1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thực phẩm ngày bão: "Vừa bán vừa la cũng đắt hàng"!

(Dân trí) - Mặc dù tâm bão số 5 là Quảng Ninh, Hải Phòng nhưng Hà Nội được dự báo sẽ có mưa to. Lo sợ ảnh hưởng của bão gây mưa và ngập lụt nên người dân Hà Nội đã đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ.

Giá cả tăng, thực phẩm vẫn hết veo

Trời Hà Nội nổi cơn giông và đổ mưa từ chiều tối qua (29/9) do ảnh hưởng của bão. Lại nghe được dự báo thời tiết là sẽ có mưa to nên nhiều người “hoảng hốt” đổ xô đi chợ mua trữ thực phẩm đề phòng mưa kéo dài và ngập lụt.

8h sáng, ghi nhận của PV Dân trí tại nhiều khu chợ nội thành như: Dịch Vọng Hậu, Ngọc Hà, Bưởi, Tam Đa, Nghĩa Tân, Cầu Giấy… bao trùm bầu không khí mua bán khẩn trương và nhộn nhịp, ai ai cũng khệ nệ xách đồ nặng trĩu.
 
Thực phẩm ngày bão: "Vừa bán vừa la cũng đắt hàng"! - 1
Ai ai cũng muốn mua được nhiều đồ về tích trữ những ngày mưa bão

Các khu chợ đều có những xáo trộn khác thường khi người mua thu gom với số lượng lớn, giá cả cũng tăng lên nhưng nhiều hàng rau và thực phẩm đã bị “quét sạch”.

Anh Lộc (một tiểu thương bán thịt lợn ở chợ Nghĩa Tân) cho biết: “Biết trời mưa bão khách sẽ mua nhiều nên hôm nay tôi ngả thịt 2 con lợn, vừa đến chợ đã bao người xúm đến, cân không kịp. Mưa thì đi chợ bán hàng còn ngại huống chi là đi mua, vì thế bình thường người ta chỉ mua 0,5kg thì hôm nay mua lên 1-2 kg để tích trữ để ăn mấy ngày”.

Theo khảo sát, rau muống tăng từ 7.000 đồng/mớ lên 10.000 đồng/mớ; rau cải ngọt từ 4.000 đồng/mớ tăng lên 6.000 đồng/mớ; nấm sò, nấm hương từ 25.000 đồng/túi 0,5kg tăng lên 27.000 đồng, nấm kim trâm từ 13.000 đồng/túi tăng lên 15.000 đồng/túi; bí xanh đội giá từ 7.000 đồng/kg lên 10.000 đồng/kg; đỗ quả từ 22.000 đồng/kg tăng lên 25.000 đồng/kg, trước chỉ; mướp đắng tăng từ 10.000 đồng/kg 15.000 đồng/kg, cà chua từ 15.000 đồng/kg tăng lên 20.000 đồng…

Các hàng thịt lợn, thịt bò và cá hút hàng nên bán rất chạy, thậm chí người ta còn tranh mua tranh bán dù giá tăng lên 10% so với ngày thường: thịt lợn ba rọi tăng từ 120.000 đồng lên 130.000 đồng/kg, thịt nạc vai cũng từ 120.000 đồng tăng lên 130.000 đồng, thịt nạc mông từ 130.000 đồng tăng lên 140.000 đồng, sườn từ 130.000 đồng tăng lên 140.000 đồng/kg; thịt gà ta ngon từ 120.000 đồng/kg tăng lên 130.000 đồng/kg;
 
Thực phẩm ngày bão: "Vừa bán vừa la cũng đắt hàng"! - 2
Dù giá cả tăng, nhưng thực phẩm ngày bão vẫn hết veo

Cá trắm cắt khúc tăng từ 80.000 đồng lên 90.000 đồng, cá rô phi tăng từ 60.000 đồng lên 65.000 đồng/kg, cá chép tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng/kg; cua đồng từ 14.000 đồng/lạng tăng lên 15.000 đồng/lạng; tôm biển loại thường từ 120.000 đồng tăng lên 140.000 đồng/kg…

Chị Hà (ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) cho hay: “Giá tăng vẫn đành phải mua thôi, vì nếu không mua thì ngày mai, ngày kia mưa to giá còn tăng hơn nữa, thậm chí chả có mà mua”.

Ám ảnh “Hà lội ơi”

Giá tăng là chuyện đã đành nhưng trong ngày mưa bão, nhiều tiểu thương còn rao bán như thể sắp ngưng hết mọi hoạt động kinh doanh khiến khách sợ hết hàng mà kéo đến mua nhiều. Chị Sơn vẫy khách: “Mua nhanh, mua nhanh! Trời mưa bão thế này không ai tát ao gạn cá, không ai lấy thịt đi bán đâu, chần chừ là hết đấy...”

Còn đối với các bà nội trợ, trận mưa lụt lịch sử năm 2008 tại Hà Nội vẫn còn ám ảnh họ. Cảnh nước ngập, chợ tan, người ta phải mua 50.000 đồng/mớ rau muống, còn thực phẩm tăng giá gấp hàng chục không có mà mua, vì thế cứ khi trời có mưa bão là họ lại có tâm lý phải mua bán nhanh nhảu, mua nhiều về tích trữ.
 
Thực phẩm ngày bão: "Vừa bán vừa la cũng đắt hàng"! - 3
Tích trữ thực phẩm là thói quen mua bán của người Hà Nội khi mưa bão

“Sợ lắm chị ạ, cứ như trận mưa bão năm nào, cả Hà Nội đều ngập lụt, tôi phải lội nước đến thắt lưng mà đến chợ cũng không có rau cỏ, thịt cá gì mà mua. Bởi thế, trước khi mưa thì tốt nhất là cứ mua nhiều về tích trữ, mua để đó đề phòng còn hơn là lúc muốn mua cũng không mua được” - bác Bích (ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) bày tỏ.

Bác Huệ (ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Bình thường đi chợ thì chỉ hết 100.000 - 150.000 đồng nhưng ngày mưa đi chợ thì phải hết gấp 3 - 4 lần số tiền đó vì mua rau xanh, thực phẩm nhiều hơn, giá cả cũng đắt hơn. Nhưng thôi, đắt rẻ vẫn là mua về nhà mình, chứ chần chừ không mua sợ mưa bão to như năm 2008 thì khổ”.

Trong khi đó, tại các siêu thị ngày mưa bão cũng thu hút khá đông người đến mua thực phẩm và đồ khô dự phòng. Các mặt hàng nhanh chóng vơi đi rồi lại liên tục được bổ sung vào quầy. Đây không phải là chuyện lạ mỗi khi Hà Nội được dự báo là có mưa dài ngày hoặc giông bão về.

Quỳnh Anh