1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Án tù cho nhóm teen chuyên chặn xe “xin” tiền

(Dân trí) - Tuổi đời còn nhỏ nhưng quan điểm lệch lạc, muốn thể hiện “đẳng cấp” và có tiền ăn chơi, Hoan cùng nhóm bạn liên tục rủ nhau dùng hung khí đi chặn các xe ô tô để cướp của, lấy tiền tiêu sài.

Hôm nay, 26/9, TAND huyện Kông Chro, Gia Lai vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Hoan (SN 1994, trú tổ 9, Yang Trung, Kông Chro) 7 năm 6 tháng tù; Vũ Văn Toàn (SN 1994, trú tổ 5, thị trấn Kông Chro), Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1994, trú xã Chư Răng, Ia Pa) và Bùi Thanh Long (SN 1992, trú tổ 5, thị trấn Kông Chro) cùng chung mức án 7 năm tù; Lê Văn Tiệp (SN 1996, trú xã Chơ Long, Kông Chro) và Vũ Đức Huy (SN 1995, trú thôn 9, xã Yang Trung) cùng chung mức án 4 năm tù. Các bị cáo phạm tội “cướp tài sản” với tình tiết định khung tăng nặng “dùng phương tiện, hung khí nguy hiểm” (điểm đ khoản 2 điều 133 BLHS).

Theo cáo trạng, khoảng 23h30’ ngày 2/3/2012, sau khi nhậu xong tại nhà Hoan (thôn 9, Yang Trung), Tiệp, Long, Toàn và Hoan cùng nhau lên dốc Ba Cô để chặn xe “xin” tiền. Cả nhóm liền chở nhau trên 2 xe máy đi theo hướng đường Trường Sơn Đông về dốc Ba Cô. Khi chạy được một đoạn, nhóm này phát hiện xe ô tô mang BKS 77K-9241 do anh Nguyễn Tấn Sang (27 tuổi, quê Bình Định) điều khiển chạy từ hướng huyện Ia Pa về huyện Kông Chro, Tiệp liền điều khiển xe máy vượt lên chặn đầu xe anh Sang. Khi xe ô tô của anh Sang dừng hẳn, Toàn cầm gậy xông tới đập vào cửa xe anh Sang. lệnh "cho tao xin ít tiền”.

Chỉ vì ham chơi và nhận thức lệch lạc cả 6 bị cáo tuổi đời còn quá trẻ cùng nhận án tù.
Chỉ vì ham chơi và nhận thức lệch lạc cả 6 bị cáo tuổi đời còn quá trẻ cùng nhận án tù.

Sợ hãi, anh Sang liền rút ví bên trong có hơn 400.000 đồng và giấy tờ tùy thân thì bị Toàn giật lấy ví rồi đi ra phía sau xe. Lúc này, xe Long chở Hoan mới tới nơi, Hoan liền nhặt một khúc cây bên đường đập vào cửa xe anh Sang truy “có tiền không đưa đây”.

Anh Sang liền đáp "đã đưa cho anh kia rồi". Nhưng Hoan không tin nên dọa “không đưa tao đập đó”.

Đúng lúc đó, xe ô tô mang BKS 78C-00199 do anh Lê Văn Tình (52 tuổi, quê Phú Yên) điều khiển cũng chạy tới rồi dừng phía sau xe anh Sang. Toàn thấy vậy, nhóm côn đồ teen đã đến “xin” tiền anh Tình. Anh Tình liền rút 200.000 đồng đưa cho Toàn và nói “anh thông cảm vì chỉ có bao nhiêu đây thôi”. Nhưng Hoan không đồng ý và đòi thêm.

Thấy bọn cướp đang sơ ý hướng về anh Tình nên anh Sang đã leo lên xe lấy phương tiện tự vệ xông vào đánh nhóm cướp.

Bị chống trả, Tiệp liền leo lên xe bỏ chạy, còn Hoan, Toàn và Long vứt xe máy lại, đường ai nấy thoát.

Sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, đến 3 giờ sáng ngày hôm sau cả nhóm cướp đều bị tóm gọn. Tại cơ quan điều tra, cả nhóm đã thừa nhận hành vi và khai thêm 2 “đồng minh” là Vĩnh và Huy. Không chỉ vậy, chúng còn khai từ ngày 21/11/2011 đến 17/2/2012, cả nhóm đã dùng dây xích, dao Thái Lan, gậy gộc để làm hung khí liên tục đi chặn xe cướp tài sản với cùng thủ đoạn như trên. Chỉ riêng ngày 24/2/2012, cả nhóm đã gây ra tổng cộng 4 vụ cướp. Trong đó có vụ do bị hại chống cự nên chúng đã tấn công lại dẫn đến trọng thương, có vụ thì chúng ném đá hủy hoại phương tiện vận tải.

Thiên Thư