1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Cưỡng hiếp vì bị từ chối tình cảm

(Dân trí) - Bức xúc với việc không chinh phục được tình cảm của chị L., Lưu Văn Hào (31 tuổi, ở Quân Chu - Đại Từ - Thái Nguyên) đã rình cơ hội lúc mọi người vắng nhà để khống chế, hãm hiếp nạn nhân.

Ngày 5/12 Công an xã Cát Nê - Đại Từ - Thái Nguyên cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lưu Văn Hào (31 tuổi, trú tại đội 3, thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, vào khoảng 9h̀ sáng ngày 30/11, tại vườn sắn nhà ông Hoàng Văn Tuấn (53 tuổi, trú tại xóm Nông Trường, xã Cát Nê), lợi dụng lúc vắng người, Hào đã giở trò đồi bại đối với chị Hoàng Thị L. (19 tuổi), con gái ông Tuấn. Trong lúc Hào đang thực hiện hành vi bỉ ổi thì chị L. kêu cứu.  Sau đó, một số người dân làm việc gần đó nghe thấy đã đến giải cứugọi điện thông báo cho lực lượng công an.

Vườn sắn nơi Lưu Văn Hào hại đời hụt thôn nữ.
Vườn sắn nơi Lưu Văn Hào hại đời hụt thôn nữ.

Được biết, Hào có quen và thường đến chơi nhà chị L. Sau thời gian quen biết nhau khoảng 2 tháng, Hào nảy sinh tình cảm với chị L. nhưng do biết Hào đã có một đời vợ nên chị L. và gia đình đã không đồng ý, chỉ coi Hào như một người bạn.

Ông Tuấn cho biết : “Nhận được tin kẻ định hại đời con gái mình lại là chính Hào tôi không khỏi phẫn nộ. Thường ngày, Hào vẫn thường đến nhà để tìm hiểu L. Nhưng cũng vì gia đình tôi đã nói rõ quan điểm trong chuyện tình cảm của Hào với L. Vậy mà anh ta vẫn không buông tha cho con gái tôi”.

“Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ của Hào có đến gia đình tôi để xin giải quyết bằng tình cảm nhưng với mục đích xấu của kẻ đồi bại như Hào thì mọi chuyện gia đình tôi muốn giải quyết theo pháp luật", ông Tuấn nói.

Ngay sau khi được tin báo, công an xã Cát Nê đã có mặt bảo vệ hiện trường và tiến hành lập biên bản sự việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quốc Đô - Nhất Nam