“Nữ đầu gấu” học trò

“Mình có mấy nhỏ bạn, hễ đụng chuyện gì là xử đẹp bằng cách hẹn nhau ra ngoài trường để oánh. Ngay cả khi đi chơi, thấy nhóm nào ghét ghét sẽ rủ rê đám con trai oánh tới cùng”, một nữ sinh lớp 11 cho biết.

Cách đây không lâu, học trò xôn xao vì trên mạng xuất hiện một clip dài gần 10 phút quay cảnh hai nhóm teen nữ mặc đồng phục học trò, xách cặp tụ tập đánh nhau đứt cả cúc áo, chảy máu miệng kèm tiếng chửi thề liên tục... Cuối tháng 1/2008, một cô bạn đang học lớp 11 trường bán công Vị Thanh (Hậu Giang) đâm chết cô bạn nhỏ hơn mình m...ột tuổi chỉ vì một xích mích nhỏ. H., một trường tại Buôn Ma Thuột kể trong tuần rồi, giờ thể dục, có đến hai nhóm... con gái trong trường mình đánh nhau phải ra hội đồng kỉ luật.

 

Ôi, những teen nữ thích thể hiện mình bằng những hành động bạo lực đã ngày càng nhiều!

 

Chân dung “nữ đầu gấu”

 

“Các bạn có thể chửi thề bất kì lúc nào, cãi nhau bất kì lúc nào và dĩ nhiên sẽ là hẹn hò... oánh lộn nhau bất kì lúc nào” - T.H. lớp 10, một trường Q.3 kể chuyện “dzụ án oánh nhau vào nhà thương” mới toanh vừa xảy ra trong tháng rồi tại lớp mình: “Một nhỏ trong lớp tớ bị “người iu” học cùng lớp chia tay để quen với một nhỏ khác. Hai nhỏ nói chuyện xô xát với nhau chưa đủ, người nhà cũng được mời vào cuộc. Kết quả: nhỏ bạn gái mới phải đi cấp cứu...”

 

Theo bạn T.H, lớp 11 tại Tiền Giang, “con gái đầu gấu” không xa lạ gì với học trò ở đây. Thậm chí, số bạn gái oánh lộn, chửi rủa nhau xa xả... ở nhiều trường còn nhiều hơn cả con trai. Ngày nào đi học, H. chỉ cần ngồi uống nước ở căn-tin chút xíu sẽ luôn “bị” ù tai vì phải nghe vài “chị em” đòi “xử đẹp” nhỏ A., nhỏ B. về tội thích “dẹo”, thích cưa cẩm mấy anh chàng đã có... chủ. H. lắc đầu ngán ngẩm: “Lớp mình vừa rồi cũng có hai ba cặp đánh nhau đứt hết cúc áo dài vậy mà vẫn chẳng ngán. Bó tay toàn tập các nàng!”.

 

N. (lớp 11 trường N.) khẳng định hiện giờ rất nhiều bạn nữ thích... nghỉ học đi làm, khi rảnh là quay về trường chơi, về để đánh nhau với mấy nhỏ có khuôn mặt... thấy ghét, đánh nhau như để chứng tỏ mình sành điệu. N. nói: “Mình có mấy nhỏ bạn, hễ đụng chuyện gì là xử đẹp bằng cách hẹn nhau ra ngoài trường để oánh. Ngay cả khi đi chơi, thấy nhóm nào ghét ghét sẽ rủ rê đám con trai oánh tới cùng”.

 

Người viết từng theo chân một nhóm biker Sài Gòn đi over night, trong nhóm 10 thành viên chỉ có 3 cô gái đang tuổi học sinh, sinh viên nhưng số lượng câu... chửi thề, câu đệm tiếng lóng từ miệng của 3 cô nàng này lại bằng gần như 1/2 số lượng câu chửi của cả nhóm. Các cô bạn sẵn sàng tát bốp vào mặt một tên con trai nào đó nói mấy câu không vừa...

 

Theo Thông tư 08 của Bộ GD&ĐT, hành vi côn đồ của hai em T và K có thể bị buộc thôi học có thời hạn hoặc vĩnh viễn. Tuy nhiên, Ban giám hiệu sẽ cân nhắc hình thức giáo dục răn đe sau khi có quyết định của công an. Theo quan điểm của trường, nên giúp các em học sinh cá biệt nhìn ra lỗi của mình để sửa chữa; hạn chế đuổi học nhằm tránh dẫn các em đến con đường sa ngã, ảnh hưởng đến tương lai.

