Bạn trai có thật thà khi thổ lộ chuyện “tế nhị”?

Em và bạn trai quen nhau 6 tháng, chưa làm gì quá giới hạn. Một lần, anh ấy nhắn tin nói dạo này người thấy bứt rứt, khó chịu...

Em và bạn trai quen nhau 6 tháng, chưa làm gì quá giới hạn. Sau mỗi đứa một nơi, đi học ĐH thì em thấy anh ấy như biến thành con người khác. Một lần, anh ấy nhắn tin dạo này người thấy bứt rứt, khó chịu, em hỏi thì anh ấy giải thích là tại …chưa xuất tinh được (em ngây thơ nên không hiểu lắm vì cậu ấy là người em quen đầu tiên, với lại em không tìm hiểu những chuyện này nên không biết) và còn cho biết anh ấy xem phim người lớn và làm chuyện đó một mình. Anh ấy nói không muốn nghe điện thoại của em vì sợ sẽ nghĩ bậy bạ về em.

 

Nói chung em là người rất kì thị vấn đề này, bạn trai em cũng biết suy nghĩ, biết giữ cho em, nhưng mà em không muốn nhìn thấy bạn trai lún sâu. Bây giờ em muốn giúp anh ấy quên đi những thứ đó, mà không biết phải làm sao, mong bác sĩ giúp đỡ! Xin giấu tên giúp em.

 

Đọc xong thư em có vẻ ai cũng nghĩ: sao có anh chàng thật thà đến vậy? Và cái gì khó tin thường kèm theo nghi ngờ, do vậy, cẩn tắc vô áy náy, có lẽ em nên hướng quan tâm của mình theo cả hai hướng:

 

Một là em có anh bạn trai thật thà như đếm thật, hai là giấu đằng sau vẻ minh bạch này có gì đó cần cảnh giác “lù đù vác lu mà chạy”. Dù anh ấy thuộc tuýp nào thì ngoài lời khuyên của em, em còn tự vạch cho mình kế hoạch đối phó.

 

Từ bỏ thói quen xem phim cấp và chứng thủ dâm phải do chính đương sự thực hiện, với đầy đủ quyết tâm và kỹ năng, người ngoài chỉ đóng góp phần cổ cũ, động viên, tất nhiên sẽ nặng lý hơn nếu đó là người thương.

 

Trở ngại là cả hai không ở gần nhau, nghĩa là khả năng giám sát của em rất nhỏ. Nhắc lại, mọi việc tùy tâm, kỹ thuật, động viên chỉ giúp sức.

 

Bây giờ đến phần lo cho chính em. Đừng quá sớm tin tưởng, ghi tạc vô điều kiện hảo ý “giữ gìn cho em”, bởi đơn giản một chàng trai “nếm mùi” phim người lớn và mắc tật thủ dâm, thì cuộc giằng co tốt - xấu khó biết “mèo nào cắn mỉu” nào. Do vậy, tốt nhất, khi có dịp gần gũi, em nên cảnh giác nhé!

 
Bạn trai có thật thà khi thổ lộ chuyện “tế nhị”?
 

Thưa bác sĩ Đỗ Minh Tuấn, vào những ngày giữa chu kì kinh nguyệt, em có gần gũi bạn trai nhưng chỉ ở bên ngoài, sau đó vì lo lắng nên em đã uống 1 viên mifestad. Sau đó 2 tuần, cũng là ngày hành kinh chúng em lại gần gũi nhau, và cũng chỉ ở bên ngoài (xuất tinh ngoài). Nhưng từ bữa đó tới giờ đã 1 tuần rồi mà em chưa thấy có kinh, mặc dù khoảng 1 -2 ngày trước lúc gần gũi em đã thấy cơ thể có những biểu hiện của việc hành kinh. Em bị chậm kinh, do tác dụng phụ của thuốc tránh thai phải không? (Th. Nguyen)

 

Em có 2 yếu tố đứng về phía em:

 

Cả hai lần đều dùng biện pháp xuất tinh ngoài, tuy cũng có những trường hợp thất bại ngầm mà không biết (nghĩa là để lọt một ít tinh dịch vào trong) nhưng nói chung, đây là điểm thuận quyết định.

 

Em đã cẩn thận vượt mong đợi là dùng ngay 1 viên ngừa khẩn cấp. Với hai đòn đánh hiệp đồng này thì khả năng “không có gì” càng cao.

 

Vậy, vấn đề còn lại là kỳ kinh gây tranh cãi của em hoặc chỉ là chút thất thường trồi sụt tự nhiên của kỳ kinh, hoặc do sự can thiệp của viên thuốc ngừa thai (bản chất có tính…phá đám).

