1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Đam mê cờ bạc, nam thanh niên ra tay sát hại chủ hiệu cầm đồ

(Dân trí) - Sau khi dùng dao ra tay sát hại chủ hiệu cầm đồ một cách dã man, hung thủ đã phóng xe đến khu vực vắng người, vứt lại chiếc xe rồi vào rừng bỏ trốn.

 


Án mạng kinh hoàng gây chấn động làng quê.

Án mạng kinh hoàng gây chấn động làng quê.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này đang tích cực truy bắt nghi can Phạm Xuân Đ. (SN 1984, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, Bắc Giang) về hành vi “giết người”.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Xuân Đ. Là nghi can liên quan đến cái chết của chị  Đỗ Thị Vinh (SN 1967, trú tại phố Tràng, xã Việt Tiến), chủ tiệm cầm đồ.

Theo đó, vào khoảng 17h, ngày 6/11, người dân sống ở phố Tràng xã Việt Tiến nhìn thấy một thanh niên đi xe máy đến nhà chị Vinh – chủ tiệm cầm đồ. Một lúc sau, người thanh niên này đi ra với vẻ mặt đằng đằng sát khí rồi lên xe đi.

Lúc này, con gái chị Vinh (học lớp 5) với khuôn mặt hoảng sợ chạy ra cửa nhà khóc thét lên bảo mẹ cháu bị chảy nhiều máu nằm gục dưới nền nhà. Nghe thấy thế, những người hàng xóm của chị Vinh liền chạy vào nhà và đưa chị Vinh đi cấp cứu.

Theo chị, Hoàng Thị Yến, hàng xóm cạnh nhà chị Vinh cho biết: “Lúc xảy ra sự việc, trời sâm sẩm tối, nhà tôi đang nhận một xe tải lớn thức ăn chăn nuôi của công ty đến giao hàng. Mọi người đang tập trung bốc vác cho vào trong nhà nên cũng không để ý nhiều. Không lâu sau, tôi nhìn thấy hai người con của chị Vinh chạy ra ngoài vỉa hè với vẻ mặt hoảng loạn, trên người dính đầy máu. Tôi không nghĩ ngợi mới hỏi “Các cháu bị ngã mà không bảo với ai?”. Nghe thấy thế, cháu Hường – con gái chị Vinh (hiện đang học lớp 5) run lẩy bẩy bảo rằng mẹ cháu bị người nào đâm ở trong nhà. Vừa nghe cháu nói dứt câu, tôi vội vàng chạy vào trong nhà xem sự thể như thế nào”.

Chị Yến cùng một số người hàng xóm chạy vào nhà chị Vinh thì phát hiện chị Vinh nằm gục trên vũng máu với nhiều vết thương trên người, liền đưa chị Vinh đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị Vinh đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã gọi điện thông báo đến chính quyền địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, một vị đại diện Công an xã Việt Tiến cho biết, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tiến hành bảo vệ hiện trường.


Anh Chỉ, chồng của nạn nhân: mong sao cơ quan điều tra sớm truy bắt được hung thủ để xử lí nghiêm trước pháp luật.

Anh Chỉ, chồng của nạn nhân: "mong sao cơ quan điều tra sớm truy bắt được hung thủ để xử lí nghiêm trước pháp luật".

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên chúng tôi đã báo cáo Công an huyện Việt Yên, Công an tỉnh Bắc Giang. Ngay sau đó, công an đã xuống lấy lời khai ban đầu của người dân và tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Khoảng 1 – 2h sáng ngày 7/8, công an mới hoàn tất các thủ tục và bàn giao thi thể cho gia đình an táng theo tập tục địa phương.

Kết luận khám nghiện tử thi, nạn nhân bị chém 12 nhát vào lưng, bụng và một nhát vào cổ gần mang tai. Trong lúc tiến hành rà soát khoanh vùng để xác minh đối tượng thì công an nhận được tin báo có một thanh niên phóng xe máy đến núi con Voi cách hiện trường chừng 3km để xe ở đó rồi bỏ trốn lên rừng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã xác định nghi can gây ra vụ án là Phạm Xuân Đ. (SN 1984, trú tại xã Hương Mai, huyện Việt Yên, Bắc Giang). Hiện, công an đang thuyết phục Đ. ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vợ chồng chị Đỗ Thị Vinh và anh Nguyễn Đức Chỉ (SN 1964) mở tiệm cầm đồ được chừng 10 năm. Mọi hoạt động cho vay cầm cố đều do một tay chị Vinh đảm nhiệm.

Khuôn mặt buồn bã, anh Nguyễn Đức Chỉ cho biết, trong lúc anh đang đi làm công trình thì nhận được hung tin chị nhà bị một kẻ lạ mặt chém. Nghe xong anh vội vã bắt xe về nhà, lúc ấy tâm trí rối bời chỉ biết mình ngồi lên xe. Về đến nhà thì mọi người đã đưa chị đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

“10 năm, vợ tôi mở tiệm cho vay chưa để xảy ra to tiếng với ai bởi vợ tôi mở tiệm cầm đồ nhỏ nhặt. Chính vì thế mà tôi cũng không để ý đến việc làm của vợ. Đến giờ tôi cũng không biết nguyên nhân xuất phát từ đâu, chỉ mong công an vào cuộc điều tra truy bắt đối tượng để xử lí nghiêm trước pháp luật”, anh Chỉ cho biết.

Theo lời nhiều người dân cho biết, nghi can Đ. là người ham chơi cờ bạc và thường xuyên mang đồ đạc của nhà đi cầm cố. Cách đây không lâu, Đ. mượn chiếc xe máy mới mua của em gái út để đi chơi nhưng lại mang đi cầm, lấy tiền tiêu xài và được bố mẹ cho tiền mang đi chuộc lại xe.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp

 

Đam mê cờ bạc, nam thanh niên ra tay sát hại chủ hiệu cầm đồ - 3