600 bạn trẻ đạp xe về nguồn nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
(Dân trí) - Vượt qua quãng đường gần 100 km từ Hà Nội về Đền Hùng (Phú Thọ) bằng xe đạp, 600 tình nguyện viên mang theo sức trẻ và niềm tự hào dân tộc đã cùng nhau tạo nên một hành trình ý nghĩa.
Với mong muốn định hướng thế hệ trẻ tới những giá trị nhân đạo truyền thống của dân tộc đồng thời rèn luyện cho mỗi người ý chí quyết tâm vượt qua giới hạn của bản thân, câu lạc bộ 25 Việt Nam đã tổ chức chương trình “Hành trình đỏ về nguồn – Hành trình của niềm tự hào”. Cuộc hành trình diễn ra trong hai ngày 1-2/4 (5-6/3 âm lịch).
Buổi lễ ra quân diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình thu hút 600 tình nguyện viên trong trang phục áo đỏ, mũ đỏ và khăn rằn. Cả đoàn khởi hành trong không khí hào hứng, một lòng hướng về đất Tổ.
Bạn Hoàng Lam - Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: “Số lượng thành viên tham gia khá đông nên công tác quản lý phải vô cùng chặt chẽ, đặc biệt là trong quá trình di chuyển.
Ban tổ chức đã phân chia các đội, nhóm điều phối trên đường đi để tránh gây ảnh hưởng giao thông lại vừa đảm bảo an toàn cho các tình nguyện viên”.
Chương trình diễn ra trong hai ngày với nhiều hoạt động thú vị như: Xếp hình hồng hạc, cắm trại, giao lưu văn nghệ với địa phương, tham quan các khu di tích lịch sử và đặc biệt là lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng tại đền Thượng.
Bạn Ngọc Sơn - một tình nguyện viên của chương trình chia sẻ: "Đây là một chương trình ý nghĩa, nó không chỉ tạo cơ hội cho các bạn trẻ hiểu thêm về nguồn gốc dân tộc mà còn mang đến những trải nghiệm vô cùng thú vị. Không ai nghĩ mình có thể đi xe đạp được xa đến vậy cho đến khi mọi người cùng cán đích”.
Thanh Thúy