 

Thầy Đặng Minh Hồng (Hiệu trưởng trường Phan Văn Hớn)

“Bà... bụp cho mày biết tay!”

 

Trưa ngày 31/3, những người có mặt gần cổng trường Phan Văn Hớn (Hóc Môn) sững sờ trước trận hỗn chiến “2 bụp 1” giữa ba nữ sinh của trường. Tan học, N.T.M.T (lớp 9) rảo bước ra cổng, dáo dác nhìn xung quanh rồi bất thình lình xông thẳng vào N.K.K (lớp 9). Lăm lăm cục gạch trong tay, T đập tới tấp vào đầu K. Trong khi K hốt hoảng tìm cách “né đạn” thì xuất hiện thêm “đối thủ” thứ hai là L.Q.P (lớp 8).

 

Sau khi “bụp phụ họa” cho T bằng tay, để tăng thêm phần kịch tính, P bèn rút dao lam, nhét giữa hai ngón tay rồi chém vào đầu và mặt K. N - bạn của T và K kể lại: “Mình không thể tưởng tưởng đôi bạn từng một thời thân thiết ấy lại có lúc trở thành kẻ thù của nhau. Hình ảnh một người cầm đá, một người cầm dao lam xông thẳng vào kẻ thù nhìn không khác gì cảnh trong phim bạo lực. Thật quá hãi hùng!”.

 

Tuy có đánh trả, nhưng do “phe kia” quá mạnh nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khắp mặt K đã nhầy nhụa máu với các vết thương ở cằm, mí mắt, đầu và trán. Trận chiến chỉ kết thúc khi có nhiều người nhảy vào can ngăn. Sau đó, cả T và P đều lạnh lùng bỏ về nhà, để mặc K cho người khác chở đi cấp cứu tại bệnh viện huyện.

 

“Nữ đầu gấu” học trò - 1

Gương mặt của K bị cắt bởi dao lam

 

Vụ va chạm giữa T - P và K được xem là nghiêm trọng nên lực lượng công an đã phải vào cuộc. Trong bản tường trình của mình, T cho biết: Trưa ngày 30/3, T cùng nhóm bạn đang ngồi chơi tại khu đồng diều Hoàng Hải (xã Bà Điểm) thì có xích mích với nhóm của K. Nguyên nhân là do mấy chiếc xe đạp của bạn bè T để chắn gần hết cả lối khiến xe của nhóm K không thể đi qua được. Khi nhóm của K lên tiếng thì bị nhóm của T thách thức: “Xuống ruộng mà đi!” (?). Mâu thuẫn phát sinh từ đây.

 

Sau đó, một bạn trai trong nhóm của T đã đánh vào mặt một bạn trai trong nhóm của K, còn K thì cắn vào tay một bạn đến can ngăn. Vụ xích mích lên đến cao trào khi hai nhóm đưa ra lời thách đấu và hẹn buổi tối sẽ tiếp tục so tài cao thấp. Đến giờ G, không thấy đối thủ xuất hiện, nhóm của K lăm lăm đi tìm T hỏi tội. Vì không có đồng minh hỗ trợ, T đành trốn vào nhà, khóa cửa cố thủ (hôm đó gia đình T đi vắng). Sáng hôm sau, T trả đũa bằng cuộc tấn công bất ngờ...

 

Tại bệnh viện, K được các bác sĩ khâu hơn 20 mũi cho các vết thương. Ngẫm nghĩ về chuyện không hay xảy ra, K bày tỏ sự hối hận: “Phải chi lúc đó tụi mình biết nhường nhịn nhau thì đâu đến nỗi”. Còn T, trở về từ đồn công an đã không giấu được vẻ lo lắng: “Lúc nổi cơn tam bành mình đâu nghĩ đến hậu quả. Bây giờ, cảm giác sắp nhận hình phạt cho hành vi nông nỗi thật là... khó thở quá!”.

Riêng P, tuy chưa có quyết định xử phạt từ phía nhà trường và cảnh sát, nhưng vì lo sợ, gia đình đã cho bạn nghỉ học để về Vũng Tàu sống với bà con.

 

Hiện công an huyện Hóc Môn đang gấp rút hoàn chỉnh hồ sơ vụ đánh nhau của T, P, K. Theo đó, nếu áp dụng mức phạt cao nhất, các nữ “đầu gấu” học trò có thể bị đưa vào trường giáo dưỡng.

 

Điều 104 Bộ luật Hình sự qui định về “tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” như sau:

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ thương tật từ 11 - 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người.

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân.

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc với nhiều người.

 

 

Theo Nguyễn Hưng

Mực Tím