1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đôi vợ chồng già dũng cảm cứu cô gái bị lừa bán vào động mại dâm

(Dân trí) - 6 chiếc xe máy rú ga, quần đảo liên tục để uy hiếp, đe dọa đôi vợ chồng già thả cô gái ra. Song, đôi vợ chồng già vẫn dũng cảm che chở cô gái, giúp lực lượng an ninh giải thoát cô gái trước dã tâm tàn ác của những kẻ buôn người.

Có mặt tại xóm 1, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, hỏi nhà vợ chồng già Trần Văn Dào - Nguyễn Thị Nguyệt, ai cũng chỉ trỏ nhiệt tình, kèm lời khen tấm tắc. Đây là đôi vợ chồng có trái tim nhân hậu, sống nhiệt tình, chan hòa với bà con lối xóm. 
Đôi vợ chồng già dũng cảm cứu cô gái bị lừa bán vào động mại dâm - 1
Đôi vợ chồng giàu tình người che chở cô gái gặp nạn, thoát khỏi những kẻ buôn người.
 
Ông Dào và bà Nguyệt vốn về hưu, làm thêm nghề sửa chữa xe đạp và buôn bán phế liệu nên căn nhà cấp 4 vốn chật chội lại thêm bộn bề đủ thứ phụ tùng xe đạp, sắt vụn, hộp giấy. Thấy khách lạ ghé thăm, ông Dào nước da hồng hào, râu tóc bạc trắng từ tốn bước ra. Ông đón khách với nụ cười hiền khô, giọng nói chậm rãi, ấm áp.
 
Nghe nhắc đến câu chuyện vợ chồng ông che chở cô gái trốn thoát khỏi bàn tay ác quỷ của những kẻ buôn người cách đây hai tuần, giọng ông Dào từ tốn: “Có chi mô chú. Chuyện rất bình thường ấy mà. Gặp những chuyện như rứa tui tin, ai cũng hết sức cứu cô gái tội nghiệp, ngây thơ ấy, chứ có riêng gì vợ chồng tui mô”.
 
Câu chuyện ông Dào nói là nhỏ, là bình thường, nhưng nếu không có tình người của vợ chồng ông thì hẳn cô gái ấy giờ đang sống tại chốn phù dâm tủi nhục.
 
Đôi vợ chồng già dũng cảm cứu cô gái bị lừa bán vào động mại dâm - 2
Cô gái Trần thị H. được vợ chồng ông Dào bà Nguyệt che chở.
 
“Đêm ấy, vợ chồng tui vừa xem tivi xong, đang lọ mọ sắp xếp đồ đạc trong nhà chuẩn bị đi ngủ thì nghe giọng kêu cứu của một cô gái từ trong chiếc taxi đậu bên kia lề đường. Vừa kêu cứu, cô gái lợi dụng tài xế quên kéo kính cửa khi dừng xe bước ra ngoài mua thuốc chui ra ngoài bỏ chạy.
 
Bị gã tài xế đuổi theo, cô gái la hét, kêu cứu rồi xông thẳng vào nhà tôi. Bằng linh cảm tôi biết ngay, cô gái bị kẻ xấu lừa gạt, cố chạy thoát trước khi bị bán vào mấy động mại dâm gần nhà”, ông Dào chậm rãi kể.
 
Thoát được vào nhà ông Dào cô gái hoảng hồn, mặt tái xanh, miệng liên tục cầu cứu. Cô gái kể với vợ chồng ông Dào trong nỗi hoảng loạn, cô là Trần T.H., 17 tuổi, người ở xã vùng cao Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Trước khi may mắn thoát được ra ngoài, cô bị kẻ xấu lừa gạt xuống TP. Hà Tĩnh đi bán hàng, nhưng lại đưa đi làm gái. Cô đã bị đánh đập, bị tước điện thoại khi từ chối ngồi lên xe để đi đến nơi mà cô chưa rõ.
 
Đôi vợ chồng già dũng cảm cứu cô gái bị lừa bán vào động mại dâm - 3
Nụ cười của ông Dào khi biết tin cô gái mà vợ chồng ông che chở đã về đoàn tụ, sống hạnh phúc với gia đình.
 
“Khi cô gái sợ hãi đang thuật lại câu chuyện với chúng tôi thì ngoài đường, 5-6 chiếc xe máy rú ga, quần đảo liên tục, cứ vài phút chúng lại pha thẳng đèn xe máy vào nhà hàng xóm để uy hiếp, đe dọa gia đình chúng tôi thả cô gái ra” - ông Dào kể tiếp.
 
Sống chỉ cách “động mại dâm” đầy tàn nhẫn xứ Voi (nằm giáp ranh hai xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh và xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) chừng vài cây số vợ chồng ông Dào hiểu rõ, những kẻ lởn vởn trước nhà mình không dễ để mất “món hàng” mà vợ chồng ông đang ra sức che chở. Vì vậy, vợ chồng ông đã ngăn không cho cô bé thực hiện ý định tự trốn thoát bằng đường bộ trong đêm tối.
 
Để cứu cô gái, vợ chồng ông gọi thêm hàng xóm tới nhà canh giữ bên ngoài và nhanh chóng tìm cách liên hệ với gia đình nạn nhân và lực lượng an ninh tìm cách giải cứu cô bé.
 
Ba tiếng đồng hồ sau đó máy điện thoại của vợ chồng ông Dào bà Nguyệt không ngớt reo lên. Vợ chồng ông trở thành đầu mối liên lạc liên tục giữa gia đình nạn nhân và lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh 113 Công an Hà Tĩnh. Ông cũng liên tục giám sát, thông báo với lực lượng công an nhất cử nhất động của kẻ xấu để lên phương án giải cứu cô gái.
 
Lúc 1h45 ngày 16/8, bằng sự giúp sức đầy tình người của vợ chồng ông Dào lực lượng 113 Công an Hà Tĩnh đã tiếp cận được cô gái lâm nạn, giải cứu an toàn cô gái trước sự bao vây của những kẻ buôn người. Ngay trong đêm cô gái được đưa về trú sở công an huyện Cẩm Xuyên trước khi bàn giao trong niềm vui khôn tả cho gia đình cô gái.
 
Nhìn vợ chồng ông Dào, bà Nguyệt nở nụ cười thật tươi sau câu chuyện che chở cô gái trước dã tâm ác độc của những kẻ buôn người, chúng tôi hỏi, hai bác không sợ bị kẻ xấu trả thù sao? Bà Nguyệt thêm lời, sợ làm sao được, mình làm chuyện chính nghĩa mà, có ai trả thù mình vì chuyện cứu người vậy không.
 
Ông Dào bà Nguyệt tin là như thế vì đây không phải là lần đầu hai ông bà làm việc chính nghĩa. Đã không ít lần vợ chồng bà đứng ra can ngăn những người dân tranh thủ hôi của khi xe tải gặp nạn, hay giúp người dân cấp cứu tai nạn giao thông...
 
Văn Dũng