1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Côn đồ lộng hành tại một dự án trọng điểm giữa Hà Nội

(Dân trí) - Trong quá trình đơn vị giải phóng mặt bằng thi công, nhiều đối tượng “xã hội đen” đã ngang nhiên đưa người và phương tiện vào công trình, gây mất trật tự an ninh, thậm chí chiếm đoạt tài sản, hành hung công nhân tham gia thi công.

Những việc làm manh động trên xảy ra ngay tại dự án xây dựng đường vành đai 1, đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, Hà Nội.

Côn đồ lộng hành tại một dự án trọng điểm giữa Hà Nội
Việc giải phóng mặt bằng để xây dựng đường vành đai 1, đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, đang gặp nhiều khó khăn do "vướng" nhiều phần tử xã hội.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ việc trên manh nha kể từ khi nhiều hộ dân có diện tích nhà đất thuộc dự án này bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị thi công giải phóng mặt bằng (Công ty cổ phần tập đoàn Phương Bắc - Cty Phương Bắc). Nhiều đối tượng “xã hội đen” đã ngang nhiên đưa người và phương tiện vào công trình, gây mất an ninh trật tự, thậm chí đe dọa, hành hung công nhân đơn vị thi công.

Theo trình báo của Cty Phương Bắc tại cơ quan công an, đêm ngày 7/5, nhiều phần tử “xã hội đen” đã vào công trình gây rối, phá hoại, chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này còn có những hành động chửi bới tục tĩu, đe dọa sẽ chém chết bảo vệ và công nhân đang làm việc tại công trình.

Đỉnh điểm của vụ việc là chiều ngày 9/5. Khoảng 16h, các đối tượng trên đã hành hung bảo vệ và lái máy đang thi công tại công trường này, khiến 3 người nhập viện. Cụ thể, nhân viên lái máy Nguyễn Trung Thành bị đánh gẫy tay, vào Bệnh viện đa khoa Đống Đa bó bột; nhân viên bảo vệ Lưu Việt Đức phải mổ tay tại BV Việt Đức; một nhân viên bảo vệ khác tên Trần Bá Thắng cũng phải vào điều trị tại BV Việt Đức.

Đáng chú ý, tối ngày 8/5, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty Phương Bắc Đàm Văn Long cũng bị một số đối tượng hành hung ngay sau khi vừa đi kiểm tra công trình trên về. Theo ông Long, khoảng 20h ngày 8/5, sau khi kiểm tra công trình này, ông đến tiệm cắt tóc trên phố Ngọc Khánh (quận Ba Đình). Ngồi chưa ấm chỗ, ông Long bị một số đối tượng bịt mặt xông vào đánh tới tấp.

Khi cảnh sát có mặt, các đối tượng trên đã tẩu thoát. Ông Long phải nhập viện Xanh-pôn điều trị, khâu nhiều mũi trên đầu, gẫy răng cửa, đau nhức khắp người vì bị đánh.

“Có thể nhóm đối tượng này đã bám theo tôi từ công trình Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu” - ông Long nhận định.

“Hiện nay, toàn bộ cán bộ công nhân viên của Cty Phương Bắc đang tham gia thi công tại công trình này rất hoang mang, lo sợ cho tính mạng, sức khỏe của mình. Chúng tôi rất lo lắng khi một công trình ngay giữa thủ đô mà côn đồ lại lộng hành như vậy.” - ông Long bức xúc.

Được biết, liên quan đến vụ việc côn đồ “lộng hành” này, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ một số đối tượng để làm rõ. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những tình tiết mới nhất.

Tố Linh