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Từ Đức Toàn (SN 1975, quê ở xóm 4, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) 20 năm tù về tội: “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị Đặng Thị Dung (SN 1976, vợ của bị cáo).

Theo cáo trạng, dù đã có với nhau 3 mặt con nhưng trong cuộc sống thường nhật, chị Dung vẫn luôn bị Toàn đánh dập dã man sau những cơn say. Buồn chán cho số phận, chị Dung đã mang theo 2 đứa con nhỏ bỏ rời bỏ tổ ấm ở xóm 4, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An để vào nương náu tại nhà em trai của chồng là anh Từ Đức An tại xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nhờ kiếm việc mưu sinh.

Vợ con bỏ đi, Toàn mới tỉnh ngộ. Sau bao nhiêu cuộc điện thoại năn nỉ vợ quay về không được, Toàn đón xe vào Nam để dẫn vợ con về.

Ngày 24/8/2013, Toàn vào tới nhà em trai của mình ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Gặp lại chồng, chị Dung mừng mừng, tủi tủi. Toàn đưa vợ 4 triệu đồng và bảo đem 2 con về quê còn Toàn sẽ ở lại để tìm việc kiếm tiền lo cho gia đình. Ban đầu, chị Dung đồng ý. Toàn mượn xe máy, chở vợ con đi mua sắm ít đồ đạc để chuẩn bị hồi hương.

Kẻ vũ phu trước vành móng ngựa
Kẻ vũ phu trước vành móng ngựa

Trưa cùng ngày, Toàn cùng gia đình em trai và anh em họ hàng đang sinh sống tại huyện Châu Đức đã tụ tập ăn nhậu. Lúc này, Toàn bảo chị Dung thu dọn hành lý để ngày hôm sau về quê thì bất ngờ chị Dung đổi ý không về. Tức giận, Toàn đuổi đánh chị Dung vào trong nhà vệ sinh. Toàn xộc tay vào áo ngực chị Dung để lấy lại 4 triệu đồng. Chị Dung liền cầm ca nhựa đập vào đầu chồng rồi bỏ chạy. Số tiền rớt ra, bay tung tóe. Toàn gom hết tiền lại rồi cầm chiếc búa đuổi theo đánh vào đầu vợ. Được mọi người can ngăn, Toàn quăng búa sang nhà hàng xóm rồi đón xe trở về Nghệ An, bỏ mặc 2 con thơ đang khóc lóc và người vợ đang quằn quại đớn đau sau nhát búa của mình.

Chị Dung được anh em của Toàn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng do chấn thương quá nặng, bệnh viện trả chị về. Vài ngày sau, chị Dung chết.

Được sự ủy thác phối hợp điều tra, khi về đến Nghệ An, Toàn đã bị công an huyện Tân Kỳ bắt giữ và dẫn độ cho công an Bà Rịa – Vũng Tàu xử lý. Tại cơ quan công an, Toàn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công Quang