1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cướp tiệm vàng chỉ là…. hàng mã

Trong cơn bí bức, bất chợt phát hiện một tiệm vàng mất cảnh giác, Trí ra tay cướp cạn. Xui cho hắn, toàn bộ số vàng cướp được chỉ là… hàng mã.

Dù có nhiều nghề trong tay nhưng lười lao động, mê cờ bạc, Phan Minh Trí (29 tuổi, ngụ ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) bị vướng nợ thế thân của chủ số sòng bài ở Campuchia.

Tên cướp cạn ăn may

Không chỉ mua bán vàng, tiệm Đức Phú ở TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) còn bán lẻ card điện thoại và cho thuê điện thoại công cộng.

Khoảng 12h ngày 11/4/2015, do có hẹn với khách hàng, bà Trần Thị Kiều giao tiệm cho con gái là em Phạm Tường Vy, 16 tuổi trông coi. Khi em Vy đang ở nhà một mình thì có một người đàn ông trạc 30 tuổi ghé vào xin gọi nhờ điện thoại.

Thấy khách trò chuyện điện thoại lâu, Vy rời quầy trưng bày nữ trang, bỏ vào phía trong nằm võng chơi game phone trên chiếc điện thoại hiệu Nokia C3. Lúc đó, một khách hàng quen thuộc ghé vào tìm bà Kiều. Vy hồn nhiên bảo, mẹ và cha dượng đều đi vắng, duy nhất mỗi mình em trông coi tiệm. Vy hoàn toàn không hay biết, lúc đó, một ý tưởng đen tối xuất hiện trong đầu người đàn ông thuê điện thoại. Em đã vô tình tiết lộ điều tối kỵ nhất đối với các tiệm vàng.

Đối tượng Phan Minh Trí.

Đối tượng Phan Minh Trí.

Ngay sau khi người khách hàng quen thuộc rời đi, người đàn ông thuê điện thoại xin em Vy đi nhờ nhà vệ sinh. Gã vờ vào nhà vệ sinh nhưng lại ngó nghiêng bên trong nhà để xác định lời Vy nói. Vy vẫn không quan tâm đến hành vi lạ của người đàn ông mà tập trung vào việc chơi game.

Sau khi biết chắc không còn ai ngoài Vy ở nhà, gã đàn ông quay trở ra quầy tiếp tục gọi điện thoại để mưu tính hành động. Gã lại vào nhà xin đi vệ sinh lần nữa. Mắt không rời game, Vy gật đầu đồng ý.

Gã đàn ông đi vào nhà quan sát thêm lần nữa rồi trở ra. Bất thần, gã lao vào bóp cổ Vy lôi vào bên trong nhà. Tuy mang đai nâu Karatedo nhưng bị tấn công bất ngờ, trong cơn hoảng loạn, Vy chỉ biết vùng vẫy một cách vô thức rồi ngất xỉu.

Gã đàn ông vơ vội chiếc kéo trên bàn đập vỡ tủ kính trưng bày nữ trang, vơ vội 1 chiếc lắc và 15 chiếc nhẫn nhét vào túi áo. Thấy nạn nhân có vẻ hồi tỉnh, gã cướp cạn quay trở vào dùng gối chèn lên mặt. Chờ cho Vy bất động, gã đàn ông chộp lấy chiếc điện thoại Nokia C3 rồi phóng ra đường tẩu thoát.

Gần 1 giờ ngất lịm, Vy mới tỉnh dậy, hoảng loạn gọi điện thoại cầu cứu người cậu ruột ở gần đó. Em đã may mắn thoát chết.

Hành tung một con bạc

Sau khi nhận được tin báo án, Thượng tá Nguyễn Thanh Dũng - Phó trưởng Công an TP Tây Ninh nhanh chóng cử lực lượng cảnh sát hình sự xuống khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Thượng tá Nguyễn Thanh Dũng cho biết: "Tiệm vàng có nhiều sơ hở trong việc bảo mật thông tin, vừa kinh doanh vàng vừa cho thuê điện thoại công cộng nên kẻ xấu có cơ hội quan sát. Tiệm vàng không lắp camera chống trộm, cướp nên không ghi lại được nhận dạng hung thủ. Tên cướp đã chọn thời điểm ngay giữa trưa, vắng người qua lại để gây án. Vì thế, khi sự việc xảy ra, mọi thông tin, nhận dạng đối tượng đều mờ nhạt. Hung thủ không để lại dấu vết nào khả thi để lần theo dấu vết cả. Cô bé Vy thì vẫn còn hoảng loạn không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ mang máng hung thủ là người hoàn toàn xa lạ, mặc áo màu xanh. Cô bé còn nhớ trong lúc vùng vẫy hoảng loạn, cô còn dùng móng tay cào vào tên cướp".

