Có những cái Tết xa nhà như thế

Vì Tết là dịp để ai cũng được sum vầy bên gia đình và những người thân yêu nhất nên những cái Tết xa nhà hẳn nhiên không thể trọn vẹn niềm vui. Nhưng với những người có hoàn cảnh khó khăn, phải vật lộn để mưu sinh mỗi ngày thì họ đã quen với những cái Tết xa nhà như thế.

“Đã lâu lắm rồi em thiếu vắng hơi ấm gia đình”

Có những cái Tết xa nhà như thế - 1

Đó là lời tậm sự nghẹn ngào của Nguyễn Thị Hiền (Bắc Giang) – cô gái nhỏ đã 4 năm nhặt phế liệu tại Hà Nội để mưu sinh và chống chọi với căn bệnh thận quái ác. Ba mất sớm, mẹ bị bán sang Trung Quốc, một ngày của Hiền chỉ quanh quẩn ở phòng trị liệu đến các vỉa hè, bãi phế liệu. Tết đến bạn chỉ mong gom góp đủ tiền về quê thăm hai người bác đã nuôi lớn mình từ nhỏ để được cảm nhận chút hơi ấm của gia đình.“Em ao ước được một lần về quê ăn Tết cùng hai bác, để được nghe tiếng nói tiếng cười của mọi người, vì đã lâu lắm rồi em thiếu vắng hơi ấm gia đình. Nhưng có lẽ ước mơ vậy thôi, chứ hoàn cảnh vầy sao mà về được...” – Hiền bùi ngùi chia sẻ.

Có những cái Tết xa nhà như thế - 2

Nhìn nụ cười lạc quan, ánh mắt tươi sáng hy vọng trên gương mặt chị Nguyễn Thị Hiên (quê ở Nam Định) không ai có thể nghĩ rằng cô gái ấy đã đón 10 cái Tết một mình ở nơi đất khách quê người. Chị cho biết: “Thấy người ta có vợ có chồng, bố mẹ con cái sum vầy đón Tết cũng thấy tủi chứ nhưng mình nghèo thi biết làm sao được. Tiền kiếm ra mình chẳng dám tiêu pha gì, cố gắng dành dụm để gửi về cho bố mẹ ở quê bớt khổ chứ đâu dám bỏ ra mà mua vé tàu xe về Tết. 10 năm trời mình chỉ có một ước mơ là kiếm đủ tiền về quê ăn Tết cùng cha mẹ già, mà cũng chưa làm được…”

Có những cái Tết xa nhà như thế - 3

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Quảng Trị, mẹ của Hoàng Văn Sĩ (SV ĐH Bách Khoa TP.HCM) mất sớm, gánh nặng gia đình đè nặng lên người bố bị đau cột sống ở quê nhà. Để trang trải chi phí học tập cho Sỹ và phụng dưỡng người mẹ già, bố của Sỹ vừa làm nông vừa tranh thủ làm thợ phụ xây nhà, ai thuê gì làm nấy khiến cho bệnh tình ngày càng nặng hơn và phải vào viện chạy chữa. Nóng lòng muốn quay về chăm sóc cho cha, nhưng nghĩ đến khoản tiền mua vé xe đắt đỏ, bạn phải kiềm nén lại nỗi nhớ gia đình: “Tết này em muốn về Sum Vầy với gia đình lắm, nhưng lại nghĩ đến kinh tế gia đình eo hẹp, thôi dành tiền đó chữa bệnh cho ba thì hơn...”

Chung tay biến những giấc mơ sum vầy thành hiện thực

Chị Hiên, bạn Sĩ hay bạn Hiền chỉ là một trong số rất ít những người hoàn cảnh khó khăn được các bạn trẻ tìm kiếm và chia sẻ trên các trang fanpage uy tín của giới trẻ như Humans of Hanoi và Humans of Saigon và mới đây nhất là trang fanpage của nhãn hàng Pepsi. Những tấm hình, những mẩu chuyện ngắn nhưng đầy cảm xúc về ước mơ được sum vầy ngày Tết của họ đã khiến không ít bạn trẻ phải nhìn lại và trân trọng những gì mình đang có.

Có những cái Tết xa nhà như thế - 4

Bạn Thái Hoàng (18 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Trước giờ mình cứ hay giận dỗi bố mẹ vì ngày Tết không cho mình đi du lịch cùng bọn bạn, cứ bắt mình ở nhà. Giờ coi những câu chuyện của những anh chị này mới thấy được về nhà với bố mẹ, cùng ăn bữa cơm tất niên với đông đủ anh chị em như mình cũng đã là hạnh phúc lắm rồi” – Hoàng hào hứng nói thêm – “Không chỉ thế, mình còn thật sự muốn được giúp đỡ họ thực hiện ước mơ sum vầy, dù mình biết chỉ mình mình thôi thì không đủ, nhưng nếu có 10 người, hay 100 người cùng góp sức thì Tết sum vầy sẽ không chỉ là ước mơ của họ nữa”.

Cũng như Hoàng, rất nhiều bạn trẻ trên khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam đã và đang chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn được về đón Tết sum vầy bên gia đình chỉ bằng một hành động đơn giản là chia sẻ những hoàn cảnh đó với chương trình “Tết sum vầy”, 5.000 vé xe khách do nhãn hàng Pepsi tài trợ đã sẵn sàng để biến giấc mơ sum vầy thành hiện thực. Còn bạn thì sao?

 

Tết chỉ vui khi trọn sum vầy!

Hãy truy cập website: www.tetsumvay.vn hoặc gọi tới đường dây nóng 0439393344 của chương trình Quà tặng âm nhạc - Hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam để chia sẻ câu chuyện của những người có hoàn cảnh khó khăn mà bạn biết và biến giấc mơ sum vầy của họ thành hiện thực bạn nhé. Vì Tết chỉ vui khi trọn sum vầy!