1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt giữ người đòi nợ, nữ doanh nhân lĩnh án

(Dân trí) – Sau khi chuyển tiền nhưng phía đối tác không bàn giao hàng theo đúng cam kết, Trang đã cùng anh, em trai ruột và “thuộc hạ” thân tín lên kế hoạch bắt “đối tác” để đòi lại tiền.

Học hết lớp 12, Lê Thị Thùy Trang rời đất võ Bình Định vào TPHCM làm nghề uốn tóc. Duyên phận đẩy đưa, Trang gặp gỡ và trở thành vợ của một doanh nhân người Đài Loan, chủ công ty TNHH Yuw Gaol Electrical Enterprises Việt Nam (gọi tắt là Công ty TNHH Hữu Kiết) đóng tại địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuy chưa đăng ký kết hôn, nhưng Trang đã có với chồng 3 mặt con. Từ một cô gái uốn tóc, Trang đã trở thành Giám đốc điều hành của công ty Hữu Kiết. Hàng ngày, Trang đảm trách hoạt động kinh doanh của công ty. Trang năng động, đảm đang và luôn tìm hướng đi mới để phát triển công ty của mình.

Đầu tháng 8/2010, Trang nhờ nữ nhân viên tên Dìu Chắt Mùi tìm nơi bán dây cáp điện để mua cho công ty Hữu Kiết với thỏa thuận cho Mùi 10% hoa hồng. Mùi thông qua đối tượng tên Duy (chưa rõ lai lịch) đặt mua hàng của công ty Trần Thanh (P.11, Q.Tân Bình).

Khoảng giữa tháng 8/2010, mặc dù hợp đồng chưa được ký kết nhưng công ty Trần Thanh vẫn xuất hóa đơn bán hàng cho công ty Hữu Kiết số dây cáp điện trị giá 1,1 tỷ đồng. Trang không có mặt tại thành phố nên ký sẵn ủy nhiệm chi nội dung thanh toán tiền hàng cho công ty Trần Thanh. Khi nhận được tiền, công ty Trần Thanh lại không chịu giao hàng cho công ty Hữu Kiết.
Bắt giữ người trái pháp luật, nữ doanh nhân lãnh án tù
Từ một nạn nhân của kẻ lừa đảo, Trang đã phạm tội vi bắt giữ kẻ lừa đảo trái pháp luật

Qua tìm hiểu, Trang được Phạm Thị Kim Tuyến, nhân viên của công ty Trần Thanh cho biết người đứng tên đăng ký thành lập công ty là Trần Minh Thanh, quê Bến Tre nhưng do Đặng Thanh Thiện và Đặng Kim Quyền chỉ đạo toàn bộ. Thanh đi phụ hồ, làm mất chứng minh thư và anh em nhà Thiện – Quyền nhặt giấy tờ này để lập công ty làm ăn kiểu chụp giật.

Do không tìm được Thiện nên Trang mạo nhận là cảnh sát hình sự yêu cầu Tuyến cho biết thông tin, địa điểm để Trang bắt Đặng Thanh Thiện. Tin lời, Tuyến báo cho Thiện biết, đồng thời báo cho “cảnh sát hình sự” Trang nắm thông tin.

Trang điện thoại nhờ anh trai của mình là Lê Hoài Sang, em trai Lê Hoài Bảo lên kế hoạch vây bắt Đặng Thanh Thiện. Sang, Bảo rủ thêm 8 người khác tham gia “phi vụ” đòi nợ này.

Sáng 7/9/2010, Thiện cùng người yêu của mình hẹn Tuyến tại ngã tư Nguyễn Văn Linh – Phạm Hùng (quận 7) để hỏi về việc Thiện bị công an điều tra mà Tuyến nói. Lúc này, Bảo chở Trang đến nhìn mặt Thiện. Sau khi gặp nhau, Tuyến ra về thì Thiện cũng chở người yêu đi trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về Long An. Ngay lập tức, nhóm của Trang bám đuổi, ép Thiện dừng xe và rút chìa khóa xe Thiện. Thiện nói không biết Trang là ai, không lấy 1,1 tỷ đồng của Trang. Ngay lập tức, Sang đã tát vào mặt và bóp cổ Thiện. Thấy nhóm Trang đông, Thiện xuống nước… im lặng. Sau đó, nhóm của Trang đã khống chế Thiện và người yêu đưa vào quán café nói chuyện. Thiện điện thoại cho anh là Đặng Thanh Bảo ở Đồng Tháp mang tiền đến trả. Chờ lâu, cả nhóm áp tải hai “con tin” vào một khách sạn ở khu Trung Sơn, Bình Chánh “giam lỏng” chờ người nhà của Thiện mang tiền đến.

Trang gọi điện cho anh trai của Thiện thúc giục nhanh mang tiền đến nếu không sẽ “xử” Thiện. Đặng Thanh Bảo thay đổi chỗ hẹn trả tiền liên tục nên nhóm của Trang nổi cáu đòi đánh Thiện.
Trang và anh em thân tín phải hầu tòa trong khi kẻ lừa đảo đang cao chạy xa bay
Trang và anh em thân tín phải hầu tòa trong khi kẻ lừa đảo đang cao chạy xa bay

Đến 22h khuya vẫn chưa nhận được tiền, nhóm của Trang tiếp tục đưa Thiện và người yêu đến một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10 để chờ lấy tiền. Nhóm Trang liên tục gọi điện cho Bảo nếu không mang tiền đến sớm sẽ chặt ngón tay hoặc giết Thiện.

Đến khoảng 1h30' ngày 8/9/2010, sau khi trình báo công an, Bảo hẹn gặp giao tiền cho nhóm của Trang tại một khách sạn khác. Khi 5 đàn em của Trang đến khách sạn gặp Bảo thì không được Bảo giao tiền mà bị công an mời về phường lấy lời khai. Sau đó, công an TPHCM tiếp tục kiểm tra khách sạn nơi Trang và đồng bọn còn lại đang khống chế con tin. Công an đã đưa Trang và đồng bọn, Thiện và người yêu về phường.

Ngay sau đó, Trang và 8 “tay chân” của mình bị khởi tố về tội: “Bắt giữ người trái pháp luật”. Riêng Đặng Thanh Thiện, sau khi ghi lời khai tại cơ quan công an thì đã bỏ trốn. Đặng Thanh Thiện, Đặng Kim Quyền đang bị truy nã. Hiện cơ quan điều tra đang tách ra thành một vụ án riêng và khởi tố Thiện, Quyền về tội: “Lừa đảo chiếm đoạn tài sản”.

Nóng lòng đòi tiền, Trang rủ anh trai, em trai và người quen bắt giữ con nợ để buộc phải trả tiền. Hành vi đòi tiền sai luật ấy đã đưa tất cả ra trước vành móng ngựa. Ngày 14/9 vừa qua, tòa sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên phạt Lê Thị Thùy Trang (37 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, Giám đốc điều hành công ty Hữu Kiết) 4 tháng 18 ngày tù. Lê Hoài Sang (42 tuổi), 1 năm 4 tháng 14 ngày tù. Liên quan đến vụ án, tòa còn tuyên phạt 8 bị cáo khác từ mức cảnh cáo đến 1 năm 15 ngày tù cùng về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Công Quang