1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chân dài lãnh án tử hình vì mua bán "cái chết"

Có sắc vóc, ngoại hình đẹp, từng là tiếp viên quán bar, vũ trường, sau nhiều lần mua ma túy cho người chồng nghiện ngập, Thảo đã “nuôi mộng” làm giàu bằng cách buôn bán cái chết trắng.

Ngày 9/4, sau 6 ngày xét xử và nghị án, tòa sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên phạt Lê Thị Thu Thảo (SN 1982, ngụ Bến Tre) mức án tử hình; Trần Ngọc Thịnh (SN 1987, người tình của Thảo) và Phạm Thị Hiền (SN 1963, sống tại Campuchia) tù chung thân, Lê Trọng Tấn (SN 1984 ngụ Hà Nam) và Nguyễn Thị Ngọc Lệ (em dâu của Hiền sống tại Campuchia) cùng mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”
 
Chân dài lãnh án tử hình vì mua bán cái chết
Chân dài Lê Thị Thu Thảo (áo trắng) nghe tuyên án
 
Ngoài ra, một số bị cáo khác còn bị phạt từ 4 đến 18 năm cũng với tội danh trên. Trong vụ án này, Trần Ngọc Thịnh còn bị phạt 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Theo cáo trạng, Lê Thị Thu Thảo làm tiếp viên các quán bar, vũ trường từ năm 1998. Bị cáo bắt đầu “hun đúc” ý định làm giàu từ việc bán cái chết trắng để đổi đời trong những lần đi mua ma túy cho người chồng nghiện ngập.
 
Sau khi chia tay chồng, Thảo cặp với Trần Ngọc Thịnh và móc nối với các đối tượng khác hình thành đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Đầu năm 2010, Thảo móc nối với bị cáo Hiền đang sống tại Campuchia để Hiền trở thành đầu mối cung cấp ma túy cho Thảo mang về tiêu thụ tại TPHCM.
 
Hiền đã điều động một số “đàn em” ở Campuchia mua ma túy rồi mang ma túy về tận Sài Gòn giao cho Thảo.
 
Trong 3 lần giao dịch đầu tiên với Hiền, mỗi lần Thảo lấy 100 g ma túy, giá 5.000 USD rồi bán lại với giá 155 triệu đồng/100 g.
 
Đến cuối tháng 5/2010, Thảo chuyển cho Hiền 23.000 USD để đặt mua "hàng" tiếp nhưng do thời điểm này mặt hàng này khan hiếm nên Hiền chưa có để giao cho Thảo.
 
Đến tháng 8/2010, có người “chào hàng” bán cho Hiền 10.000 viên thuốc lắc với giá 5 USD/ viên, Hiền điện thoại hỏi Thảo có đồng ý mua hay không? Khi Thảo đồng ý, Hiền ra giá 6 USD/ viên và yêu cầu Thảo gửi thêm tiền để chuyển hàng về.

Trong quá trình mua bán ma túy, để có người phụ việc, Thảo kêu anh ruột lên cho ăn ở và đi bán ma túy cho mình. Do công việc mua bán “khấm khá”, Thảo được anh ruột giới thiệu Lê Trọng Tấn phụ giúp việc và đi thu tiền ma túy của các "đại lý".
 
Trong các ngày 17 và 21/8/2010, Thảo đã giao cho Tấn tổng cộng 10.000 USD để đưa cho Nguyễn Thị Ngọc Lệ (em dâu của Hiền sống bên Campuchia) chuyển cho Hiền.
 
Sau khi nhận tiền, chiều tối 23/8, Hiền kêu Lệ qua cửa khẩu Mộc Bài nhận từ đối tượng tên Loan khoảng 10.000 viên ma túy tổng hợp đem về giao cho Thảo thì bị bắt.
 
Để bắt trọn đường dây này, công an vẫn cho Lệ giao hàng cho Thảo tại TPHCM. 
 
Trong phi vụ này, khi Tấn được phân công nhận hàng từ Lệ nên bị bắt, lúc này Thịnh đứng ngoài nên trốn thoát. Sau đó, Thịnh và Thảo bị bắt ở Long An.
 
Ngoài hành vi mua bán ma túy, Thịnh còn bị xử phạt 3 năm tù do mua một khẩu súng và đạn tại Campuchia đem về để “phòng thân”.
 
Theo Ph. Dũng
Người Lao Động