1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, 2 sinh viên lĩnh 8 năm tù

(Dân trí) - Hôm nay 14/10, TAND TPHCM xét xử phúc phẩm đối với 2 sinh viên Tô Thị Thanh Xuân về tôi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Nguyễn Văn Tú về tôi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, 2 sinh viên lĩnh 8 năm tù  - 1
Hai sinh viên trước vành móng ngựa.
 
Theo bản cáo trạng của Tòa án thì năm 2005, Tô Thị Thanh Xuân (23 tuổi) quê Thanh Hóa vào TPHCM theo học tại trường ĐH Hồng Bàng. Đến 2007, Xuân được Bùi Thị Vân (dì ruột) giới thiệu gặp 2 người bạn là chị Lê Thị Ngân (Hải Phòng) và chị Lê Thị Cương (Thanh Hóa) làm nghề kinh doanh ở Hà Nội và TPHCM nên thường đem tiền vào thanh toán cho khách hàng.

Chị Ngân thấy Xuân là sinh viên nên đã cho ở nhờ nhà (khu phố 7, phường Tân Hưng Thận, quận 12, TPHCM) và tin tưởng giao chiếc két sắt cho Xuân cất giữ. Đồng thời chị Ngân giao nhiệm vụ cho Xuân hàng tháng đi thanh toán tiền cho khách hàng.

Lợi dụng vào sự tin tưởng của 2 người chị trong việc quản lý tiền hàng, Xuân đã thanh toán một số với khách, phần còn lại cất giữ tiêu xài cá nhân dẫn đến thâm hụt 122 triệu đồng, không có khả năng chi trả.

Ngày 28/10/2008 trong két sắt do Xuân quản lý số tiền còn lại khoảng hơn 1 tỷ đồng Xuân mở két lấy toàn bộ số tiền đem thanh toán cho một số bạn làm ăn của hai chị khoảng gần 100 triệu. Còn hơn 900 triệu Xuân đem tới nhà người bạn tên là Nguyễn Thanh Tú (phường 15, quận Gò Vấp, TPHCM) kể cho Tú nghe về việc mình chiếm đoạt tiền.

Sau đó Tú và  Xuân đã đi mua 20 lượng vàng SJC với giá 336 triệu đồng và một sợi dây chuyền vàng giá 1,8 triệu đồng. Xuân đưa cho Tú 20 triệu để tiêu xài. Sau đó Xuân gói 20 lượng vàng cùng 600 triệu đồng đem gửi một người bạn học tên là Bùi Mai Phương (ngụ tại phường 17, quận Gò Vấp) nhưng không kể cho bạn biết số tài sản đó có được là do mình chiếm đoạt.

Sau khi sắp đặt xong xuôi mọi chuyện, Xuân trở về nhà tung áo quần bừa bãi ra phòng, mở két sắt, đem ổ khóa đi vứt để tạo hiện trường giả vụ mất trộm rồi tới khách sạn ngủ với chị Cương.

Sáng ngày 27/10/2008 Xuân về nhà hô hoán, giả vờ mất trộm và báo cho công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Nhận được tin báo công an xuống hiện trường, qua đấu tranh xác định Xuân chính là người chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra Tô Thị Thanh Xuân và Nguyễn Văn Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. HĐXX tuyên án Tô Thị Thanh Xuân với mức hình phạt 7 năm tù, Nguyễn Văn Tú 1 năm tù.

Vân Sơn