1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đâm chết người rồi lái xe máy hơn 600km về quê lẩn trốn

(Dân trí) - Sau khi đâm thương vong 2 người trước quán karaoke trên địa bàn quận 8, Trực lái xe máy vượt quãng đường hơn 600 km từ TPHCM về Bình Định để lẩn trốn.

>>  Hỗn chiến trước quán karaoke, 1 thanh niên bị đâm chết

Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Đình Trực (22 tuổi, quê Bình Định) để điều tra về hành vi “giết người”. Trực được xác định là nghi phạm dùng dao đâm chết Hồ Tấn Nhật (21 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) và đâm bị thương Trần Văn Mít (19 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) vào rạng sáng 18/1, tại trước quán karaoke Oxy (kiêm quán bar) nằm trên đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Trực đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ ẩu đả khiến 1 người bị đâm chết
Công an khám nghiệm hiện trường vụ ẩu đả khiến 1 người bị đâm chết

Trực khai nhận, đêm 17 rạng sáng 18/1, Trực cùng nhóm bạn đến quán Oxy để giải trí. Khi Trực lên sàn nhảy thì xảy ra va chạm với 1 nhóm gồm 4 thanh niên, trong đó có Nhật và Mít, 2 bên có cự cãi qua lại trong quán. Lo sợ đánh nhau nên tầm 1h15’ rạng sáng 18/1, nhóm của Trực thanh toán tiền ra về.

Tuy nhiên khi nhóm của Trực ra đến trước cửa thì bị nhóm của Nhật và Mít dùng nón bảo hiểm tấn công. Trực xông tới, rút hung khí thủ sẵn trong người ra đâm Nhật và Mít gục tại chỗ.

Mọi người chuyển cả 2 nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng Nhật đã tử vong, Mít bị thương.

Về phần Trực, sau khi gây án đã bỏ về phòng trọ thu dọn đồ đạc và lấy xe máy vượt quãng đường hơn 600 km về quê lẩn trốn.

Biết bị công an truy lùng nên mới đây Trực đã đến công an địa phương đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Đâm chết người rồi lái xe máy hơn 600km về quê lẩn trốn - 2