1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương

Đòi nợ bất thành, giang hồ nổ súng thị uy

(Dân trí) - Cùng đàn em đi đòi nợ nhưng bất thành, một tay anh chị vốn mang nhiều tiền án đã hung hăng nổ súng thị uy khiến cả gia đình con nợ và hàng xóm bị một phen hoảng hồn.

Công an tỉnh Hải Dương sáng nay (9/3) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Đỗ Quang Hưng (SN 1987, ở phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) về hành vi gây rối trật tự công cộng

Đối tượng Đỗ Quang Hưng
Đối tượng Đỗ Quang Hưng

Theo hồ sơ tại cơ quan Công an, nguồn cơn dẫn đến vụ việc bắt đầu từ khoản tiền nợ 120 triệu giữa Phan Thanh Tùng (SN 1995, ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) với Nguyễn Văn Thao (SN 1994, ở phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh). Do nhiều lần đòi nợ Tùng không được nên Thao đã nhờ cậy Đỗ Quang Hưng, tức Hưng “Điền” cùng đi đòi nợ và được Hưng nhận lời.

Sau khi bàn bạc cụ thể, khoảng 18h ngày 6/11/2016, Hưng thuê một chiếc xe taxi và yêu cầu lái xe đón thêm Thao và Nguyễn Đức Hiến (biệt danh Hiến Cá Mười, SN 1988, ở TP Hải Dương). Sau đó, cả nhóm yêu cầu lái xe taxi chở đến nhà Tùng để gặp bố đẻ của Tùng là ông Phan Thanh Hùng yêu cầu trả nợ thay cho Tùng. Trên đường đi, nhóm đối tượng còn mua một miếng đề can cùng dụng cụ với mục đích sẽ dán lên che BKS chiếc xe taxi để tránh lộ hành tung.

Cũng theo cơ quan Công an, khi đến nhà Tùng, Hưng ở ngoài xe còn Thao và Hiến vào nhà Tùng để nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện, ông Hùng đã đồng ý trả nợ thay cho Tùng nhưng đề nghị được trả dần hàng tháng, mỗi tháng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, Thao nhất quyết không chấp nhận mà yêu cầu thanh toán luôn. Lúc này ở ngoài xe taxi, Hưng đã xảy ra xô xát với người thân của gia đình ông Hùng cùng hàng xóm nên nổi máu côn đồ chạy vào và rút súng mang theo bắn thẳng lên mái hiên thuộc tầng 2 ngôi nhà này để thị uy…

Sau khi nổ súng, Hưng bỏ trốn. Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra, xác minh và làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của Hưng. Tuy nhiên với bản tính ranh ma của một kẻ có vốn “số má” trong giới giang hồ, lại từng mang nhiều tiền án như: gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích… nên Hưng đã dùng đủ mọi phương thức, thủ đoạn để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an. Chưa kể Hưng thường xuyên mang theo súng và nghiện ma túy đá nên rất manh động, hung hãn.

Hồ sơ tại cơ quan Công an tỉnh Hải Dương cũng thể hiện, sau một thời gian theo dõi sát mọi di biến động của Hưng, đêm một ngày giáp Tết Đinh Dậu, các trinh sát đã phát hiện Hưng có mặt ở nhà chuẩn bị đón tết cùng gia đình nên đã tiến hành vận động, thuyết phục Hưng ra đầu thú.

Theo một điều tra viên thuộc PC45, Công an tỉnh Hải Dương, mặc dù đã ra đầu thú nhưng tại cơ quan Hưng vẫn tỏ ra lì lợm, bất hợp tác…Tuy nhiên, các điều tra viên vẫn kiên trì đấu tranh và cuối cùng Hưng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình,

Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra mở rộng vụ án.

An Nhiên