Quen nhau qua mạng, chàng rể Tây cầu hôn cô gái Việt chỉ sau một câu nói

Lam Phương

(Dân trí) - Trải qua 2-3 tháng quen nhau, Nguyễn Nhật Hoa Tiên (29 tuổi) chủ động nói lời yêu với chàng trai người Mỹ - Zuniga Gabriel (35 tuổi).

Chuyện tình của Zuniga Gabriel và Nguyễn Nhật Hoa Tiên đem đến cho khán giả của Vợ chồng son nhiều cảm xúc bất ngờ.

Hiện tại, Hoa Tiên làm quản lý công ty làm đẹp ở Canada (ngày trước ở Canada nhưng vì mẹ bệnh nên về Việt Nam làm việc từ xa), đồng thời tiếp quản cơ sở sản xuất yến của gia đình tại Gò Công, Tiền Giang.

Còn Gabriel là huấn luyện viên sức khỏe cho nhiều khách hàng trên thế giới. Bố anh là người Mexico. Vì vậy, Gabriel có thể nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Việt (giọng miền Tây Nam Bộ).

Chàng rể Mỹ gặp sự cố ngay trong lần đầu gặp mẹ vợ

Hoa Tiên và Gabriel quen nhau nhờ một ứng dụng hẹn hò. Khi đó, cô gái Việt ở Đà Lạt, còn chàng trai Mỹ ở Nha Trang. Trước khi Gabriel về Mỹ, anh muốn gặp mặt Hoa Tiên tại TPHCM.

Đây là lần đầu tiên Gabriel sử dụng ứng dụng hẹn hò. Nhưng anh không ngờ được đó cũng là lần cuối của anh.

Quen nhau qua mạng, chàng rể Tây cầu hôn cô gái Việt chỉ sau một câu nói - 1

Zuniga Gabriel và Nguyễn Nhật Hoa Tiên quen nhau qua ứng dụng hẹn hò (Ảnh: Chụp màn hình).

"Con thấy anh mắc cười vì người bự quá. Con nói chuyện cho vui thôi. Đến khi gặp nhau ở ngoài, con thấy khác nhiều hơn nữa. Con không thích cách anh mặc đồ". Đó là những ấn tượng đầu của Hoa Tiên về người sau này trở thành chồng mình.

Trong khi đó, Gabriel nhận thấy Hoa Tiên là cô gái dễ thương và có nụ cười đẹp. Lần hẹn hò đầu tiên, đôi trẻ gặp nhau ở quán nước. Nhưng vì không quá ấn tượng với Gabriel nên Hoa Tiên muốn đi về sớm.

Sau đó, Gabriel về Mỹ khoảng 2-3 tuần. Trong thời gian này, họ tiếp tục liên lạc với nhau. Đặc biệt, Gabriel vẫn nhớ nhung cô gái người Việt.

Khi quay trở lại Việt Nam, Gabriel muốn gặp mặt Hoa Tiên nhưng bị từ chối. "Chắc không gặp được nữa đâu vì phải chăm sóc mẹ rồi", Hoa Tiên nói. Dẫu vậy, Gabriel không nản lòng. Anh chủ động hỏi quê đối phương và về quê để gặp mặt.

Khi gặp lại, Hoa Tiên có chút xúc động. Hồi Gabriel về Mỹ, Hoa Tiên trải qua giai đoạn khó khăn vì mẹ bị bệnh. Cô buồn nhiều nên gọi điện tâm sự với chàng trai Mỹ. Do vậy, lúc Gabriel trở lại Việt Nam, cô đưa anh đến ra mắt mẹ.

Trước khi gặp mẹ Hoa Tiên, Gabriel đã tập luyện một lúc nên mệt và đổ nhiều mồ hôi. Ngay sau khi chào hỏi và giới thiệu, Gabriel nôn trước mặt mẹ Hoa Tiên. Thấy vậy, mẹ liền đưa chai nước cho chàng trai Mỹ.

Vội vàng cầu hôn sau một câu nói

2-3 tháng kể từ lần đầu gặp mẹ, Hoa Tiên chủ động bày tỏ tình cảm với Gabriel qua mạng xã hội. Cô nhắn: "Anh quan tâm hay không cũng được, nhưng mà em yêu anh".

Chàng trai Mỹ rất vui khi nhận được lời nhắn. Sau 3 ngày suy nghĩ, anh mới đáp lại lời yêu.

Chàng trai Mỹ giục bạn gái Việt nhận lời cưới vì quỳ đau chân (Video: NL).

Thời điểm mẹ bệnh nặng, bà muốn Hoa Tiên có người thương yêu trước khi ra đi. Nhà gái cũng bày tỏ nguyện vọng này với nhà trai. Cô cho biết, không cưới cũng được, nhưng phải cho mẹ biết là đang quen nhau nghiêm túc.

Gabriel đồng ý, song Hoa Tiên chưa cảm nhận được sự nghiêm túc từ anh. Cô không muốn dành thời gian cho những mối quan hệ lửng lơ. Bởi cô khá bận rộn với công việc cũng như chăm sóc mẹ và gia đình.

"Nếu thấy không nghiêm túc thì thôi đi", Hoa Tiên nói. Gabriel sợ quá, ngay hôm sau đi mua nhẫn cưới rồi về Gò Công cầu hôn bạn gái.

Đang ăn tối, Gabriel quỳ xuống ngỏ lời cưới Hoa Tiên. Vì quá bất ngờ và chưa biết phản ứng thế nào, cô gái Việt liên tục nói không cần hỏi. "Sao không cần hỏi, muốn hỏi. Em đồng ý không?", Gabriel dí dỏm kể lại. Thậm chí, anh còn giục bạn gái nhận lời nhanh vì quỳ đau chân.

3 tuần sau, họ tổ chức đám cưới, mẹ vợ qua đời sau đó 3 tuần. Nghe câu chuyện, MC Quốc Thuận an ủi rằng, mẹ chắc cũng yên lòng vì thấy con gái đã có đám cưới với người chồng dễ thương.

Còn Gabriel, anh thấy buồn nhưng cũng vui vì mẹ không còn đau đớn. Anh còn vui hơn khi mẹ đã biết hai người cưới nhau. Tính đến nay, họ về chung một nhà được 11 tháng.