1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Đi chúc Tết, thiếu nữ mất mạng, bạn trai nhập viện vì câu nói bông đùa

(Dân trí) - Giữa nạn nhân và đối tượng không hề mâu thuẫn, nhưng chỉ vì “ngứa tai” bởi câu nói bông đùa, tên côn đồ máu lạnh ra tay, khiến cô thôn nữ chết thảm, người bạn trai của cô gái cũng bị đánh đập gây thương tích nặng.

Đêm mùng 5 Tết định mệnh

Sự việc đau lòng xảy ra chiều ngày 23/2 (tức Mùng 5 Tết Ất Mùi) khi anh Nguyễn Văn Lỹ (24 tuổi, trú tại thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường  Tây, huyện Hoài Ân (Bình Định) đến nhà người yêu là chị Trần Thị Hoa (23 tuổi, ở thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân) chúc Tết. Sau đó, anh Lũy xin phép cha mẹ bạn gái cùng Hoa đến nhà một số bạn bè đi chơi chúc Tết.

Bà Ân ngầm ngùi kể về cái chết oan uổng của con gái mình
Bà Ân ngậm ngùi kể về cái chết oan uổng của con gái mình

Đến khoảng 19h, anh Lũy chở bạn gái về nhà. Khi xe hai người đến đoạn đường thuốc thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa thì gặp Bùi Chí Trọn (19 tuổi, ở thôn Bình Sơn) đang mua bia ở một quán gần đó. Lúc này, Lũy vui miệng nói: “Anh thấy chú mầy quen quen chở bia sao không uống cho vui”, rồi Trọn đáp lại: “Ông là ai, tui đâu biết mà uống cái nỗi gì”. Thấy Trọn có vẻ không hài nên Lũy cười nói: “Không uống thì thôi, anh về…”. Thế nhưng, những lời nói bông đùa khiến Trọn bực mình nên có ý định cho người không quen biết bài học.

Sau khi Lũy nổ máy chở người yêu đi về nhà thì Trọn chạy xe máy đuổi theo chặn đánh. Thấy vậy, anh Lũy tăng ga để thoát thân nhưng đến đến dốc Bà Chanh thuộc thôn Kim Sơn thì Trọn đuổi kịp ép xe khiến cả người và xe anh Lũy chị Hoa ngã xuống đường làm chị Hoa nằm bất động giữa đường. Nghe tiếng động mạnh, người dân sống gần đó chạy ra xem thì thấy một cô gái nằm bất động giữa đường, còn người thanh niên bị một số thanh niên khác lao vào đánh tới tấp. Thấy chuyện bất bình nên vào can ngăn đồng thời báo công an đến xử lý. Chị Hoa bị thương nặng ở vùng đầu được người dân đưa đến Trung tâm y tế huyện Hoài Ân cấp cứu. sau đó, do chấn thương nặng nên được chuyển tiếp vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi.

Bà Lê Thị Ân (57 tuổi, mẹ nạn nhân), kể trong nước mắt: “Trước khi đi chơi, vợ chồng đã dặn dò các con ngày Tết đi đứng cẩn thận. Khi nghe con gái bị tai nạn nhập viện gia đình lo lắm, nào ngờ cháu lại ra đi nhanh quá. Hai đứa chúng nói đã quen biết cũng lâu rồi, gia đình hai bên đang tính đến việc cưới hỏi cho hai đứa thì nay con tôi không còn nữa”.

Đoạn đường nơi chị Hoa bị Trọn ép xe ngã dẫn đến chấn thương sọ não tử vong
Đoạn đường nơi chị Hoa bị Trọn ép xe ngã dẫn đến chấn thương sọ não tử vong

Còn anh Lũy bị thương ở vùng đầu, chân gãy phải nằm viện điều trị. Dù biết người yêu mất nhưng anh không thể xuất viện về tiễn đưa người yêu vắn xố của mình. Gạt đi giọt nước mắt, anh Lũy ngầm ngùi nói: “Giữa tôi và Trọn chẳng mâu thuẫn gì trước đó cũng không chơi thân với nhau mà chỉ biết mặt sơ sơ. Mình lỡ miệng nói đùa mà thanh niên với nhau cũng nói vui thôi, nào ngờ gặp người máu lạnh đến vậy. Tụi mình yêu nhau cũng lâu, cha mẹ tôi cũng qua nhà bên đó xem mặt đồng ý. Dự định công việc hai đứa ổn định cuối năm cưới nhau nhưng giờ thì quá muộn rồi. Nếu không có câu nói đùa đó tôi đâu mất Hoa”.

Cái kết của sự thiếu giáo dục

Qua tìm hiểu, vợ chồng ông Bùi Quân (60 tuổi, cha ruột Trọn) ở thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa (Hoài Ân) có 6 người con, trong đó đã có 4 người con trai chưa lập gia đình, Trọn là con trai thứ trong nhà. Dù chưa có tiền án tiền sự nào nhưng y được người dân trong xóm nhận xét là học hành dở dang, ham chơi biếng làm, quậy phá hàng xóm mỗi khi có men rượu trong người.

Anh Lũy và Hoa đang tính chuyện cưới nhau thì người yêu đã mãi mãi ra đi vì tên côn đồ máu lạnh
Anh Lũy và Hoa đang tính chuyện cưới nhau thì người yêu đã mãi mãi ra đi vì tên côn đồ máu lạnh

Hôm 23/2, trước khi xảy ra tai nạn, Trọn cùng các anh em ruột của mình cùng uống bia hò hát bên dàn karaoke mới mua. Đến tối, cuộc vui vẫn chưa tàn nhưng chất men đã hết nên Trọn đến một quán gần đó để mua bia về tiếp tục uống. Nếu như, không rượu bia, có lẽ lời nói gió bay, thì Trọn không nổi máu anh hùng. Cho rằng anh Lũy nói đểu mình nên không kiềm chế được bản thân, để rồi hậu quả đáng tiếc xảy ra, bản thân y lại vào vòng lao lý.  

Sau khi thu thập thông tin, kết hợp với việc khám nghiệm hiện trường vụ án, khám nghiệm tử thi, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hoài Ân đã bắt tạm giam đối với Bùi Chí Trọn để điều tra làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Trọn thừa nhận ép xe anh Lũy khiến Lũy và Hoa té ngã làm chị Hoa té ngã dẫn đến hậu quả trên. Y cũng thừa nhận mình có đánh anh Lũy chứ không có ai tham gia đánh anh Lũy.

Nhắc cái chết của nạn nhân xảy ra vào những ngày đầu năm Ất Mùi, người dân nơi làng quê này không khỏi bàng hoàng, xót thương cho cô gái mỏng phận, lại càng căm phẫn kẻ gây ra tội ác. Thế nhưng, đăng sau những bi kịch đó một phần xuất phát từ giáo dục mà nên. Đó là việc học hành dở dang, ham chơi, đua đòi, tụ tập bạn bè ăn chơi, rượu bia để rồi gây ra họa đau lòng.

K.Anh - D.Công