1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Bị giết vì một lời thách

(Dân trí) - Sáng ngày 20/8, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Ksor Kun ( SN 1991, trú làng Toang, xã Yang Nam, Kông Chro, Gia Lai) 15 năm tù giam vì tội “giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 18/3/2012, sau khi uống hết 5 lít rượu trắng và 3 ghè rượu cần cùng với 6 người khác thì Kun điều khiển xe mô tô chạy về nhà. Khi Kun chạy xe vào sân nhà mình giáp với sân nhà bà Siu Yú thì tự ngã xe, nên bị xe đè lên người.
 
Kun đứng dậy và dùng chân tự đạp vào bánh xe sau. Lúc này, Siu Na (SN 1996, trú tại xã Yang Nam, Kông Chro) nhìn thấy và nói với Kun “Đáng đời mày, say mà chạy xe ẩu, sao mày đạp xe mày”.

Bị cáo Kun trước vành móng ngựa
Bị cáo Kun trước vành móng ngựa
Kun liền đáp lại: “Mày im đi đừng có nói, tao say, tao tức tao đánh cho đó”. Nghe Kun nói vậy, Na liền thách “đánh đi”. Lúc đó, Kun đi đến đống củi ở trước sân nhà mình cầm 1 gỗ dài gần 1m, đầu vát, đi đến chỗ Siu Na đứng đánh mạnh một cái vào đầu bên phải của Siu Na, làm nạn nhân ngã gục xuống đất. Kun tiếp tục dùng thanh gỗ đánh tiếp vào hông bên phải của Na, thấy Na nằm im nên y đã vứt thanh củi về nhà nằm ngủ.

Đến sáng ngày 14/3, Na trên chết đường đi cấp cứu chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, do bị “chấn thương sọ não kín”.

Đến 18h20' cùng ngày, Kun bị cơ quan công an bắt.

Thiên Thư