“Mở” về người đồng tính

(Dân trí) - Với 100 trang gồm những những bức tranh, ảnh về đời sống, tình cảm của người đồng tính cùng các thông tin tổng kết từ chuỗi sự kiện triển lãm, ấn phẩm “Mở” như mở rộng cái nhìn đa dạng về tình yêu, giới tính.

Triển lãm “Mở” do nhóm Kết nối và chia sẻ (ICS) hoạt động vì lợi ích chung của giới đồng tính Việt Nam tổ chức dưới sự hỗ trợ của Viện Kinh tế xã hội và môi trường (iSEE).
 
Triển lãm diễn ra tại TP.HCM vào năm 2009 thu hút hơn 1.000 lượt người xem và năm 2010 mở rộng đến 10 trường CĐ, ĐH tại Hà Nội như ĐH Ngoại thương, Luật, Thăng Long, Lâm nghiệp, Thương mại, FPT… đã thu hút 10.300 lượt người quan tâm.

“Mở” về người đồng tính - 1

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm tranh ảnh nghệ thuật của các bạn trẻ trong cộng đồng LGBT (Viết tắt tiếng Anh của Lesbians – đồng tính nữ, Gays – đồng tính nam, Bisexuals – lưỡng tính và Transgender – chuyển giới). Qua đó, cộng đồng mong muốn truyền tải thêm các thông điệp, kiến thức đúng đắn về giới đến xã hội.
 
Rất nhiều tác phẩm thể hiện tình yêu đẹp của người đồng tính, họ cũng đầy khát vọng và mưu cầu được hạnh phúc, được sống thật với cảm xúc của mình như tất cả mọi người.
 
Nhưng thực tế khát vọng chính đáng đó lại gặp không ít rào cản do sự kỳ thị từ xã hội. Bởi thế nhiều người phải “ngụy trang” cho mình bằng những chiếc mặt nạ. Điều đó đồng nghĩ với việc họ đang phải sống giả dối với chính mình và chính với những người xung quanh.

“Mở” về người đồng tính - 2

Bộ ảnh “Mặt nạ” của Nguyễn Trần Minh Đức cũng là quá trình “lộ diện” của tác giả.

Có thể kể đến bộ ảnh “Mặt nạ” của tác giả Nguyễn Trần Minh Đức đầy ám ảnh nói về sự đấu tranh, sự đau đớn và cả sự sợ hãi của những người đồng tính khi muốn tìm đến với tình yêu của mình.
 
Họ không chỉ phải bước qua những dị nghị xã hội, mà trước hết phải dám bước qua chính bản thân mình. Phải dám lột bộ chiếc “mặt nạ” để được sống thật là con người của mình và thuộc về mình. Loạt ảnh này cũng là quá trình lộ diện của chính tác giả.

Hay “Mảnh đất cầu vồng” của tác giả Keiko là tác phẩm hội họa về mảnh đất có đủ màu sắc. Dựa vào ý niệm thế giới thứ 3, “Mảnh đất cầu vồng” với 7 màu sắc là nơi mọi thứ được bình đẳng. Hay “Thế giới đa nguyên” của Nguyễn Kim Hoàng là hàng trăm bức ảnh ghép về từng đôi tình nhân, họ có thể là nam – nữ, nữ - nữ; nam – nam… miễn là được xây dựng trên tình cảm chân thành tạo nên một thế giới đa dạng.

“Mở” về người đồng tính - 3

“Ngã rẽ” của Trần Quang Tùng

Giám đốc truyền thông của ICS, Huỳnh Minh Thảo, cho hay hoạt động chung đầu tiên của cộng đồng LGBT Việt Nam được tổ chức rộng rãi, công khai với xã hội và đến nay đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Hàng ngàn người quan tâm và để lại những dòng lưu bút chia sẻ về triển lãm.

“Mở” về người đồng tính - 4

“Mở” về người đồng tính - 5

“Mở” về người đồng tính - 6


“Mở” về người đồng tính - 7

“Đây còn là minh chứng cho một xã hội Việt Nam đang ngày một cởi mở và văn minh qua những bình luận, cảm nghĩ từ báo chí, từ các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu và cả những bạn học sinh, sinh viên đã ủng hộ cho hoạt động xã hội thiết thực đậm chất nhân văn này”, Hoàng Minh Thảo bộc bạch.

Hoài Nam