1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bán con ruột, lừa thiếu nữ lấy tiền vượt biên đánh bạc

(Dân trí) - Sau khi bán con ruột và lừa một thiếu nữ “thế chân” vào casino được hơn 30 triệu đồng, H. đã nướng hết số tiền này vào trò đỏ đen.

Bán con ruột, lừa thiếu nữ lấy tiền vượt biên đánh bạc - 1
Chị Diệp kể lại việc cháu mình bị lừa sang Campuchia

Theo điều tra ban đầu của công an huyện Hóc Môn, “mẹ mìn” trên được xác định là Trần Thị Thu H. (24 tuổi, quê tại Thừa Thiên Huế, tạm trú tại huyện Hóc Môn).

Trước đó không lâu, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, H. đã ôm con rời bỏ quê lang bạt vào TPHCM kiếm sống. Ở một nơi xa lạ H. thường xin tá túc tại các chùa nhỏ trên địa bàn thành phố. Trong khoảng thời gian này H. được một số người giới thiệu có một người đàn ông quê tỉnh Bình Phước đang có nhu cầu cần tìm con nuôi.

Kẹt tiền, H. đã quyết định bán con ruột của mình với giá 10 triệu đồng cho người đàn ông ở tỉnh Bình Phước. Sau đó H. lao vào các trò đỏ đen và lân la ra biên giới Tây Ninh để sang các casino đánh bạc. Thời gian đầu, H. ăn được một số tiền và “mẹ mìn” đã nghĩ đến đứa con của mình. Gọi điện thoại cho người đàn ông ở Bình Phước với hy vong sẽ được chuộc lại con nhưng người này ra giá 60 triệu đồng.

Không có đủ tiền để đòi lại con, H. lại dạt về huyện Hóc Môn. Tại đây, H. gặp em Lê Thị Phượng (14 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) hành ghề bán vé số. Hàng ngày H. thường đưa bé gái này đi ăn uống, mua đồ. Được vài ngày thì H. dụ dỗ bé Phượng sang casino rồi “thế chân” bé gái này lấy 23 triệu đồng đánh bạc.

Theo tường trình của chị Diệp (cô ruột của Phượng), Phượng mới vào Sài Gòn được 10, trước khi bị lừa sang Campuchia Phượng khoe với gia đình, có quen biết với một người phụ nữ mặc áo chùa, người này thường dẫn cháu đi ăn sáng và đi xem phim. “Thấy lạ nên tôi đã dặn dò cháu không nên tiếp xúc với người lạ, nếu xảy ra chuyện gì thì gia đình biết làm sao. Không ngờ tôi mới kịp dặn dò nó ngày hôm nay, hôm sau cháu đã mất tích” - chị Diệp kể lại.

Cũng theo chị Diệp, sáng 25/11, một số người cùng bán vé số thấy Phượng vừa đi vừa khụy xuống đường nhưng nghĩ là con nít đùa với nhau nên không ai để ý. Khi nghe được thông tin này chị Diệp tá hỏa đi tìm thì Phượng đã mất tích.

Anh Huyền (bố của Phượng) cho biết, ngay khi nghe tin chúng tôi đã chia nhau đi tìm những không thấy cháu đâu. Một ngày sau đó, xuất hiện 2 người lạ mặt (một nam, một nữ) tìm đến phòng trọ của anh Huyền thông báo việc bé Phượng đang bị giam giữ ở casino bên Campuchia.

Những người này còn cho biết thêm, Phượng có sang bên đó và bị “bùa” đánh bạc nợ với số tiền 23 triệu đồng, nhưng không có tiền trả nên bị giam. “Nghe vậy tôi hốt hoảng, nhưng khi trấn tĩnh lại tôi lại nghĩ, con Phượng nó ăn mặc thế, không biết đường sang Campuchia, vậy thì làm sao cháu vào được sòng bài bên đó. Ngoài ra, khi tôi quan sát kỹ thấy người phụ nữ kia mặc áo màu nâu của nhà chùa (người phụ nữ mà cháu Phượng hay khoe tên Hiền - PV), sao lại biết cháu Phượng bị giam bên đó. Sinh nghi, chúng tôi đã bắt giữ họ lại và giao cho công an xã điều tra, xử lý” – anh Huyền nhớ lại.

Do tính chất của vụ án phức tạp nên công an huyện Hóc Môn đã gửi hồ sơ lên cơ quan an nình công an thành phố nhờ can thiệp.

Bước đầu, H. thừa nhận đã dụ dỗ cháu Phượng qua casino đánh bài và có mượn một số đối tượng ở đây số tiền 23 triệu đồng. Sau khi bị vét sạch, sòng bài yêu cầu Phượng về nhà H. lấy tiền sang chuộc, nhưng do Phượng không biết đường, H. xin được “cầm cố” Phượng lại để về nhà lấy tiền sang chuộc. Xoay xở không được H. đã đến trình bày với gia đình bé Phượng lo tiền sang chuộc con.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Trung Kiên