1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe buýt nghỉ chạy sinh viên lao đao

(Dân trí) - Xăng dầu tăng giá, đề án xin trợ cấp vẫn còn vướng thủ tục. Nhiều xe buýt giảm tuyến thậm chí là nghỉ chạy, sinh viên lao đao.

Chờ xe buýt lâu và ít chuyến

 

Đó là ý kiến của rất nhiều sinh viên trong hai ngày qua khi chờ đi xe buýt. Theo các sinh viên thì những ngày này xe buýt chạy rất ít và muốn đi phải chờ rất lâu mới có chuyến. Ngay cả tuyến xe buýt số 8 thường ngày được coi là chạy đều nhất cũng thấy thưa thớt.

 

Nguyễn Thị Hoài học trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cho biết: “Bình thường ra chờ khoảng 5 phút là có thể bắt được xe số 8. Còn bây giờ chờ rất lâu và nhiều xe thậm chí không còn dừng để bắt khách. Có xe mặc dù còn chỗ nhưng khi bọn em lên xe người bán vé đuổi xuống kêu đi chuyến sau”.

 

Còn Nguyễn Thị Dung đang học năm nhất Khoa Kinh Tế than thở: “Hai ngày nay liên tục bị trễ học vì xe buýt chạy thất thường quá. Chờ cả buổi mới được một chuyến. Đã thế chiều nay lúc đi học về còn nghe bà soát vé nói với tài xế là tình hình thế này chắc Chủ nhật nghỉ chạy quá. Nghe nói thế bọn em rất lo vì xe buýt là phương tiện đi học chính mà nghỉ chạy thì biết làm thế nào đây”.

 

Sinh viên sẽ là người thiệt thòi nhiều nhất nếu xe buýt nghỉ chạy.

 

Khả năng xe buýt nghỉ chạy là có thể xảy ra. Bởi hiện nay đã có rất nhiều xe buýt ở các HTX Vận tải TP.HCM đã xin nghỉ chạy vì không có tiền đổ dầu. Chính vì thế nếu trong thời gian tới tình hình không được cải thiện thì sinh viên sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Bởi trên 70% sinh viên vẫn dùng xe buýt làm phương tiện đi học.

 

Nhiều sinh viên rất lo lắng, đặc biệt là các sinh viên nghèo ở xa các trường học.

 

Nguyễn Xuân Nguyệt đang ở trọ tại làng Đại học Thủ Đức ngày ngày vẫn đi xe buýt lên Quận 1 học buồn rầu nói: “Xe buýt mà nghỉ chạy thì chắc em cũng nghỉ học. Bởi cũng chẳng biết dùng phương tiện gì để mà đến trường. Xe máy thì nhà không đủ điều kiện với lại có thì cũng tiền đâu mà đổ xăng. Còn xe đạp thì cách trường gần 30km làm sao mà đi học kịp cơ chứ và cũng chẳng có sức mà đạp. Mong sao các cơ quan chức năng có chính sách hỗ trợ để xe buýt có thể hoạt động lại như bình thường để bọn em có thể an tâm đi học”.

 

Sinh viên Trần Văn Hải đang học CNTT trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên thì vạch ra cho xe buýt phương án để cải thiện tình hình: “Với tình hình hiện nay thì các xe buýt nên lấy ý kiến của sinh viên bọn em để đưa lên các cấp trên. Như thế họ mới có thể xúc tiến nhanh được các khoản trợ cấp. Đồng thời hỏi các sinh viên là có nên tăng giá hay không và tăng giá bao nhiêu là hợp lý. Nói thật tăng thêm vài ngàn bọn em cũng chấp nhận để góp phần bù lỗ cho các HTX vận tải bởi nó có ích cho việc học hành của mình”.

 

Nguyễn Văn Việt, sinh viên năm 2 trường ĐhKHXH&NV tỏ ra rất bức xúc: “Các cơ quan chức năng làm như thế không biết có nghĩ tới các sinh viên như chúng em hay không. Nếu xe buýt mà nghỉ chạy thì bọn em sẽ phải chịu thiệt rất nhiều, thậm chí là nghỉ học. Vậy mà chuyện xin trợ cấp đến giờ cũng chưa làm xong”.

 

Lê Mỹ