1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị bạn đánh chết vì đang nhậu vợ gọi về

(Dân trí) - Đang nhậu, thấy vợ Dũng ra gọi chồng về, Nhựt liền bỏ đi dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Hậu quả, Dũng tử vong còn Nhựt ra tòa lãnh án tù.

Ngày 15/10, TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù với Phạm Tiến Nhựt (SN 1982, quê Bình Định) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, chiều 23/1/2013, Nhựt cùng anh Nguyễn Anh Dũng (SN 1964, quê Quảng Ngãi) ngồi uống rượu với nhau tại một quán trên đường Tỉnh lộ 43, quận Thủ Đức. Đến 18h30, Dũng rủ Nhựt đến quán của chị Nguyễn Thị Bồng ở đường số 9, quận Thủ Đức uống bia.

Bị cáo Nhựt tại tòa
Bị cáo Nhựt tại tòa

Vào quán, Nhựt mở 2 chai bia đổ vào ca nhựa đựng đá để uống thì đúng lúc này vợ anh Dũng là chị Nguyễn Thị Mỹ Xuân ra gọi chồng về ngủ. Thấy vậy, Nhựt không uống nữa mà bỏ vào nhà bạn ở gần đó.

Một lúc sau, Nhựt quay trở lại quán thì bị Dũng hỏi sao không nhậu mà bỏ đi khiến hai bên xảy ra cãi vã rồi lao vào đánh nhau. Nhựt đè Dũng xuống đất và nắm đầu người này đập nhiều cái xuống đường. Được mọi người can ngăn Nhựt mới chịu dừng tay và đi về nhà.

Nhưng Nhựt vừa đi được một đoạn thì Dũng bật dậy đạp vào người khiến Nhựt té ngã. Tức giận, anh ta quay lại đánh Dũng đến khi người này bất tỉnh.

Sau khi gây án, Nhựt bỏ về phòng trọ ngủ, còn Dũng được mọi người khiêng về nhà. Đến nửa đêm, chị Xuân phát hiện chồng mình đã chết nên trình báo lên công an.

Công Quang