1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

140 ngày phá vụ án ma túy lớn nhất tỉnh

(Dân trí) - Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam vừa hoàn tất hồ sơ chuyên án ma túy mang bí số 789V để chuyển cho VKS tỉnh truy tố 6 đối tượng bị bắt trong chuyên án ra trước pháp luật.

Đây là vụ ma túy lớn nhất tại Quảng Nam từ trước đến nay. Vụ án được phá đã góp phần chặt đứt đường dây cung cấp ma túy từ ngoài Bắc vào tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành lân cận.
 
140 ngày phá vụ án ma túy lớn nhất tỉnh - 1

Các đối tượng Phan Văn Ánh, Phạm Thị Vân, Nguyễn Xuân Thủy và Hoàng Ngọc Bửu trong đường dây mua bán ma túy

Cuối năm 2010, tình hình mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn biến phức tạp. Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam đã triệt phá một số đường dây chuyên cung cấp ma túy vào địa bàn tỉnh. Tuy nhiều đường dây đã bị triệt phá song qua trinh sát, các con nghiện vẫn có ma túy để sử dụng và giá thành ma túy vẫn không tăng.

Trước thông tin đó, lãnh đạo Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh nhận định đang có một đường dây lớn vẫn đang âm thầm cung cấp ma túy vào địa phương. Lãnh đạo Phòng đã chỉ đạo tung các trinh sát xuống địa bàn để theo dõi, nắm bắt tình hình và các đối tượng khả nghi.

Qua một thời gian trinh sát địa bàn, các trinh sát nhận thấy đối tượng Phạm Thị Vân (SN 1978, nơi đăng ký hộ khẩu tại thôn 1, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam; thôn 5, xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) có nhiều biểu hiện nghi vấn.
 
Theo hồ sơ, năm 2005, Vân đã bị TAND tỉnh Quảng Nam phạt 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên lúc này Vân đang mang thai nên được cho tại ngoại để sinh nở. Đặc biệt sau khi sinh con chưa được 36 tháng tuổi thì Vân tiếp tục mang bầu và sinh thêm 1 đứa tiếp theo nhằm trốn tránh việc thi hành án.

Qua công tác điều tra, lực lượng công an phát hiện đường dây cung cấp trái phép ma túy cho Phạm Thị Vân rất lớn, từ Bắc vào Nam và kẻ đứng sau có tên là Cu Cọ, đây là một đối tượng rất khôn ngoan, tinh ranh. Và chuyên án mang bí số 789V đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt để quyết tâm triệt phá đường dây tội phạm này.

Từ khi chuyên án được xác lập, lãnh đạo Ban chuyên án đã chỉ đạo cho các trinh sát già dặn kinh nghiệm phối hợp với Cục CSĐTTP về ma túy Bộ Công an phục trách khu vực miền Trung - Tây Nguyên tập trung nỗ lực phá án.

Quá trình điều tra lần theo dấu vết của Vân để củng cố chứng cứ cho chuyên án, lúc 10 giờ 30 phút ngày 23/6/2011, trước cổng nhà nghỉ Thu Hà (thuộc khu 7, Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam), công an đã bắt quả tang Hoàng Ngọc Bửu (SN 1955, ngụ thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) đang bán ma túy cho Lương Quang Tiến (SN 1972, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Qua kiểm tra đã phát hiện thu giữ trong túi quần trước của Tiến 2 gói chất bột màu trắng, trong túi quần trước của Bửu cũng phát hiện 1 gói chất bột màu trắng và 400 ngàn đồng,1 ĐTDĐ và 10 triệu đồng trong người Bửu.
140 ngày phá vụ án ma túy lớn nhất tỉnh - 2
Số ma túy thu giữ từ Hoàng Ngọc Bửu

Khám xét nhà nghỉ Thu Hà, nơi Bửu trú ngụ, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ 6 gói chất bột màu trắng bỏ trong vỏ bao để sau ảnh chân dung đặt trên kệ tường trong phòng khách.

Ngoài ra, Bửu còn khai nhận trong nhà từ đường họ Lê (thuộc khu Hoán Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) y còn cất giấu khoảng 5 phân heroin. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi trên và thu giữ 1 cục chất bột màu trắng được gói trong bao nilon và 93 viên thuốc tân dược seduxen.

Qua điều tra, Hoàng Ngọc Bửu khai nhận từ năm 2007 đến năm 2009, Bửu ra Đà Nẵng nhờ những người xe ôm mua ma túy về sử dụng. Đầu năm 2010 đến tháng 5/2010, Bửu mua heroin của người phụ nữ tên Hồng (không rõ lai lịch) tại ngã ba Huế (Đà Nẵng) về sử dụng. Từ tháng 6/2010 đến cuối năm 2010 Bửu mua heroin của một thanh niên tên Dũng tại trước sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) về sử dụng và bán.

Đặc biệt, Bửu khai từ tháng 11/2010 đến cuối tháng 1/2011, rất nhiều lần Bửu mua heroin của Phạm Thị Vân, mỗi lần mua từ 2-4 triệu đồng để sử dụng và bán cho các con nghiện như Lương Quan Tiến (SN 1972, An Xuân, Tam Kỳ), Đinh Công Nghĩa (SN 1983, trú thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc), Nguyễn Đình Tứ (SN 1980, trú thôn Song Bình, Đại Quang, Đại Lộc), Đoàn Ngọc Dũng (SN 1984, trú thôn Trường An, xã Đại Quang, Đại Lộc).