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng điều tra nhận thấy tên cướp đã dùng chiếc kéo đập vỡ tủ kính trưng bày vàng, nhưng hắn không lấy hết số vàng trưng bày mà chỉ lấy một phần nhỏ.

Dù hành tung nghi phạm bí ẩn nhưng không qua mắt được lực lượng điều tra viên. Sau 6 ngày lần tìm dấu vết hung thủ, qua công tác sàng lọc đối tượng, các điều tra viên phát hiện một số đối tượng có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Trong số đó, Phan Minh Trí nằm trong diện nghi vấn số 1. Trí sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú ở ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, Tây Ninh nhưng thuê phòng trọ tạm trú tại ấp Trường An, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây Ninh. Cha Trí là một thầy thuốc Đông y có tiếng tăm ở huyện Gò Dầu. Bản thân Trí từng học nghề thợ bạc nhưng không hành nghề.

Qua công tác xác minh, các trinh sát của đội phá án nhận thấy thời gian gần đây Trí thường sang các casino ở Campuchia để chơi bài và đang nợ tiền nhiều người. Đặc biệt, Trí đang sử dụng một chiếc điện thoại hiệu Nokia C3, giống chiếc điện thoại của nạn nhân vụ cướp. Trên cổ Trí có dấu trầy xước của 5 ngón tay.

Kể từ ngày xảy ra vụ án, Trí luôn lo âu, bồn chồn, thường xuyên di chuyển nhiều nơi.

Các trinh sát còn ghi nhận lời kể rất quan trọng của một người dân cư ngụ gần khu vực thuê phòng trọ của Trí. Người này cho biết, tình cờ trông thấy Trí ném bỏ 1 chiếc nhẫn vàng vào bụi cỏ. Người này nhặt được và giao nộp cho lực lượng điều tra viên. Chiếc nhẫn vàng có in ký hiệu của tiệm vàng Đức Phú. Tuy nhiên, đó là chiếc nhẫn được chế tác từ một thứ kim loại rẻ tiền, không phải vàng.

Từ những mối hiềm nghi đó, Thượng tá Nguyễn Thanh Dũng chỉ đạo các trinh sát thận trọng đeo bám, theo dõi mọi động thái của Trí. Sau 1 ngày đeo bám, các trinh sát lại phát hiện Trí tiếp tục ném 1 gói giấy xuống một con suối ở cầu Ông Hổ, cách khu nhà trọ khoảng 4km. Chờ cho Trí đi khuất, các trinh sát thu nhặt gói giấy kiểm tra. Trong gói giấy là những chiếc nhẫn vàng giả, mang ký hiệu tiệm vàng Đức Phú.

Đêm 17/4/2015, Thượng tá Nguyễn Thanh Dũng đã chỉ đạo bắt nóng nghi phạm nhưng khi áp sát phòng trọ, các trinh sát thấy Trí cầm dao Thái Lan dí vào bụng mình như chuẩn bị tự tử. E ngại Trí làm liều, lực lượng trinh sát phải ém quân suốt đêm ngoài bãi cỏ hoang, chịu muỗi cắn chờ Trí ngủ thiếp đi, các trinh sát mới ập vào bắt giữ. Sau này, Trí thú nhận, kể từ khi gây án y luôn có cảm giác bị công an vây bắt nên đêm nào hắn cũng thủ dao, sẵn sàng tự sát.

Lời khai của tên cướp hết thời

Tại cơ quan điều tra, Trí thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cha mẹ ly hôn từ lúc Trí còn nhỏ. Y sống với mẹ nhưng thường xuyên đến gặp cha học nghề thầy thuốc Đông y. Khi đến tuổi trưởng thành, thay vì nối nghiệp cha, Trí lại đòi đi học nghề thợ bạc. Dù eo hẹp kinh tế nhưng người cha vẫn lo tiền cho con trai học cái nghề ưa thích.

