1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Cha chết sau đám cưới con: Xôn xao câu chuyện "báo án"

(Dân trí) - Sau cái chết bất thường của người cha ngay sau đám cưới người con, người dân địa phương xôn xao chuyện nạn nhân trở về "báo án" cho con dâu. Cơ quan chức năng khẳng định chuyện "báo án" chỉ là tin nhảm, song đúng là nạn nhân có dấu hiệu bị giết.

Sau đám cưới là đám tang

Người đàn ông xấu số tên là Nguyễn Văn Thước (tức Dụ, SN 1955, trú tại xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Vợ chồng ông có 3 người con, 2 trai, 1 gái, đều ngoan ngoãn và thành đạt. Ngày 8/12, trước hôm tử vong, ông Thước đã tổ chức đám cưới cho con gái thứ hai. Khách vừa vãn cũng là lúc không ai nhìn thấy ông nữa. Ông mang theo vài cái phong bì mừng cưới đi ra ngoài. Đến 8 giờ sáng ngày 9/12, dân làng phát hiện ông Thước đã chết trong tư thế treo cổ trên ngọn cây tại cánh đồng Cơ hoang vắng.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân cái chết của ông Thước
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân cái chết của ông Thước

Cái chết đột ngột của ông Thước ngay sau ngày vui của gia đình khiến cả thôn bàng hoàng. Không ai tin ông tự vẫn bởi mọi người đều nói ông sống rất hiền lành, tốt bụng, không có mâu thuẫn hay khúc mắc gì với ai.

Bà Phạm Thị Khá (SN 1956, vợ nạn nhân) rầu rĩ kể: "Tôi bận quá nên cũng không biết ông ấy ra khỏi nhà lúc nào. Chỉ biết 15h30, khi nhà trai rước dâu về cũng là lúc mọi người chuẩn bị bữa cơm chiều thì không thấy ông ấy đâu. Hỏi mấy nhà hàng xóm cũng không ai hay, tôi nghĩ chắc ông ấy mệt quá nên tìm chỗ nào yên tĩnh để nghỉ. Đến tối cũng không thấy ông ấy về. Đâu ngờ ông ấy đi hẳn".

Người con gái làm cô dâu trong đám cưới hôm đó chưa trọn ngày vui đã nghẹn lòng vì nỗi đau mất cha. Chị vừa khóc vừa kể: "Hạnh phúc riêng tư của tôi đến muộn màng, tưởng rằng niềm vui sẽ tròn đầy, nào ngờ bố tôi lại ra đi trong hoàn cảnh thế này...".

Xôn xao tin đồn “báo án” từ ngôi miếu cổ

Sau cái chết bất thường của ông Thước, người dân địa phương lại xôn xao câu chuyện cô con dâu của ông được cha "hiện về báo án" ngay tại ngôi miếu cổ Đồng Cơ. Họ đồn rằng ông Thước bị giết, chết oan uổng nên hồn ông nhập vào người con dâu là chị Kẻ, báo tin ông bị 3 nam thanh niên cướp tiền, đánh đập cho tới chết rồi treo xác lên cành cây tạo hiện trường giả (?). Tin đồn lan rộng khiến dư luận rất hoang mang.

Ngôi miếu cổ khiến dư luận xôn xao vì cho rằng ông Thước về đay báo án với gia đình
Ngôi miếu cổ được đồn thổi là nơi chị Kẻ được báo tin về cái chết của cha chồng

Bà Khá nói, gia đình bà đang yên ấm, không có lý do gì khiến ông Thước làm việc dại dột như vậy. Bà cho rằng cái chết của chồng có nhiều uẩn khúc, lúc ra khỏi nhà tay ông cầm gần chục phong bì tiền mừng của khách mà giờ số tiền ấy đã biến mất. Bà mong cơ quan điều tra sớm tìm ra thủ phạm để chồng bà được yên nghỉ.

Đại diện lãnh đạo địa phương cho biết: “Cái chết của ông Thước có dấu hiệu của một vụ án mạng. Song thông tin ông Thước hiện về “báo án” là hoàn toàn không có căn cứ. Với sự vào cuộc nhanh chóng của các cơ quan chức năng, tôi tin họ sẽ sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của ông Thước để làm yên dư luận”.

Ngay sau khi nhận tin báo từ người dân, các lực lượng chức năng huyện Kiến Thụy đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Thước. Qua đặc điểm tử thi cũng như những dấu hiệu tại hiện trường, bước đầu nhận định đây không phải là vụ tự sát mà hung thủ giết người cướp của rồi tạo hiện trường giả đánh lạc hướng điều tra. Nơi phát hiện xác không phải là hiện trường ban đầu của vụ án.

Công an huyện Kiến Thụy đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Thu Hằng