1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm chết tình địch để níu kéo tình yêu

(Dân trí) - Sau khi xem điện thoại phát hiện chị N. có quan hệ tình cảm với người khác, Dạn đã thủ sẵn dao nhọn rồi đến chỗ chị N. và anh Tài làm việc với ý đồ giết chết tình địch.

Ngày 6/3, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phan Văn Dạn (28 tuổi, quê An Giang) về tội “giết người”.

Tuy nhiên, sau phần xét hỏi, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, để bị cáo và gia đình bị hại tiếp tục thương lượng các khoản tiền bồi thường thiệt hại.

Trước đó, Dạn bị TAND TPHCM tuyên phạt tù chung thân về tội giết người. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, đại diện gia đình bị hại kháng cáo yêu cầu tử hình đối với bị cáo Dạn.

Dạn tại phiên tòa phúc thẩm
Dạn tại phiên tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng, Dạn và chị N. chung sống với nhau như vợ chồng. Ngày 7/12/2015, Dạn xem điện thoại của N. thì phát hiện N. có quan hệ tình cảm với anh Tài là đồng nghiệp của N. Khoảng 22h ngày 14/12/2015, Dạn lấy 1 con dao nhọn để vào giỏ phía trước xe gắn máy rồi điều khiển xe đến trước nơi Tài làm việc. Dạn ngồi chờ tình địch tan ca về để chặn đường đánh.

Đến khoảng 23h20 cùng ngày, khi thấy anh Tài, chị N. đi cùng các bạn ra về, Dạn chạy xe máy đuổi theo. Thấy vậy, cả nhóm dừng lại để nói chuyện nhưng khi nhìn thấy Dạn lấy con dao để sẵn trong giỏ xe ra, anh Tài và các bạn bỏ chạy. Dạn đuổi theo Tài được một đoạn thì anh Tài vấp ngã xuống đường. Lúc này, Dạn chạy đến nơi, cầm dao đâm Tài liên tiếp.

Tài được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện. Sau khi gây án, Dạn ra cơ quan công an tự thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Xuân Duy