Tuy nhiên, sau khi đã thành thợ, Trí lại không chịu khó hành nghề kiếm tiền mà cứ đeo bám cha xin tiền ăn chơi. Sau nhiều lần khuyên răn không hiệu quả, cha Trí tuyên bố từ mặt. Lần cuối đến tìm cha, Trí đã "thó" một số tiền rồi sang Campuchia cắm đầu vào casino chơi bài.

Cơ quan Công an công bố quyết định
khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phan Minh Trí.


Cơ quan Công an công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phan Minh Trí.

Chỉ sau vài tháng lang thang các sòng bài, Trí trở thành con nợ hơn 50 triệu đồng của một đối tượng xã hội đen ở sòng bài. Chủ nợ đã gọi điện thoại cho cha, mẹ của Trí yêu cầu đem tiền chuộc mạng của y. Người cha đã quá ngao ngán người con chỉ biết phá của nên từ chối. Bà mẹ cũng từ chối chuộc mạng vì... không có tiền. Không moi được tiền, chủ nợ đành thả Trí về Việt Nam với lời đe dọa: Sau 3 ngày không trả tiền, sẽ cho người đoạt mạng.

Ngày 10/4/2015, Trí về đến nhà trọ của mình ở xã Trường Tây trong trạng thái hoang mang lo sợ.

Suốt buổi sáng ngày 11/4/2015, Trí đi bộ hơn 50km gõ cửa nhà nhiều người thân quen ở khu vực huyện Hòa Thành và TP Tây Ninh để mượn tiền nhưng mọi người đều từ chối.

Đến trưa, khi đi ngang tiệm vàng Đức Phú, thấy có cho thuê điện thoại công cộng, Trí ghé vào thuê máy để gọi cho cha xin tiền lần nữa. Cha Trí vẫn cự tuyệt. Trong cơn thất vọng, biết em Vy chỉ ở nhà một mình, bất chợt Trí nảy sinh ý cướp.

Khi được hỏi lý do vì sao không cướp hết số vàng trong tủ trưng bày của tiệm vàng Đức Phú, Trí cho biết: "Tui không phải cướp... chuyên nghiệp nên chỉ lấy vàng đủ để trả nợ thôi".

Cướp xong, Trí đi bộ thêm hàng chục cây số nữa để bán số vàng phi pháp. Khi các chủ tiệm vàng từ chối mua, Trí mới biết đó là vàng giả. Thất vọng, Trí chia nhỏ số vàng ra rồi ném bỏ nhiều nơi để phi tang vật chứng. Không ngờ, mọi hành vi tẩu tán vật chứng của Trí đều nằm trong tầm quan sát của lực lượng Công an.

Hiện trường vụ án (Ảnh Công an TP Tây
Ninh).


Hiện trường vụ án (Ảnh Công an TP Tây Ninh).

Gã lại càng không ngờ, chủ tiệm vàng Đức Phú đã cẩn thận dùng vàng giả để trưng bày mẫu mã. May cho nạn nhân và cả cho gã, bé Vy không thiệt mạng.

Qua lời khai của tên cướp kém may mắn, cơ quan điều tra xác nhận, hành vi cướp của gã chỉ là bộc phát, không có đồng phạm, không chuẩn bị trước hung khí để tấn công cướp. Dù là bột phát, nhưng hành vi tấn công bé gái nhiều lần và cướp tài sản cho thấy Trí liều lĩnh, táo tợn, gây nguy hiểm cho tính mạng người khác, gây bất an cho xã hội. Từ những hành vi đó, cơ quan Công an TP Tây Ninh ra quyết định khởi tố bị can về tội cướp tài sản.

Hơn 1 tuần lẩn trốn và dùng mọi mưu mẹo để qua mặt cơ quan chức năng, nhưng Trí đã quên một chân lý hiển nhiên rằng, gây tội thì sớm muộn gì cũng phải đền tội.

Theo Nông Huyền Sơn

Cảnh sát toàn cầu