1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sufiah Yusof - Từ thần đồng toán học trở thành gái gọi

(Dân trí) - Sufiah Yusof, một thần đồng toán học của Anh, người từng trở thành sinh viên đại học danh tiếng Oxford khi mới bước sang tuổi 13, giờ đây đang hành nghề mại dâm với giá 260 USD/giờ.

Theo tờ News of the World của London, Sufiah Yusof, 23 tuổi, hiện đang hành nghề tại căn hộ của cô ở Manchester.

 

Sử dụng tên giả Shilpa Lee, Yusof đã rao bán mình trên một trang web mua bán dâm và đòi giá 260 USD/giờ. Yusof tự quảng cáo cô là một “sinh viên thông minh và gợi cảm”, luôn thích các quí ông lớn tuổi. Cô còn khoe mình là người “rất xinh đẹp” với các số đo chuẩn và thời gian phục vụ từ 11 giờ sáng tới 8 giờ tối.

 

Câu chuyện trên được tờ News of the World tiết lộ chỉ ít ngày sau khi cha cô, ông Farooq, phải vào nhà đá vì tội cưỡng hiếp 2 bé gái 15 tuổi khi đang kèm các em môn toán tại nhà.

 

Sufiah Yusof đã vượt qua các kỳ thi toán để trở thành sinh viên đại học Oxford ở tuổi 13. Nhưng chỉ vài năm sau, cô đã khiến cảnh sát phải tiến hành một cuộc tìm kiếm qui mô lớn sau khi bỏ trốn khỏi trường.

 

Sufiah Yusof - Từ thần đồng toán học trở thành gái gọi - 1
 Sufiah (giữa) chia sẻ niềm vui trở thành sinh viên đại học Oxford cùng chị gái và cha.

 

Vào thời điểm đó, cha cô khẳng định con gái ông bị một tổ chức tẩy não bắt cóc để tìm kiếm lời giải cho trí thông minh của cô. Nhưng Yusof đã gửi một bức thư điện tử về nhà, miêu tả cuộc sống của cô khi phải sống với ông bố Farooq là "địa ngục".

 

Ông Farooq phủ nhận chuyện bắt ép Sufiah phải học quá nhiều. Ông khẳng định những phương pháp giáo dục đặc biệt của ông là đã giúp con gái thành công. Mặc dù vậy, cô bé Sufiah vẫn căm ghét cha.

 

Khi còn là một đứa trẻ, Sufiah học tập căng thẳng suốt cả ngày. Cô bé phải thực hiện các bài tập thở trong phòng lạnh để giúp đầu óc tập trung. Sufiah cũng bị buộc phải chơi tennis nhiều tới nỗi cô từng được mệnh danh là hạt giống số 8 của Anh ở độ tuổi U21.

 

Sau khi chạy trốn khỏi trường, cảnh sát đã tìm thấy Yusof tại Bournemouth, nơi cô đóng giả là một trong 30.000 sinh viên nước ngoài tới khu nghỉ dưỡng bên bãi biển này mỗi năm để học tiếng Anh. Yusof đã từ chối trở lại sống cùng với cha mẹ và thay vào đó, cô đã được đưa tới các trung tâm bảo trợ xã hội.

 

Vào thời điểm đó, ông bố Farooq đã bị bắt và bị kết án 3 năm tù vì có dính líu tới một vụ lừa đảo tiền thế chấp.

 

Sufiah đã trở lại Oxford để hoàn thành năm cuối của chương trình thạc sĩ toán học. Tuy nhiên, cô không thể hoàn thành vì mối tình với luật sư thực tập Jonathan Marshall. Họ kết hôn năm 2004 và ly dị một năm sau đó.

 

Kèm theo bài viết, New of the World cũng đăng tải những bức ảnh của một phụ nữ bán khoả thân mà tờ báo khẳng định là của Sufiah Yusof. Một phóng viên của tờ báo đã đóng giả là khách mua dâm và tới căn hộ của cô ở Manchester. Yusof sử dụng 3 chiếc điện thoại di động và nói với phóng viên rằng cô đang học thạc sĩ kinh tế.

 

Sau khi câu chuyện của Yusof được đăng tải, nhiều độc giả đã lên tiếng chỉ trích phương pháp giáo dục của ông bố Farooq và cho rằng ông chính là nguyên nhân gây nên kết cục tồi tệ của con gái.

 

Một blogger viết sau khi đọc câu chuyện: "Có thể kết luận rằng đây là một ví dụ điển hình cho một đứa trẻ phải học tập quá căng thẳng. Cô bé đã bị ép làm “nô lệ giáo dục” khi còn quá trẻ mà không được tận hưởng quãng đời thơ ấu".

 

An Bình

Theo NOW