1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Nội: Chủ shop quần áo hoảng loạn nghe hô "đứng yên, em là cướp đây"

Lê Thanh Xuân

(Dân trí) - Quản lý tiệm quần áo cũng đang thành "nghề nguy hiểm" khi mới đây, một nữ chủ shop ở Hà Nội lại bất ngờ bị nam thanh niên mua hàng dùng dao bầu kề vào cổ khống chế, đòi giao toàn bộ tiền.

Mới đây, mạng xã hội facebook lan truyền video clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên kề dao bầu vào người phụ nữ tại một cửa hàng quần áo.

Theo hình ảnh do camera an ninh trong cửa hàng ghi được, thời điểm xảy ra sự việc, nam thanh niên mặc áo dài tay màu xanh đang đứng xem đồ bất ngờ quay lại, luồn dao bầu kề sát người phụ nữ và hô: "Đứng yên, em là cướp đây".

Người phụ nữ hốt hoảng la toáng lên. Song nam thanh niên cầm dao bầu trấn an: "Chị im không nói thì em không làm phiền chị".

Người phụ nữ vẫn hoảng loạn, khóc lớn. Người cầm dao bầu yêu cầu chị này ngồi lên ghế, "nín" khóc.

Người này bắt nạn nhân giao toàn bộ tiền mặt và tiền trong tài khoản cho mình.

Vừa khóc vừa thực hiện theo yêu cầu của "em cướp", chờ đến khi thấy đối tượng sơ hở khi tập trung kiểm tra ngăn kéo để tiền, chủ shop chạy lao ra ngoài đường hô cướp.

Xác nhận sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) thông tin đã bắt giữ nam thanh niên cướp shop thời trang tối 29/8.

Hà Nội: Chủ shop quần áo hoảng loạn nghe hô đứng yên, em là cướp đây - 1

Người phụ nữ bị đối tượng lạ mặt dùng dao khống chế (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, đêm 29/8, Công an huyện Ứng Hòa nhận được đơn trình báo của chị N.T.T. (SN 1984, trú tại Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình).

Đơn của chị T. thể hiện, khoảng 19h51 tối 29/8, người phụ nữ này đang bán quần áo tại cửa hàng ở thị trấn Vân Đình.

Lúc này, có một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, cao chừng 1m75, người gầy, mặc áo chống nắng, chạy xe máy Honda Wave màu trắng không biển kiểm soát dừng xe, vào cửa hàng hỏi mua quần áo cho bạn gái.

Sau khi chọn xong, nam thanh niên nhờ chị T. nhập mật khẩu wifi của cửa hàng để thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Khi chị T. đang thao tác, vị khách bất ngờ rút ra con dao bầu thủ trong người, kề vào cổ chị T., khống chế.

Sự việc xảy ra sau đó, khi chị T. thoát được ra ngoài tri hô, tên cướp chạy ra nhảy lên xe máy chạy về hướng quận Hà Đông (Hà Nội) bỏ trốn.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định nghi phạm gây án là Đỗ Mạnh Hoan (SN 2005, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, Đỗ Mạnh Hoan đã đến Công an huyện Ứng Hòa đầu thú.

Công an xác định, do không có tiền chơi trò chơi B52Play nên Hoan đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Nghĩ là làm, Hoan ra chợ mua 1 con dao bầu và giấu vào cạp quần.

Để tránh bị phát hiện, Hoan mang chiếc xe máy đến một quán sửa xe ở Hương Sơn, Mỹ Đức nhờ tháo biển kiểm soát và phần yếm trước, gửi lại cửa hàng. Khoảng 19h30, đối tượng đến cửa hàng Rose Black, thấy không có khách nên dựng xe và đi vào bên trong, khống chế chủ tiệm, cướp tiền.

Quá trình điều tra khai thác mở rộng, đối tượng Đỗ Mạnh Hoan còn khai nhận thực hiện trót lọt 2 vụ cướp trước đó tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và huyện Chương Mỹ, Hà Nội vào cùng ngày 29/8 với thủ đoạn tương tự, lấy đi tổng số tiền hơn 1.500.000 đồng.

Công an huyện Ứng Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.

Người bán quần áo liên tiếp gặp nguy hiểm

Trước đó, người bán quần áo tại các cửa hàng liên tiếp gặp rủi ro khi phải đối mặt với cướp hoặc các đối tượng có ý định hiếp dâm.

Như vụ việc xảy ra đầu tháng 5, chị Đ.T.H (SN 1986, ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bị người đàn ông dùng dao nhọn xông vào cửa hàng quần áo.

Khi thấy chị H. đang thử đồ, Phan Văn Cương nảy sinh ý định hiếp dâm nạn nhân. Đối tượng sử dụng dao nhọn dài 32cm đe dọa chị H., bắt phải cho quan hệ tình dục.

Lo sợ tính mạng của mình sẽ bị ảnh hưởng, chị H. đã khéo léo, giả vờ đồng ý nhưng cố gắng tìm lý do trì hoãn, yêu cầu phải sử dụng bao cao su.

Người phụ nữ này đã lợi dụng lúc Cương mất cảnh giác, giật được con dao nhọn và hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. Khi ấy, đối tượng Phan Văn Cương buộc phải bỏ chạy ra ngoài.

Sau đó không lâu, một người đàn ông vào  cửa hàng quần áo ở phường Cam Phú (Cam Ranh, Khánh Hòa) giả vờ mua quần áo để cướp giật. Lợi dụng người phụ nữ đang giới thiệu đồ, người này rút dao khống chế người phụ nữ. Sau đó, tên cướp đè người phụ nữ để giật nữ trang của người này.