1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Án mạng đau lòng từ một cuộc hôn nhân tan vỡ

(Dân trí) – Dù chưa ly hôn, nhưng người đàn bà ấy đã chung sống cùng người đàn ông khác. Bi kịch của cuộc tình vụng trộm ấy là người tình trở thành kẻ giết người, chồng mình tàn phế còn người bạn của chồng thì bị giết chết.

Có lẽ lâu rồi, tại Thanh Hóa lại mới diễn ra một phiên xử án mạng liên quan đến hôn nhân mà bi kịch bắt đầu từ một người đàn bà.
 
Cả phòng xử án gần như không còn chỗ ngồi vì quá đông người theo dõi. Suốt phiên xử, dường như ánh mắt căm hờn của đám đông luôn đổ dồn vào người đàn bà được cho là nguyên nhân của tấn bi kịch đau lòng.
 
Người phụ nữ ấy là Nguyễn Thị Dung (SN 1992, xã Xuân Phú- Thọ Xuân) kết hôn với anh Đinh Xuân Hòa (SN 1987, xã Xuân Bái) từ năm 2010. Cả hai đã có một mặt con 2 tuổi, thế nhưng cuộc hôn nhân ấy chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện “cơm không lành, canh không ngọt”.
 
Không thể chung sống cùng nhau, cả hai quyết định ra tòa ly hôn. Đến tháng 4/2014 TAND huyện Thọ Xuân ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn cho anh Hòa và chị Dung.

Người đàn bà- căn nguyên của tấn bi kịch (
Người đàn bà- căn nguyên của tấn bi kịch (đầu tiên từ phải qua) cũng có mặt tại tòa

Trong thời gian đợi quyết định ly hôn, người đàn bà “chán chồng” này đã sống chung như vợ chồng với Lê Ngọc Trung (SN 1988, xã Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa). Trung mặc dù đã có vợ và một con nhưng cũng trong tình trạng ly thân. Ban đầu, đôi tình nhân vụng trộm này đã thuê nhà trọ ở Hà Nội sống một thời gian sau đó lại  về xã Đông Hương, TP Thanh Hóa thuê nhà rồi sống cùng nhau.

Ngày 17/5/2014, Dung và Trung cùng về nhà mẹ đẻ của Dung ở Thọ Xuân để dự đám cưới em họ ở cùng thôn. Biết tin vợ mình cùng người tình trở về quê, tức giận vì thấy chưa ly hôn nhưng vợ mình đã chung sống với người khác và cho rằng người đàn ông đó là nguyên nhân khiến anh và vợ ly hôn, anh Hòa nảy sinh ý định tìm Trung để đánh.

Nghĩ một mình thì không thể đánh lại được Trung nên Hòa đã xuống nhà Nguyễn Nam Giang (SN 1982, cùng thôn) đi cùng. Tại nhà Giang, Hòa đã gặp thêm một số thanh niên đều ở xã Xuân Bái gồm Đỗ Tuấn Linh (SN 1988), Hoàng Xuân Huy (SN 1983), Vũ Minh Trí (SN 1981). Hòa đã ngỏ ý rủ cả nhóm đi và được đồng ý.

Khoảng 23h ngày 17/5, cả nhóm lên đường tiến đến nhà mẹ đẻ Dung. Hòa và Trí đi trước nên khi phát hiện Trung đang ngồi uống nước ở ngõ nhà hàng xóm mẹ Dung thì dừng xe lại và đi thẳng vào trong nhà. Hòa dùng gậy tre tiến đến chỗ Trung. Sau khi chỉ cho Trí biết Trung, Hòa đã xông vào dùng gậy đánh Trung nhưng do vướng một số người nên không trúng.

Bi kịch của bị cáo bắt đầu từ mối tình vụng trộm với người đàn bà chưa ly hôn chồng
Bi kịch của bị cáo bắt đầu từ mối tình vụng trộm với người đàn bà chưa ly hôn chồng

Cùng lúc đó, Trí nhảy vào dùng tay bóp cổ, đánh vào đầu Trung. Trung đã rút dao có sẵn trong túi quần đâm liên tiếp vào vùng bụng anh Trí. Bị thương, Trí ôm bụng chạy ra ngoài. Lúc này, Huy và Linh mới đang đi vào, thấy Trí bị đâm ngã gục, cả hai đưa Trí đi cấp cứu.

Không biết Trí bị đâm, anh Hòa tiếp tục dùng gậy lao vào đánh Trung. Cả hai giằng co nhau một hồi, Trung tiếp tục rút dao đâm nhiều nhát vào bụng anh Hòa. Thấy anh Hòa gục xuống, Trung cầm dao bỏ trốn lên đồi. Đến 12h, ngày 22/5 Trung đã đến Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.

Về phần anh Trí, do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó, anh Hòa được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị. Sau thời gian điều trị, anh Hòa thoát chết nhưng bị tổn hại sức khỏe 92%.

Sáng ngày 30/10, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Lê Ngọc Trung. Tại phiên xử, người đàn bà – căn nguyên của tấn bi kịch và người chồng hiện đã ly hôn cũng có mặt.

Trong phiên tòa, Dung không tham gia phát biểu lời nào nhưng mọi ánh mắt, lời nguyền rủa của thân nhân bị hại không phải dành cho kẻ giết người mà đổ dồn vào phía chị ta.

Tại tòa, bị cáo Trung khai nhận mọi hành vi giết người của mình. Nhận thấy, hành vi của bị cáo một phần xuất phát từ nạn nhân, sau khi gây án đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội nên được giảm nhẹ hình phạt. Với hành vi phạm tội của mình, HĐXX đã tuyên phạt Lê Ngọc Trung 12 năm tù tội “Giết người”, 10 năm tù tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt 22 năm tù.

Kết thúc phiên xử, Dung cúi gằm mặt, nước mắt lã chã rơi, chen chúc rời khỏi đám đông với những lời sỉ vả, đay nghiến của không biết bao nhiêu con người. Không biết trong tiếng khóc của người đàn bà ấy, có giọt nước mắt nào dành cho dự ân hận khi nhìn chồng cũ tàn phế, người tình tù tội và phía trước là những đứa con bơ vơ…

Bình Minh