Tưng bừng điểm cầu trường THPT Tiên Lãng trước giờ “G”

(Dân trí) - Từ chiều 18/3, trường THPT Tiên Lãng (Hải Phòng), một trong 4 điểm cầu trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia đã không ngừng nóng lên trong sự cổ vũ nồng nhiệt cho niềm tự hào của nhà trường: “Nhà leo núi” Phạm Thị Ngọc Oanh.

Có mặt tại trường THPT Tiên Lãng (Tiên Lãng, Hải Phòng), ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là không khí náo nức, tưng bừng của hàng trăm học sinh, các thầy cô giáo nhà trường với băng rôn, khẩu hiệu trang hoàng cùng cờ hoa rực rỡ khắp khuôn viên trường.

Mặc dù, 9h sáng 19/6, cuộc thi chúng kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11 mới chính thức bắt đầu tại cả 4 điểm cầu: Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Ninh Thuận nhưng tại điểm cầu trường THPT Tiên Lãng - Hải Phòng, sân khấu chuẩn bị đã được dựng chu đáo. Các học sinh là bạn học của “nhà leo núi” Phạm Thị Ngọc Oanh cùng thầy cô đã có mặt ngay từ buổi chiều để tham gia buổi tổng duyệt cho cầu truyền hình. 

Tưng bừng điểm cầu trường THPT Tiên Lãng trước giờ “G” - 1
Tưng bừng điểm cầu trường THPT Tiên Lãng trước giờ “G” - 2
Điểm càu trường THPT Tiên Lãng tưng bừng trước giờ "G". (Ảnh: Anh Thế)

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Cao Văn Sửu - Hiệu trưởng nhà trường vui mừng chia sẻ: “Năm 2011 cùng năm kỷ niệm tròn 50 năm thành lập trường THPT Tiên Lãng. Với thành tích 2 lần được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba, trường THPT Tiên Lãng luôn là lá cờ đầu ngành giáo dục phổ thông TP Hải Phòng. Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, diện tích đất…nhưng công tác giáo dục, bồi dưỡng nhân tài, chúng tôi luôn chú trọng.

Em Ngọc Oanh là học sinh đầu tiên của nhà trường và của huyện Tiên Lãng tham dự cuộc thi chung kết Olympia. Thành tích gần nhất của em Ngọc Oanh là đạt giải nhì cuộc thi học sinh giỏi TP Hải Phòng môn Hóa họcvà tốt nghiệp THPT loại giỏi. Trong cuộc thi ngày mai, thày và trò trường THPT Tiên Lãng cùng chúc Ngọc Oanh sẽ trở thành “nhà leo núi” cán đích đầu tiên mang vinh quang về cho bản thân, gia đình, nhà trường và quê hương”.
 
 
Tưng bừng điểm cầu trường THPT Tiên Lãng trước giờ “G” - 3
Thầy hiệu trưởng cùng các bạn học cùng lớp của "nhà leo núi" Ngọc Oanh tin tưởng vào bản lĩnh của Ngọc Oanh.

Cùng chung niềm hân hoan, thầy giáo Nguyễn Văn Tuyền - chủ nhiệm lớp 12A2 của em Oanh, là người kết nối và hoàn thiện hồ sơ dự thi các vòng cuộc thi Olympia cho em Ngọc Oanh bày tỏ: “Ấn tượng nhất của tôi với em Ngọc Oanh là một học sinh giỏi, thông minh nhưng cực kỳ cá tính. Việc kiên trì bước lên từng nấc thang đến với vòng chung kết cuộc thi Olympia ngày mai thể hiện bản lĩnh và thành quả của em”.

Cùng các bạn trong lớp đến trường chuẩn bị sân khấu cổ vũ cho bạn Phạm Thị Ngọc Oanh vững tin bước vào kỳ thi ngày mai, em Lưu Xuân Trường - Bí thư chi đoàn 12A2 đại diện tập thể lớp nhắn nhủ tới Ngọc Oanh lời cổ vũ: “Ngọc Oanh cố lên nhé! Vượt lên chính bản thân mình “leo núi” bền sức nhé!”. 

Tưng bừng điểm cầu trường THPT Tiên Lãng trước giờ “G” - 4
Thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A2 sẽ lên đường cổ vũ cho Ngọc Oanh vào sáng sớm ngày mai.
 
Tưng bừng điểm cầu trường THPT Tiên Lãng trước giờ “G” - 5
Anh Phạm Văn Vững - bố "nhà leo núi" Ngọc Oanh cười rạng rỡ, hạnh phúc tự hào về con gái.

Có mặt tại trường THPT Tiên Lãng, anh Phạm Văn Vững - bố em Phạm Thị Ngọc Oanh cũng xúc động chia sẻ: “Thực sự trong tôi và cả gia đình bây giờ có quá nhiều cảm xúc không nói được thành lời. Chỉ biết mong con gái giữ sức khỏe để ngày mai thi tốt”.

Thầy Cao Văn Sửu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sáng sớm ngày mai, đại diện lãnh đạo nhà trường, thầy chủ nhiệm lớp, các bạn học cùng lớp và bố em Phạm Thị Ngọc Oanh sẽ lên đường đến trường quay cổ vũ cho em Oanh. Tại điểm cầu trường THPT Tiên Lãng, toàn bộ các thầy trò nhà trường sẽ hết mình cổ vũ để em Ngọc Oanh đạt thành tích cao nhất trong cuộc thi mang niềm tự hào về cho vùng quê đất học Tiên Lãng.

 Anh Thế - Vân Anh