Teen “giao chiến”: Thấy mà “sốc”…

(Dân trí) - Nhiều người đã thật sự “sốc” khi xem được cảnh “giao chiến” ác liệt của 3 cô bạn tuổi teen trong một clip trên mạng. Với những câu chửi tục tĩu và hành động gây choáng váng ở những cô bé chỉ mới 14,15 tuổi.

Đánh nhau đến tụt quần, xé áo?

 

Xuyên suốt đoạn clip dài hơn 9 phút là không biết bao nhiêu câu chửi cùng những màn “giao chiến” nảy lửa. Người xem thì hoảng hồn chứng kiến những từ ngữ “bẩn” và những “cú đánh hiểm” của cô bạn có khuôn mặt non choẹt và thậm chí vẫn còn mặc nguyên áo đồng phục trắng tinh.

 

Không chỉ dừng lại ở đó, 2 “chiến binh” đáp trả không ngừng bằng những màn “xé áo” “kéo tụt quần” nóng bỏng mắt. Một cô bé thậm chí đã bị giựt đứt hết khuy áo, không còn gì để cài, máu mũi tuôn ra sau hàng loạt cú đá rất mạnh của cô bé kia.

 

Thật không thể tin nổi dù mới chỉ ở tuổi cắp sách đến trường, mà những cô bé này đã có những hành động hung bạo, xâm phạm đến bạn bè như vậy.

 

Và có lẽ những vụ đánh nhau trả đũa giữa những nhóm bạn tuổi teen này chỉ là một trong rất nhiều những vụ ẩu đả trong trường học khác. Đoạn clip đã ghi lại khá chi tiết từng lời nói và hành động cuả những nữ sinh này, và đã tạo thành một cơn sốt nho nhỏ trên mạng với những người rỉ tai nhau: “Xem nữ sinh đánh nhau chưa, hết hồn!”

 

Theo một số bạn trẻ thì việc nhận ra một số nhân vật có máu “đấm đá” rất dễ, thường các “anh, chị” này rất hợm hĩnh và thích gây chuyện, bất kỳ cái gì không vừa mắt hay xích mích là đem ra giải quyết bằng cái mồm và nắm đấm, không khác gì chợ búa lẫn xã hội đen. Không hiểu có phải vì xem phim nhiều quá không mà rất nhiều “anh, chị” này còn tưởng mình là “đại ca”…

 

Bạo lực học đường - vấn đề chưa cũ?

 

Từ lâu nay, bạo lực học đường đã là một vấn đề nan giải, gây đau đầu với các nhà trường. Dù bị răn đe sẽ đuổi học, ghi học bạ nếu đánh nhau nhưng dường như ở những trường, nạn “hành hung” trong học đường vẫn không hề thuyên giảm.

 

H. một cô nàng có tiếng trong trường về khoản “máu mặt”, có lần đã giựt tóc và xé áo một cô bạn bắt đi vòng quanh trường chỉ vì nhỡ “nhìn đểu” H. Còn D. , một bạn trai lúc nào cũng lăm le một cây côn trong cặp, có hôm còn có tông và dao nhỏ, hỏi đề làm gì thì kêu: “Nhét vào phòng khi có biến”.

 

Tất cả những trường hợp trên đều được “êm xuôi” giải quyết trong nội bộ, bản thân hai thủ phạm cũng không phải chịu hình phạt kỉ luật gì.

 

Cả trường không ai dám báo lại với ban giám hiệu vì sợ bị “đì” và trả thù bởi những tay có máu “anh chị” này. Mặc dù những biện pháp ngăn chặn từ nhà trường và cơ quan an ninh đã hạn chế những vụ “đánh hội đồng” quy mô. Nhưng khó có thể kiểm soát những vụ các cá nhân tự “giải quyết” như thế này.

 

Có thể, chuyện “giao chiến” giữa các học sinh không phải xảy ra ở tất cả các trường học, nhưng thực tế bạo lực học đường là có. Điều đáng lo ngại nhất là đôi khi, chỉ vì máu bốc đồng nhất thời mà các bạn sẵn sàng làm những hành động dại dột, gây nguy hiểm đến tính mạng người khác trong khi bản thân thậm chí còn chưa đủ tư cách pháp nhân để chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật.

 

Thanh Thúy