Thí sinh Miss Teen 2010:

Tuổi 19 mộng mơ của cô nữ sinh ĐH Thăng Long

(Dân trí) - Ở tuổi 19 đầy mộng mơ, Đào Khánh Phương, nữ sinh ĐH Thăng Long bên cạnh biệt tài thuyết trình, quản lý nhóm còn có “tài lẻ” dễ thương là làm đồ hand-made dễ thương tặng những người thân yêu của mình.

 
Tuổi 19 mộng mơ của cô nữ sinh ĐH Thăng Long - 1

 

Nhiệt huyết với vai trò quản lý

 

Sinh năm 1991, cô gái Đào Khánh Phương ước mơ hóa thân và “biến” những người bên cạnh mình trở nên xinh đẹp, phong cách hơn. Bởi vậy ngay từ lớp 12, Phương không ngần ngại đăng kí tham gia làm bán thời gian cho một công ty mỹ phẩm và trong 2 năm qua, công việc đó dần dần trở thành đam mê của cô nữ sinh ĐH Thăng Long này.

 

“Công việc giúp Phương hoàn thiện được rất nhiều những kỹ năng mềm trong cuộc sống. Phương biết cách ứng xử với mọi người tốt hơn, tổ chức hoạt động nhóm, có thể tự tin đứng lên thuyết trình.

 

Mỗi khi được người lớn khen mình có phong cách thật chuyên nghiệp hay khi những người bạn cùng làm khen rằng “Phương làm tốt lắm”, “Phương đào tạo hay quá”,… mình lại thấy rất vui và càng cảm thấy yêu thích công việc này hơn”, Khánh Phương chia sẻ.

 

Dù vậy, để hoàn thành tốt cả việc học trên lớp, Khánh Phương thường phải thức rất khuya và đôi khi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng được sự động viên, chia sẻ cùng với sự đam mê công việc, Phương đã thu xếp được lịch học tập và làm việc hàng ngày rất khoa học. Đó cũng là một điều rất tuyệt mà Phương tích lũy được trong công việc này.

 
Tuổi 19 mộng mơ của cô nữ sinh ĐH Thăng Long - 2
Khánh Phương lọt vào Top 100 cuộc thi Miss teen 2010 với SBD 111.
(Ảnh: BTC Miss teen cung cấp).
 
Cô bạn có nhiều tài lẻ

 

Từng lọt vào Top 10 học sinh thanh lịch THPT Phan Đình Phùng 2006, đạt danh hiệu Princess King & Queen Contest ĐH Thăng Long 2009, Đào Khánh Phương thêm tự tin còn tham gia làm người mẫu ảnh, làm tư vấn trang điểm cho các trung tâm chăm sóc sắc đẹp…

 

Bên cạnh đó, Khánh Phương còn có một tài lẻ khiến bạn bè và người thân thích thú, đó khả năng làm đồ hand-made. Cô bật mý: “Lần đầu tiên em làm đồ hand-made là tấm thiệp tặng cho một người bạn thân. Cảm thấy tình cảm của mình như được gửi gắm trong đó, Phương rất nâng niu và rồi luôn muốn tự tay làm ra những món đồ ý nghĩa tặng cho những người thân yêu nhất”.

 

Năm nào cũng vậy, Phương vẫn tự tay làm những món quà, những tấm thiệp tặng sinh nhật bố mẹ và bạn bè. “Vì làm bằng chính tình yêu thương của mình nên ý tưởng của mỗi sản phẩm cũng chính là kỉ niệm có thật, hoặc đôi khi là những điều đơn giản hàng ngày.

 

Những món đồ Phương làm cũng không trang trí hoa lá cành hay đơm thêu tinh xảo như thông thường được bán, mà là những hình ngộ nghĩnh vẽ lại người thân, hoặc những miếng xốp màu được tự cắt, tự chế theo phong cách riêng của mình”.

 
Tuổi 19 mộng mơ của cô nữ sinh ĐH Thăng Long - 3
Khánh Phương (trái) trong lần đi hoạt động cộng đồng.
 

Đam mê hoạt động cộng đồng

 

Từng là Bí thư chi đoàn từ khi còn học Trung học phổ thông, cho nên ngoài việc học tập thật tốt, hoạt động từ thiện là một hoạt động mà Phương rất thích và gắn bó từ lâu. Ngày bé, Phương và chị gái cùng câu lạc bộ tình nguyện Sấu Xanh xuống các Trung tâm bảo trợ xã hội để gửi quà, thăm hỏi các em bé khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

 

Và hiện tại, Khánh Phương cùng các bạn tình nguyện sáng chủ nhật hàng tuần tập trung từ hồ Giảng Võ rồi đạp xe vòng quanh Hà Nội tuyên truyền mọi người bảo vệ môi trường, hạn chế dùng túi ni-lông, tích cực làm xanh thành phố.

        

Ngoài ra, Phương cũng từng tham gia chương trình tuyên truyền nhằm giúp đỡ cho các hộ nghèo tỉnh Quảng Trị cũng như tham gia tổ chức giúp đỡ các đối tượng đặc biệt, những cá nhân đang gặp khó khăn, bi quan, lâm vào bế tắc.

 

Tuổi 19 mộng mơ của cô nữ sinh ĐH Thăng Long - 4

 

Tham gia Miss Teen 2010, Phương tin tưởng cuộc thi sẽ giúp bạn cũng như các bạn thí sinh khác khám phá được khả năng của bản thân, tích lũy được nhiều bài học, làm giàu cho hành trang bước vào con đường tương lai phía trước.

 

Từ khi biết kết quả top 100, Phương đã luyện tập miệt mài để cho phần thi của mình sẽ diễn ra thật tốt trong vài ngày tới đây. “Phương rất muốn cho mọi người thấy được vẻ đẹp của nữ sinh Việt Nam thời đại mới, năng động, nhiệt huyết nhưng không bị phai mờ bản sắc Á Đông”.

 

Mục tiêu trước mắt Phương đang muốn nỗ lực hết sức mình cho cuộc thi Miss Teen nhưng cũng cố gắng không để ảnh hưởng tới việc học tập ở trường.

 

Cùng ngắm những hình ảnh đáng yêu của Đào Khánh Phương:

 
Tuổi 19 mộng mơ của cô nữ sinh ĐH Thăng Long - 5


Tuổi 19 mộng mơ của cô nữ sinh ĐH Thăng Long - 6


Tuổi 19 mộng mơ của cô nữ sinh ĐH Thăng Long - 7


Tuổi 19 mộng mơ của cô nữ sinh ĐH Thăng Long - 8


Tuổi 19 mộng mơ của cô nữ sinh ĐH Thăng Long - 9


 

Hà Ngô

Dòng sự kiện: Miss Teen 2010