1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Đối tượng nã đạn vào cảnh sát sa lưới

(Dân trí) - Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm - Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Việt (25 tuổi, trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm), khi y đang lẩn trốn tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Như Dân trí đã đưa tin, do mâu thuẫn trong nợ nần, khoảng 22h30 ngày 29/12/2011, chị Nguyễn Thị Hải (30 tuổi, trú tại xóm Dọc, Tây Mỗ) đi cùng một số người đến nhà Đỗ Văn Việt để đòi nợ. Do Việt không có nhà nên chị Hải sang nhà anh Đỗ Văn Hùng (27 tuổi, anh trai Việt) để nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn.
 
Đối tượng nã đạn vào cảnh sát sa lưới - 1
Đối tượng Việt cùng khẩu súng gây án.

Nhóm của Hải đã đánh mẹ Hùng và Hùng, phá tài sản của gia đình. Đỗ Văn Hùng đã dùng dao chém một nhát vào gáy một thanh niên tên Vũ Ngọc Huy trong nhóm chị Hải, làm người này trọng thương. Sau đó, Đỗ Văn Hùng điện thoại cho Việt về.

Đỗ Văn Việt tức tối vì mẹ và anh bị đánh, mang một khẩu súng bắn đạn hoa cải đến nhà chị Hải gọi cửa để nói chuyện. Anh Nguyễn Đình Kiên (chồng chị Hải) ra mở cửa, Việt đã bắn vào đầu anh Kiên rồi bỏ trốn.

Anh Kiên sau đó được đưa đến Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu, các bác sĩ đã phẫu thuật và gắp ra 15 viên đạn chì. Anh Kiên là cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Cầu Giấy.

Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT - Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Văn Hùng và truy nã Việt về hành vi giết người.

Sau khi gây án, Việt bỏ trốn xuống Quảng Ninh ở nhờ nhà bạn bè. Khi đang lang thang trên đường phố Hạ Long thì bị các trinh sát tóm gọn.

Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận gây án là lúc tức giận vì mẹ và anh bị đánh nên đến nhà chị Hải tìm để trả thù.

Tiến Nguyên