1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

3 cha con bị khởi tố sau vụ bắn chết bò tót

(Dân trí) - Nhặt được 2 cây súng, Hùng đem cho em trai 1 cây. Sau khi Hùng dùng súng bắn chết bò tót, cha Hùng đã đem khẩu súng cất giấu. Cuối cùng, cả 3 cha con cùng bị khởi tố.

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi, ngụ tại xã Mà Đà, huyện Vĩnh Cữu) tội danh tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, bị can Lê Thanh Sơn (43 tuổi, là cha của Hùng) và Lê Nguyễn Ánh Yên (17 tuổi, là em trai Hùng, cùng ngụ ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) cũng bị khởi tố tội danh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cá thể bò tót được phát hiện nằm chết trên bãi đất trống
Cá thể bò tót được phát hiện nằm chết trên bãi đất trống

Trước đó, vào 7h30 ngày 28/2, lực lượng kiểm lâm tuần tra tại khoảnh 4, tiểu khu 105 của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thì phát hiện 1 con bò tót nằm chết trên bãi đất trống, phần thân bị kẻ trộm dùng vật sắc nhọn cắt xẻ lấy hết thịt, bộ nội tạng được bỏ lại đang trong quá trình phân hủy. Chiếc đầu con bò tót còn nguyên.

Qua điều tra, lực lượng công an đã làm rõ Lê Nguyễn Ánh Hùng và Phạm Thanh Liêm (16 tuổi, ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) là những đối tượng trực tiếp bắn chết bò tót. Sau đó, Hùng, Liêm đã gọi thêm Lê Minh Tiến (32 tuổi, ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) tiến hành xẻ thịt bò tót và mang lên tỉnh Bình Phước bán với giá 6,1 triệu đồng.

Ngày 11/3, Lê Nguyễn Ánh Hùng, Phạm Thanh Liêm, Lê Minh Tiến bị Công an huyện Vĩnh Cửu bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Vĩnh Cửu phát hiện vào năm 2014, Hùng có nhặt được 2 khẩu súng quân dụng trong rừng thuộc khu Bảo tồn thiên văn hóa Đồng Nai rồi đem về nhà cất giấu. Sau đó, Hùng có cho người em trai một khẩu.

Trước khi nhóm của Hùng bị bắt, vào ngày 4/3, ông Lê Nguyễn Thanh Luận (32 tuổi, là cậu ruột của Hùng trú tại tỉnh Bình Phước) phát hiện cháu mình giấu khẩu súng ở khu vườn nhà nên có ý giao nộp cho cơ quan Công an huyện Vĩnh Cửu. Tuy nhiên, ông Sơn ngăn cản, rồi lấy súng về cất giữ.

Vĩnh Thủy