1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Đánh người vì lý do "trời ơi", thanh niên lĩnh 8 năm tù

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Bạn nhậu kêu hùn tiền mua bia nhưng Sịl không đồng ý và xảy ra cự cãi. Sau đó Sịl còn dùng cây gỗ đánh một bạn nhậu khác gây thương tích.

Ngày 7/9, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sịl (29 tuổi, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) 8 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, khoảng 14h ngày 19/3, anh Trần Văn Bào tổ chức nhậu cùng với Nguyễn Văn Sịl, Đ.T.T. và một người tên Tuấn.

Sau khi uống hết 3 lít rượu và một thùng bia, Tuấn kêu Sịl hùn tiền để mua bia uống tiếp nhưng Sịl không đồng ý vì trước đó đã hùn một con gà để làm mồi nhậu.

Đánh người vì lý do trời ơi, thanh niên lĩnh 8 năm tù - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Sịl tại tòa (Ảnh: CTV).

Do Tuấn có lời lẽ thô tục nên Sịl cự cãi. Sịl cầm ly thủy tinh đánh Tuấn nhưng không trúng. Tuấn bỏ chạy, Sịl rượt theo đánh tiếp.

Trong lúc khuyên ngăn Sịl không được, anh Đ.T.T. nói: "La nó không nghe thì điện báo công an bắt nó đi". Nghe anh T. nói vậy, Sịl nhặt đoạn gỗ (cây bạch đàn còn tươi) dài 1,5m đánh anh T. khiến anh này ngã xuống đất.

Chưa dừng lại đó, Sịl tiếp tục cầm cây gỗ đánh mạnh vào vùng đầu anh T. gây thương tích. Kết quả giám định sau đó, anh T. bị tổn thương cơ thể 31%.

Viện kiểm sát cáo buộc, Sịl dùng hung khí nguy hiểm đánh nhiều cái vào đầu nhằm tước mạng sống của anh T.. Việc anh T. không tử vong là do được cấp cứu, điều trị kịp thời, ngoài ý muốn của Sịl.