1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Mưu sinh trước đầu "hung thần xa lộ", bất chấp nguy hiểm

(Dân trí) - Giữa dòng xe tải, xe container lao vun vút, những lao động nghèo còng lưng đẩy xe hàng rong bán nước lạnh, trái cây, đồ ăn vặt cho giới tài xế đường dài bất chấp nguy hiểm.

Cơ cực mưu sinh giữa đầu xe tải.

Trên đường Xa lộ Đại Hàn khu vực từ bến xe An Sương đến khu vực vòng xoay An Lạc, mỗi ngày hàng chục người lao ra giữa đường kiếm sống bằng nghề bán hàng rong.

Nhiều người dân đi qua khu vực này phải "lạnh gáy" vì lo cho tính mạng của người bán hàng. 

Mưu sinh trước đầu hung thần xa lộ, bất chấp nguy hiểm - 1

Người bán hàng rong đẩy những chiếc xe hàng giữa làn hai xe tải. 

Giỏ hàng của những người bán hàng rong chủ yếu là cà phê, nước tăng lực, nước suối, bánh ngọt... cho giới tài xế. Họ đứng giữa hai làn xe giữa xa lộ chờ đợi đèn đỏ hoặc kẹt xe để mời chào người mua. Việc mua bán diễn ra chỉ khoảng vài chục giây để tài xế tiếp tục hành trình. 

Mưu sinh trước đầu hung thần xa lộ, bất chấp nguy hiểm - 2

Thậm chí đứng trước đầu xe để mời chào mua hàng. 

Cuối giờ chiều, mật độ xe tải, xe container có biểu hiện tăng dần. Một vài công ty tan ca khiến xa lộ trở nên đông đúc hơn. Thời điểm này những người bán hàng rong bán được nhiều hàng nhất. Nếu kẹt xe kéo dài thì họ càng mừng vì có nhiều thời gian mua bán. 

Mưu sinh trước đầu hung thần xa lộ, bất chấp nguy hiểm - 3

Mặt hàng chủ yếu là cà phê, nước ngọt, trái cây, bánh ngọt. 

Theo chia sẻ của người dân khu vực, dù nắng hay mưa, ở khu vực Xa lộ Đại Hàn lúc nào cũng có khoảng 10 người bán hàng rong. Họ chủ yếu là dân lao động nghèo từ các tỉnh xa tới mưu sinh. Mỗi ngày bán hàng vất vả, nguy hiểm vậy nhưng thu nhập chỉ khoảng 300.000 đồng. 

Mưu sinh trước đầu hung thần xa lộ, bất chấp nguy hiểm - 4

Một số người bán hàng có quán nước nhỏ nhưng vẫn lao ra giữa đường bán hàng vì thu nhập cao hơn bán nước ven đường.

Mưu sinh trước đầu hung thần xa lộ, bất chấp nguy hiểm - 5

Nhìn những hình ảnh này nhiều người không khỏi "rùng mình" vì lo cho tính mạng của những người bán hàng rong. 

Một số người cũng có cửa hàng nhưng ế ẩm nên họ phải lao ra giữa dòng xe để bán được nhiều hàng hơn. Thu nhập khi đứng giữa xa lộ bán hàng cao gấp 2, 3 lần so với quán nước ven đường. 

Mưu sinh trước đầu hung thần xa lộ, bất chấp nguy hiểm - 6

Khoảng 10 người bán trên Xa lộ Đại Hàn, đoạn từ bến xe An Sương đến khu vực vòng xoay An Lạc. 

Mưu sinh trước đầu hung thần xa lộ, bất chấp nguy hiểm - 7

Việc mua bán diễn ra rất nhanh. 

Theo anh Thanh Phong - một tiểu thương bán ven đường Xa Lộ Đại Hàn, tình trạng bán hàng giữa xa lộ diễn ra khoảng 2 năm nay. Thỉnh thoảng cũng có người bị xe tải cán vào chân nhưng họ vẫn tiếp tục bán. 

Mưu sinh trước đầu hung thần xa lộ, bất chấp nguy hiểm - 8

Một số người bán hàng đã bị thương vì xe cán lên chân. 

Khi PV tiếp cận, những người bán hàng rong liền bỏ hàng rồi rời khỏi chỗ bán. Theo người dân địa phương, do bị chính quyền nhắc nhở, khuyên nhủ nhiều lần, họ sợ bị cấm bán nên né tránh khi được hỏi đến.

Xuân Hinh