1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Đánh chết bạn nhậu vì một câu nói

(Dân trí) - Dù không có tiền trong túi nhưng Tiến mời bạn ăn nhậu xả láng. Tan cuộc, Tiến dùng xe máy để "gán nợ" nên một người bạn trong nhóm nói “không có tiền mà đòi nhậu xả láng”. Sốc vì câu nói, Tiến vơ lấy con dao, vung lên. Người bạn nhậu thiệt mạng.

Viện KSND tỉnh Phú Yên đang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này mở rộng điều tra vụ giết người tại thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 11/8, Nguyễn Quốc Tiến cùng Nguyễn Văn Lãm, Trần Thị Mận, Vũ Thị Len tổ chức ăn nhậu tại quán Thiện Lan, thuộc thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày có thêm Phan Văn Tiến (43 tuổi, trú tại khu phố 9, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh), bạn của Len đến. Trong lúc nhậu, Tiến nói: “Hôm nay nhậu xả láng, tao trả tiền”. Sau đó, giữa Phan Văn Tiến, Nguyễn Quốc Tiến và Lãm có to tiếng với nhau nên tất cả tính tiền về nghỉ.

Tuy nhiên, Phan Văn Tiến không có tiền, phải thế chấp xe mô tô cho chủ quán, nhưng Lãm không đồng ý nên lấy tiền trả. Lúc này, Nguyễn Quốc Tiến nói với Phan Văn Tiến: “Không có tiền mà đòi nhậu xả láng”. Nghe xong, Phan Văn Tiến liền vớ con dao Thái Lan để trên bàn rượt đuổi đâm nhiều nhát vào bả vai và hông phải Nguyễn Quốc Tiến.

Thấy vậy, Lãm chạy đến can ngăn, đạp Tiến ngã, làm gãy dao Thái Lan. Chưa hả giận, Tiến chạy vào tiệm cửa sắt gần đó lấy một cây sắt đánh vào trán Nguyễn Quốc Tiến làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Phan Văn Tiến đón xe buýt xuống TP Tuy Hòa (Phú Yên), rồi đến nhà người thân mượn tiền để bỏ trốn. Tại đây, được mọi người vận động, thuyết phục, khoảng 20 giờ cùng ngày, Phan Văn Tiến đến Công an tỉnh Phú Yên đầu thú.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên điều tra làm rõ để xử lý.

Nhạn Sơn – Doãn Công