Học sinh THPT Chu Văn An nhận thẻ cử tri - Dấu mốc "đặc biệt" tuổi trưởng thành

(Dân trí) - Đối với 215 trong số hơn 600 học sinh lớp 12 của trường THPT Chu Văn An, tuổi 18 không chỉ là dấu ấn của năm chia tay mái trường phổ thông mà còn là năm diễn ra một sự kiện lớn, thể hiện sự trưởng thành của các em: trở thành những cử tri trẻ tuổi nhất cả nước tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhà trường trao 14 tấm thẻ cử tri cho 14 bạn học sinh học tập giỏi toàn diện, đại diện cho chính các cử tri trẻ trong lớp mình đang học.
Nhà trường trao 14 tấm thẻ cử tri cho 14 bạn học sinh học tập giỏi toàn diện, đại diện cho chính các cử tri trẻ trong lớp mình đang học.

Trong đêm Tri ân và Trưởng thành của trường THPT Chu Văn An, điều mà các học sinh cuối cấp quan tâm nhiều nhất có lẽ là mùa chia tay, kì thi Đại học và con đường tương lai phía trước. Nhưng với những em sinh ngày từ tháng 1 đến tháng 5 năm 1998, họ còn đang hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 22/5 tới đây.

Đối với hơn 200 học sinh khối 12 đủ điều kiện của trường Chu Văn An, các em đã sẵn sàng để trở thành những cử tri trẻ tuổi nhất của cả nước, đặt niềm tin vào những đại biểu có đủ tâm, đủ tài, thực sự suy nghĩ và hành động vì nhân dân. Nhà trường đã trao 14 tấm thẻ cử tri cho 14 bạn học sinh học tập giỏi toàn diện, đại diện cho chính các cử tri trẻ trong lớp mình đang học lên nhận thẻ.

Hồi hộp đón nhận tấm thẻ cử tri từ tay cô giáo Hiệu trưởng nhà trường
Hồi hộp đón nhận tấm thẻ cử tri từ tay cô giáo Hiệu trưởng nhà trường
Nụ cười tự hào, vinh dự của cử tri trẻ
Nụ cười tự hào, vinh dự của cử tri trẻ
Cái bắt tay với thầy giáo của nam sinh lớp 12 thể hiện sự trưởng thành của tuổi 18
Cái bắt tay với thầy giáo của nam sinh lớp 12 thể hiện sự trưởng thành của tuổi 18

Cô Trần Thị Tuyến – cố vấn Đoàn trường Chu Văn An chia sẻ với phóng viên: “Cả khối 12 của trường có 215 học sinh đủ tuổi để tham gia cuộc bầu cử năm nay, và các em đã tham gia rất nhiều hoạt động trải nghiệm như gắn thẻ trưởng thành Khi tôi 18 ở Quận Đoàn, tham gia những cuộc tiếp xúc cử tri, và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về các thủ tục, luật bầu cử, quyền và nghĩa vụ của các em khi bầu cử. Trong Lễ trưởng thành tối nay, nhà trường đã trao thẻ cử tri cho 14 em học sinh giỏi toàn diện, đại diện của các lớp".

Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên đi bầu cử nên các thầy cô giáo đã phải dặn dò kĩ các em rằng: “Chúng ta có luật bầu cử bình đẳng nên mỗi lá phiếu của các em có giá trị như nhau. Bản thân tôi rất vui và tự hào khi thấy các em trân trọng tấm thẻ cử tri, và tôi tin rằng các em sẽ là những người cử tri có trách nhiệm với lá phiếu của mình".

Rất nhiều học sinh khối lớp 12 của trường đều thấy mình có trách nhiệm rất lớn với sự kiện chính trị trọng đại này của đất nước, cùng với đó là những cảm xúc hồi hộp, háo hức khi ngày bầu cử đang đến gần.

Nguyễn Phan Anh
Nguyễn Phan Anh

Lần đầu tiên được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Nguyễn Phan Anh (sinh ngày 21/2/1998), học sinh Lớp 12 Hóa, Trường THPT Chu Văn An không khỏi phấn khởi, xen lẫn bồi hồi: “Trong lòng em hiện có những cảm xúc rất mới mẻ, vừa bất ngờ, hồi hộp, vừa cảm thấy tự hào.

Chỉ còn khoảng 1 ngày nữa, em sẽ tự tay mình lần đầu tiên bỏ lá phiếu của mình vào hòm bầu cử. Đây như là sự kiện đánh dấu sự trưởng thành của bản thân em. Vì vậy, em ý thức rằng mình phải trách nhiệm hơn với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đang trong thời gian học năm cuối cấp nên em khá bận, không có thời gian tham gia các buổi tiếp xúc cử tri ở phường, nhưng em đã đọc khá kĩ thông tin của các ứng cử viên. Em sẽ bỏ phiếu cho những người trẻ hơn và có bề dày thành tích tương xứng, vì em nghĩ họ sẽ năng động, sáng tạo, có nhiều tư duy mới lạ để giúp ích cho đất nước".

Đặng Đức Anh
Đặng Đức Anh

Em Đặng Đức Anh – học sinh lớp 12 Anh trường THPT Chu Văn An cho biết: “Em vốn rất thích theo dõi thời sự, các tin tức chính trị. Khi nhận được thông báo sẽ đi bầu cử vào ngày 22/5 tới, em thấy rất vinh dự, phần vì mình đã được trở thành một công dân thực thụ, phần vì không có nhiều bạn được làm điều này khi còn ngồi ở mái trường cấp 3.

Em cảm nhận được mình đang mang một trách nhiệm lớn lao vì mình là người trẻ, người sẽ đóng góp một phần rất nhỏ của mình vào vận mệnh đất nước. Em cảm thấy mình cần phải có một trái tim yêu nước nhiệt huyết để có thể cống hiện trọn vẹn cho đất nước mình. Những người được em bỏ phiếu sẽ là những người có tâm, có tài, có khả năng lãnh đạo, em nghĩ đó là điều quan trọng nhất.

Đất nước ta đang phát triển, mở cửa và tiếp thu những điều hiện đại của thế giới, những kiến thức tinh hoa nhất của nhân loại. Và em tin những người được nhân dân bỏ phiếu sẽ giúp đất nước mình thay đổi theo hướng tích cực".

Nguyễn Hữu Hoàng
Nguyễn Hữu Hoàng

Nguyễn Hữu Hoàng – lớp 12D1 trường THPT Chu Văn An cho biết: “Em chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá người khác, lại không đủ thời gian để tham dự các buổi tiếp xúc cử tri nên em sẽ dựa vào sự bàn bạc cùng với bố mẹ để đưa ra quyết định của mình.

Em nghĩ rằng bộ máy lãnh đạo mới sẽ cần cả 2 yếu tố: người trẻ và người có kinh nghiệm dày dặn và phối hợp 2 yếu tố này nhuần nhuyễn. Vì những người trẻ sẽ có sự năng động, tư duy mới rất cần thiết cho sự phát triển của đất nước, và những người đi trước, có kinh nghiệm hơn sẽ có những sự cẩn trọng, chắc chắn nhất định trong từng quyết định của mình.

Hiện nay em rất hồi hộp vì chỉ còn khoảng 1 ngày nữa là đến lúc em phải bỏ tấm phiếu của mình. Hồi hộp vì không biết người mình bầu cử có trúng cử không, và người trúng cử có phải là người gánh được trọng trách, niềm tin của nhân dân không...”.

Hồng Minh