Thế giới độ xe

Độ xe là để làm đẹp ?

(Dân trí) - Những ai nghĩ độ xe sẽ làm chiếc xe đẹp hơn, cá tính hơn chắc sẽ phải cân nhắc lại câu trả lời khi xem tác phẩm dưới đây…

Tác phẩm này mang tên Marrajo (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Cá mập Marko) của kỹ sư David Borras từ thương hiệu chuyên độ xe máy El Solitario, người được mệnh danh là Kẻ rắc rối khi luôn tạo ra những luồng dư luận tŲái triều đối với mỗi sản phẩm của mình. Sử dụng một chiếc Harley-Davidson Sporsters 1200S đời 1998 đã đi được 16.000km, D.Borras thực hiện “tác phẩm” này theo đơn đặt hàng đến từ quần đảo Canaria (Tây Ban Nha).

Harley-Davidson Sporsters 1200S đời 1998 nguyên bản
Harley-Davidson Sporsters 1200S đời 1998 nguyên bản

č

Với cụm động cơ được giữ lại hầu như nguyên trạng, còn bộ cánh bên ngoài, hầu như người ta không còn nhận ra đây là mẫu xe gì; điểm nhấn là bình xăng được trang điểm bằng các bức họa màu sắc “nổi bật” nhất so với tông màu ghi xám ţủa toàn bộ chiếc xe, cùm đèn pha được cách tân triệt để với kiểu đèn hai tầng, lọt thỏm trong bộ ốp mang dáng dấp của phần đầu của con cá mập Marko… các chi tiết nhỏ như tay nắm, bệ đèn hậu, ống xả… tất cả đều được làm lại, tuân thủ triệt để nguyên mẫu từ loại động vật ăn thịt cỡ lớn của biển cả này.

Không thể phủ nhận thành công rất đáng tiền của tác giả khi thực sự khiến khách hàng thỏa mãn, và đây cũng là một thành công khác khi El Solitario tiếp tục duy trì được “hình ảnh thương hiệu” của mình khi tiếp tục làm mọi người phải tranh cãi về tác phẩm này.

Và quả thực, sẽ không ít người phải thốt lên ūhi nhìn thấy tác phẩm này sau khi hoàn thành; Hãy trả lại ngay nguyên trạng của chiếc Sportster ban đầu…

Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc



Như Phúc


Như Phúc


Như PŨúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


Như Phúc


<Ţ>Như Phúc

Tâm lí đợi chờ