1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Chủ tịch xã bị tố "nhờ" người đánh dân

(Dân trí) - Bị dân nghi ngờ không minh bạch, khuất tất trong dự án làm đường..., theo tố cáo của người dân, ông Chủ tịch xã đã nhắn tin đe dọa, "nhờ cậy" đánh người làm đơn, đi kiện.

Trong đơn tố cáo gửi Ban thường vụ đảng ủy xã Đô Thành và UBND huyện Yên Thành (Nghệ An), anh Hồ Chí Công (SN 1972, ở xóm Phú Xuân, xã Đô Thành) trình bày rõ: “Ngày 27/5/2013, ông Hồ Chí Cường - Chủ tịch UBND xã Đô Thành có gọi điện cho tôi. Nhờ tôi bố trí gặp ông Dinh (Hồ Đức Dinh) ở xóm Bắc Vực, để đập ông Dinh vì giám kiện bác Cường về dự án đường làng nghề xóm Bắc Vực. Nhưng tôi bảo không được vì làm như thế là trái với pháp luật".

Khi nhờ anh Công bất thành, ông Cường quay sang nhắn tin có nội dung: "Anh là người vô tư, đàng hoàng. Họ hiểu sai và phá anh. Anh mệt mỏi lắm! Chú mà giúp được gì cho anh để anh làm được nhiều việc cho dân thì anh xin cảm ơn”. Tin nhắn tiếp theo là: “Chú là người thông minh, biết phải trái, đúng sai, đứng ra giúp anh đi”. Hai tin nhắn ông Cường gửi cho tôi lúc 12 giờ 32 phút ngày 27/5", anh Công cho biết.

Chủ tịch xã bị tố nhờ người đánh dân vì... khiếu kiện
Những tin nhắn mà ông Hồ Chí Cường - Chủ tịch UBND xã Đô Thành gửi cho anh Công với nội dung "nhờ cậy"

Trao đổi với phóng viên, anh Công còn cho biết thêm: "Ngoài gọi điện và nhắn tin cho tôi để nhờ đập (đánh) ông Dinh, ông Cường chủ tịch xã còn trực tiếp xuống tận nhà nhờ tôi. Nhận thấy việc ông Cường nhờ mình là sai nên tôi đã từ chối. Đồng thời, bản thân tôi đã trực tiếp đến gặp ông Hồ Đức Dinh ở xóm Bắc Vực - người mà ông Cường nhờ tôi đánh báo cho ông ấy biết để đề phòng, đảm bảo tính mạng".

Về phía ông Hồ Đức Dinh, từ lúc làm đơn khiếu kiện gửi các cơ quan chức năng về những “khuất tất” trong việc triển khai dự án đường làng nghề xóm Bắc Vực, bản thân ông Dinh cũng đã nhiều lần nhận được điện thoại, tin nhắn từ các số máy lạ đe dọa hành hung, khiến ông rất hoang mang và lo lắng.

Sau nhiều lần bị đe dọa ông Hồ Đức Dinh rất lo lắng cho tính mạng của gia đình và bản thân.
Sau nhiều lần bị đe dọa ông Hồ Đức Dinh rất lo lắng cho tính mạng của gia đình và bản thân.

Ông Dinh cho biết: “Nhiều lần đi xe máy tôi còn bị một số đối tượng chạy qua đe sẽ giết chết, rồi đánh võng trước đầu xe như thách thức. Tôi rất lo lắng cho tính mạng của bản thân và gia đình”.

Trước sự việc trên, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Tiến Lợi - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành. Ông Lợi xác nhận: “Chúng tôi có nhận được đơn tố cáo của người bị đe dọa và đang giao cho công an huyện vào cuộc điều tra nguyên nhân, xử lý, giải quyết vụ việc theo quy định”.

Nguyễn Duy - Nguyễn Tình