 

Nhưng vấn đề quan trọng hơn, có vẻ em đang xem chuyên quan hệ tình dục là bất khả từ, do vậy, nên tính đến một biện pháp ngừa thai căn cơ như thuốc viên hằng ngày, bao cao su, đừng dùng kiểu “du kích”, chạy theo giải quyết từng vụ việc như thế “nguy hiểm” lắm.

 

Em có đứa em trai 19 tuổi, gia đình em nghi ngờ nó mắc bệnh gay. Em là anh trai lớn nhưng không biết phải nói thế nào lúc này. Em đã theo dõi trong một thời gian thì thấy nó thường giao tiếp với những người đồng tính, thậm chí còn xem phim xxx gay, nó thường truy cập vào những trang web dành cho gay. Em muốn hỏi BS là có phải nó bị bệnh rồi không và nếu nó bị bệnh thì gia đình em nên làm gì thưa BS? (Th.Sang)

 

Mọi chuyện cần tìm hiểu cụ thể và có ý kiến chuyên môn cụ thể, nên những trình bày dưới đây chỉ mang tính tham khảo, định hướng, không thể chẩn đoán xác định thay thực tế được.

 

Thông thường, không ai bằng cha mẹ, với cả quá trình dài sinh dưỡng, trong việc nhìn ra giới tính của con mình. Tuy có những trường hợp không biết đâu mà lần, nhưng hầu hết bố mẹ đã nghi thì là thật, còn việc phân vân thường chỉ do tâm lý “không tin sự thật” hay cố cưỡng bách hy vọng thôi.

 

Em trai em đã 19 tuổi, tức đã trải qua dậy thì, nghĩa là đã có thêm một cơ sở nặng ký trong việc xác định giới tính (nhiều đứa trẻ được minh oan khi đến tuổi dậy thì, qua việc chúng có tình cảm đúng hướng với người khác phái và ngược lại).

 

Nếu đúng, thì việc có vẻ đã an bài, khả năng y học của nhân loại chưa thể hoán đổi được kiểu giới tính này (không phải là bệnh). Việc chuyển giới là một giải pháp nhưng cũng theo hướng thuận theo chứ không phải hoán đổi. Do vậy, tuy không vui, nhưng tinh thần của em và gia đình lúc này có lẽ là làm sao để em trai em sống với giới tính thật của cậu ta một cách trách nhiệm và an toàn.

 

Trước mắt là việc cậu ta hay ghé các trang web gay. Đây là việc hiển nhiên khi người ta tìm người, tìm cảnh cùng cảnh ngộ, nhưng đã là web sex , không phân biệt gay hay không gay, cũng có tầng nấc, thượng vàng hạ cám. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

 

Trong thời kì kinh nguyệt có kiêng cữ ăn gì không ạ? Con nghe bạn nói phải uống cà phê đúng không ạ? (Candy)

 

Cà phê làm hưng phấn thần kinh, do đó không thuận với những bạn gái mắc chứng bốc hỏa tiền kinh nguyệt. Cafein còn có tác dụng lợi tiểu, nên cũng không hay lắm với phiền toái kinh nguyệt.

 

Tuy vậy, nói chung những tác dụng phụ này của cà phê lên kinh nguyệt thuộc hàng khó nhìn thấy bằng mắt thường, nên nếu cần thì cứ dùng không cần kiêng khem thái quá em ạ.

 

Cho em hỏi làm sao mình biết được đã cắt da qui đầu rồi và khi nào mới cần cắt da qui đầu? (H. Ngọc, Cần Thơ)

 

Nếu em nghĩ hồi nhỏ chưa biết gì thì hỏi cha mẹ là biết. Còn muốn qua thực địa thì cụ thể thì cũng đơn giản: bao quy đầu giống như túi chụp hở trùm lên quy đầu (đầu dương vật), nếu đã được cắt thì theo kỹ thuật thì phần bao quy đầu còn lại (chỉ cất phần ngọn để làm lộ hẳn quy đầu ra) sẽ được lật ra để may đính vào thân quy đầu (nôm na thấy sẹo là biết có mổ).

 

Nguyên tắc là sớm thì tốt, nhưng bét nhất là cắt trước tuổi dậy thì. Tuy vậy, vấn đề không phải chàng trai nào cũng có được quan tâm này hồi nhỏ hoặc vào tuổi thiếu niên, nên lắm khi mãi lúc sắp “lên xe hoa” mới tính được việc.

 

Lưu ý, chỉ có trường hợp hẹp bao quy đầu hẹp bít, nặng mới cắt, còn loại vừa vừa đủ rộng vần có thể chung sống hòa bình với nó.

 

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn tư vấn

 

Theo Mực Tím