1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bỏ rơi con vừa sinh chết trong vườn, người mẹ nhận 1 năm tù

(Dân trí) - Người mẹ đứng trước vành móng ngựa lý giải, sau khi trở dạ và sinh con ngay tại vườn cà phê, quá mệt đã bỏ con vào nhà ngủ, làm bé sơ sinh tử vong. Việc làm bất nhẫn của người mẹ đã bị áp tội "giết con mới đẻ".

Sáng 24/2, TAND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra xét xử vụ án “giết con mới đẻ”, xảy ra tại xã Ea Kuếh. Theo cáo trạng của VKSND, vào khoảng 10 giờ trưa ngày 3/9/2011, Trần Thị Thành (sinh năm 1971, trú tại thôn 15, xã Ea Kuếh, huyện Cư M’gar,đang mang thai) thấy đau bụng nên một mình đi ra vườn cà phê của gia đình cách nhà khoảng 30 m để đi vệ sinh.

Bỏ rơi con vừa sinh chết trong vườn, người mẹ nhận 1 năm tù - 1
Đối tượng Trần Thị Thành.

Tại đây Trần Thị Thành trở dạ đau đẻ và sau đó sinh ra một bé trai đầy đủ bộ phận, tay chân và cháu bé vẫn còn sống. Do sinh xong mệt nên Thành đã nằm ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, Thành cố với một cành cà phê chống, vào nhà ngủ tiếp, để mặc cháu bé ở gốc cà phê. Hôm đó, chồng Thành đi vắng. Sau khi nằm một lát cho đỡ mệt, Thành quay ra xem con còn không nhưng không thấy nữa.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, chị Vang Thị Loan (sinh năm 1955, trú buôn Thái, xã Ea Kuếh, cánh nhà Thành khoảng 150m) trên đường đi bón phân cho cà phê về thì phát hiện trong bồn cà phê nhà mình một tử thi trẻ sơ sinh đã chết trong tình trạng không quần áo, bị mất một cánh tay trái với phần bụng dưới và hai chân.

Qua điều tra, trưng cầu giám định pháp y, cơ quan Công an huyện Cư M’gar đã xác định thi thể cháu bé sơ sinh này là con ruột của Trần Thị Thành. Sau đó, Cơ quan CSĐT huyện đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thành vì hành vi giết người.

Tại phiên tòa sáng ngày 24/2, bị cáo Trần Thị Thành đã bị TAND huyện Cư M’gar tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 2 năm.

Lê Văn - Thanh Nghệ