Nữ thủ lĩnh Đoàn trở thành thủ khoa ĐH

"Chính việc không đi học thêm đã tạo động lực cho mình tự thân vận động và cố gắng trong học tập".

Đó là cô bạn Lê Thị Hà My, học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP. HCM) vừa mới giành ngôi thủ khoa ngành Báo chí của Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM với 26 điểm.

 

Bí quyết là... không đi học thêm

 

Lớp 10, Hà My nằm trong BCH Đoàn trường. Lớp 11 bạn là bí thư Đoàn trường, lớp 12 giữ chức vụ Ủy viên BCH Đoàn trường với vai trò "cố vấn", truyền đạt lại kinh nghiệm "xương máu" của mình cho các lớp sau.

 

Tham gia các phong trào Đoàn thì quỹ thời gian dành cho việc học bị hạn chế là điều đương nhiên. Mẹ Hà My cho biết thời gian ở trường của bạn ấy còn nhiều hơn ở nhà. Nhiều hôm bạn ấy ở trong trường đến 8 giờ tối, lắm hôm tận 9, 10 giờ tối mới xong việc.

 
Hà My trong sân trường THPT Lê Hồng Phong
Hà My trong sân trường THPT Lê Hồng Phong
 

Vậy, bí quyết nào giúp Hà My vẫn giữ được phong độ học tập và đạt kết quả mỹ mãn như thế? Nhất là trong một ngôi trường được đánh giá cao về phong trào đoàn như trường THPT Lê Hồng Phong?

 

Bí quyết của Hà My thật bất ngờ vì quá... giản dị. Giờ giấc như vậy nên Hà My quyết định không đi học thêm mà chọn cách tự học ở nhà, vừa chủ động được thời gian học lại vừa giảm bớt cho ba mẹ một khoản tiền. Hàng đêm, cả nhà đi ngủ Hà My vẫn ngồi học đến tận khuya.

 

“Mình không nghĩ không đi học thêm là một thiệt thòi, ngược lại chính việc không đi học thêm đã tạo động lực cho mình tự thân vận động và cố gắng trong học tập”, My chia sẻ.

 

Mẹ Hà My cho biết thêm chỉ đến khi học lớp 12, cô mới nhắc nhở Hà My học thêm môn Toán và Văn để còn đi thi đại học.

 

Chọn lối đi riêng bằng cả đam mê

 

Bước vào tuổi 18 với biết bao ngã rẽ trước mắt, mỗi một quyết định đều có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mình, My cũng như bao bạn khác không khỏi tự gây áp lực cho bản thân, băn khoăn giữa ngành học yêu thích và những ngành “hot”….

 

Trường mình có nhiều bạn chọn thi vào trường ngoại thương và những ngành hot như tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh v.v... Trào lưu là thế, nhưng cuối cùng, My chọn ngành Báo chí, khiến bạn bè nhìn mình lạ lắm.

 
Hà My (bìa phải) cùng ba mẹ và em trai
Hà My (bìa phải) cùng ba mẹ và em trai
 

Dẫu biết rằng sự lựa chọn của My rất “khác” so với mọi người nhưng đó chính là ngành mình yêu thích. My thích ngao du và gặp gỡ nhiều người, suy nghĩ và sáng tạo, sống cuộc sống tự do, có một chút màu sắc phiêu lưu, hơn nữa ngành báo chí có nhiều lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

 

Mẹ My nói rằng nếu sau này làm báo sẽ vất vả lắm, phải đi lại nhiều, sợ sức My không chịu đựng được. Nhưng My tự nhủ phải cố gắng hết sức để khẳng định sự lưa chọn của mình và không để những người thân yêu thất vọng.

 

My tâm sự tiếp: “Biết kết quả thi của My, ba mẹ My không nói nhiều mà cười rất tươi. Dù vậy My vẫn hiểu ba mẹ còn lo âu rất nhiều”.

 

Trong căn nhà mà bề ngang vừa đủ để một chiếc xe máy và còn lại không đủ chỗ để ba mẹ, đứa em trai học lớp 8 và My chụp chung một tấm hình. Cả nhà đành nghĩ ra cách đứng chéo để chụp hình.

 

Ba My nói bâng quơ: “Sống tạm bợ như vậy cho hết cuộc đời.” Lúc đó chị em My chỉ im lặng cười cười. Khiến tôi nhớ lại lời My nói khi vừa nhận được tin vui: “My biết cả nhà sẽ luôn tin tưởng ở My và My sẽ không để những người thân yêu thất vọng”.

 

Cùng điểm sơ qua một vài thành tích trong bộ sưu tập học tập của Lê Thị Hà My:

 

Giải I HSG Anh văn cấp thành phố 2012

 

Giải III HSG Văn cấp thành phố 2012

 

Được nhận học bổng Lorence Sting năm học 2011/12.

 

Giấy khen “Học sinh 3 tích cực” của Thành đoàn và Quận đoàn 2012

 

Giải nhì HSG môn Anh văn cấp thành phố 2011.

 

Giải High Distinction Hóa học Hoàng gia Úc 2011

 

Giấy khen Thành đoàn: Cá nhân và Đoàn trường hoàn thành xuất sắc các chiến dịch hè 2011. Thành viên đoàn Việt Nam 1 tham gia chương trình Jenesys 2011 tại Nhật Bản

 

Đại biểu đoàn TP. HCM tham dự Hội nghị Đoàn trường học toàn quốc do TW Đoàn tổ chức tại Hải Phòng 2011.

 

Giải 3 cuộc thi viết “Học sinh TP. HCM nói không với bạo lực học đường” vào năm lớp 10

 

Bằng khen “Thiếu nhi làm ngàn việc tốt” của Thành Đoàn TP. HCM vào hè năm lớp 9.

 

Giải 3 học sinh giỏi Anh thành phố năm lớp 9.

 

Theo Hoài Anh

Mực Tím