Tuy Bửu là nơi cung cấp ma túy cho các con nghiện nhưng chỉ ở mức độ nhỏ. Theo Bửu khai nhận thì y chỉ là một chân rết của Phạm Thị Vân. Qua đó cho thấy đầu mối cung cấp ma túy cho Vân rất lớn, nếu triệt phá được đầu mối này thì hàng loạt các chân rết sẽ bị tê liệt.
 
Ròng rã đeo bám suốt thời gian dài, cuối tháng 7/2011, các trinh sát biết được Cu Cọ đang trên đường vào Tam Kỳ giao hàng cho Vân, ngay lập tức thông tin được báo về cho Ban chuyên án. Nhận định đây là thời cơ ngàn năm có một, vì trước đây các đối tượng giao nhận hàng đều ở Đà Nẵng và nơi chúng giao dịch thường ở các khu nghĩa địa hoặc các cánh đồng vắng ít người qua lại nên các trinh sát rất khó tiếp cận.

Khi Cu Cọ vừa đến bến xe khách Tam Kỳ, ngay lập tức có một chiếc xe Toyota 4 chỗ đáp đến, Cu Cọ liền vội lên xe và chiếc xe nhanh chóng chạy ngược ra hướng TP Đà Nẵng. Lúc này ngoài Cu Cọ ra, trên xe có Phạm Thị Vân, một đứa con 2 tuổi của thị và người lái xe là Trịnh Văn Ba (SN 1969, trú xã Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam), Ba chính là người sống như vợ chồng với Vân và cũng là cha của đứa trẻ đi cùng trên xe. Khi Cu Cọ lên xe, các đối tượng bắt đầu giao dịch mua bán.

Theo đó, Vân mua của Cu Cọ gói ma túy trọng lượng 37,03 gam (còn gọi là 1 cây) với giá 29 triệu đồng. Khi xe ra đến Quán Gò (xã Bình An, Thăng Bình), khi hai bên cũng vừa tiến hành xong giao dịch thì Cu Cọ cũng xuống xe và bắt xe ôm quay trở lại Tam Kỳ, còn Vân và Ba tiếp tục chạy xe ra hướng Đà Nẵng.
 
140 ngày phá vụ án ma túy lớn nhất tỉnh - 3
Nguyễn Xuân Thủy cùng với tang vật khi bị bắt

Lúc này, mọi di biến động của các đối tượng trên đều không qua mắt được các trinh sát nên khi Cu Cọ xuống xe và bắt xe khách trở vào Tam Kỳ, một mũi trinh sát dùng xe máy bám theo Cu Cọ. Một mũi trinh sát khác tiếp tục đi xe ôtô bám theo xe của Vân.

Khi Cu Cọ vừa xuống xe lại bến xe Tam Kỳ (thuộc phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) thì ngay lập tức bị các trinh sát ập đến bắt giữ. Khám xét người của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 9 gói nilon bên trong có nhiều cục chất bột màu trắng, 31 triệu đồng, 215 USD, 1 thẻ ATM, 2 ĐTDĐ. Tại CQĐT, đối tượng có tên Cu Cọ khai mình là Nguyễn Xuân Thủy (SN 1985, trú xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), chất bột trắng trong 9 gói nilon trên đều là heroin.

Cũng vào thời điểm này, Phạm Thị Vân, Trịnh Văn Ba và đứa con nhỏ chạy xe ôtô về đến trước nhà trọ của Vân tại thôn 5 (xã Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam). Lúc này Ba xuống xe, trên tay cầm gói ma túy vừa mới mua của Thủy mở cửa phòng để cất còn mẹ con Vân vẫn ngồi trên xe.

Sau khi cất ma túy, Ba ghé lại quán tạp hóa gần đó để mua một hộp sữa cho con. Đúng lúc này lực lượng công an khống chế bắt Phạm Thị Vân. Khi Ba quay lại thấy Vân bị bắt nên đã nhanh tay vứt chiếc chìa khóa cửa phòng để phi tang. Tuy nhiên hành động của Ba đã không qua mặt được các trinh sát. Ngay lập tức các đồng chí còn lại của tổ công tác ập đến bắt giữ Ba thu giữ chiếc chìa khóa và mở cửa nhà trọ của Vân và Ba thuê để tiến hành kiểm tra. Qua đó đã phát hiện thu giữ 1 gói nilon bên trong có nhiều cục chất bột màu trắng dưới gầm giường trong phòng ngủ của Vân và Ba, 1 xe môtô, 1 xe ôtô, 1 thẻ ATM, 1 thẻ khách hàng, 1 sổ tiết kiệm, 2 giấy đăng ký xe máy, 2 ĐTDĐ nên đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Phạm Thị Vân và Trịnh Văn Ba.

Bên cạnh đó, trong quá trình kiểm tra và bắt giữ Phạm Thị Vân thì có Phan Văn Ánh (là chồng trước của Vân, SN 1966, trú thôn 3, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) gọi điện thoại hỏi Vân mua heroin. Qua điện thoại, các trinh sát đã bảo Vân hẹn gặp Ánh tại ngã ba Cây Cốc (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) để lấy hàng. Không biết mình bị lộ, Ánh đến địa điểm ngã ba Cây Cốc để lấy hàng và đã bị cơ quan Công an mời về làm việc.

Như vậy, kể từ ngày 7/3 khi xác lập vụ án đến ngày 21/7 kết thúc chuyên án đúng 140 ngày.

 Công Bính