1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cảnh sát rởm gặp cảnh sát thật

Khi người vi phạm đang xin xỏ và chuẩn bị hối lộ gã cảnh sát rởm thì các trinh sát xuất hiện. Gã cảnh sát rởm thấy vậy, bỏ lại xe máy và chạy trốn vào chợ Vinh.

Theo phản ánh của người dân, thời gian vừa qua trên địa bàn TP Vinh, các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) thường xuất hiện một "cảnh sát" mặc thường phục yêu cầu kiểm tra người vi phạm khi tham gia giao thông sau đó vòi tiền với mức 100.000 - 250.000 đồng để bỏ qua vi phạm.

Ngày 27/2, một nam thanh niên tự xưng là cảnh sát 113 và "làm luật" với 3 người đi đường vi phạm giao thông thì giáp mặt với các trinh sát tuần tra. Khi người vi phạm đang xin xỏ và chuẩn bị hối lộ gã cảnh sát rởm thì các trinh sát xuất hiện. Gã cảnh sát rởm thấy vậy, bỏ lại xe máy và chạy trốn vào chợ Vinh.

Từ chiếc xe máy bỏ lại hiện trường, các trinh sát tìm ra viên cảnh sát rởm là Bùi Văn Hạnh (22 tuổi) ở xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Hai ngày sau đó, Bùi Văn Hạnh bị bắt khi đang thuê xe ôm về phòng trọ của cô bạn gái tại TP Vinh. Hạnh khai đã nhiều lần giả danh CSGT để lấy tiền người vi phạm giao thông trên các tuyến đường vắng ở TP Vinh và các huyện lân cận. Một số người không có tiền bị Hạnh tịch thu bằng lái xe, chứng minh nhân dân, đăng ký xe để hôm sau có tiền thì đến chuộc lại.

Ngày 7/3, CQĐT CA tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam viên cảnh sát rởm này.

Theo L.Q
Pháp luật & Xã hội