1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Reuge và Hoàng Gia - Xoay tròn mối nhân duyên

Điểm danh trong danh sách những con người đặc biệt ấy có Nữ hoàng Anh Elizabeth II, người sở hữu hộp nhạc “ one of a kind” mang tên Diamond - pave Byzance.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 
 
 
 
Reuge mê hoặc người dùng theo nhiều cách. Có người ngạc nhiên khi tình cờ đươc nghe thứ âm thanh phát khởi từ bộ máy cơ khí.  Với những cái nhìn duy mỹ thì Reuge dễ dàng chiếm được cảm tình từ vẻ ngoài kiều diễm và phong phú đến vô cùng. Người yêu hộp nhạc thường không  thích phô trương, cho dù họ có là bậc Đế Vương, có lẽ bởi cái cảm giác thích được chiều chuộng bản thân bên cạnh một hộp nhạc hơn là chia sẻ với một ai khác. Tuy nhiên, một khi đã được nhắc thì những cái tên đó cũng thật khó phai mờ.

Điểm danh trong danh sách những con người đặc biệt ấy có Nữ hoàng Anh Elizabeth II, người sở hữu hộp nhạc “ one of a  kind” mang tên Diamond-pave Byzance. Reuge bật mí, đây là hàng thửa của chính phủ Thụy Sĩ đặt làm nhân kỷ niệm  sinh nhật Nữ hoàng.

Nữ Hoàng Anh Elizabeth II trong một dịp kỷ niệm trọng đại.

Nữ Hoàng Anh Elizabeth II trong một dịp kỷ niệm trọng đại.

Lẽ dĩ nhiên, quà tặng cho người nổi tiếng cũng không thể tầm thường. Bộ singing - bird này được làm bởi 737 viên kim cương với tổng trọng lượng là 16,5 kt gắn trên những chiếc cột và đường viền cùng với 250 chi tiết được làm hoàn toàn thủ công. Khi được lên cót, chú chim nhỏ sẽ mải mê líu lo trong giây lát rồi bất ngờ chui tọt vào ổ trước những con mắt còn đương hiếu kỳ của khách tham dự. Nhìn ngắm hộp nhạc này cũng dễ làm liên tưởng đến những quả trứng vàng Fabergé mà Sa hoàng Nga đặt làm cho Hoàng hậu ngày nào! Tuy nhiên nếu bỏ tới triệu đô trong buổi đâu giá đắt đỏ của nhà Christie tại London để sở hữu cho được một quả trứng như thế thì cũng khó có thể nhận được sự đồng ý của Reuge làm 1 phiên bản Singing bird copy! Vì đó là sự trân trọng vô giá mà Hãng muốn dành tặng cho Nữ Hoàng!

Nữ Hoàng Anh Elizabeth II trong một dịp kỷ niệm trọng đại.
Chân dung bộ singing – bird độc bản của Nữ Hoàng, hộp nhạc mang tên “ Diamond Pave Byzance”, được gắn tới 737 viên kim cương với tổng trọng lượng lên tới 16,5 kt.

Vào năm 1996, Reuge lại một lần nữa được trở thành sứ giả hạnh phúc, lần này, hành trình của sứ giả là đem niềm vui tới cho người Thái. Trong năm này, người Thái nô nức kỷ niệm 50 năm trị vì của Quốc Vương với những lễ hội kéo dài hàng tuần lễ, với Leica M6 phiên bản vàng hay viên kim cương Golden Jubilee lớn nhất thế giới…

Nữ Hoàng Anh Elizabeth II trong một dịp kỷ niệm trọng đại.
Hòa mình với đời sống nhân dân, Vua Thái luôn được yêu mến và được cả dân tộc coi như một vị “ Phật sống”

Còn với Vua Rama IX, ngài  lại thích  kỷ niệm ngày trọng đại theo cách của riêng ngài. Đức Vua đã viết một giai điệu riêng và bí mật đặt Reuge những hộp nhạc  để cất giấu bản nhạc đó. Tuy nhiên không phải để sở hữu một thứ độc nhất hay đơn giản chỉ là để chiều chuộng bản thân theo cách của bậc Đế Vương. Trong ngày chính lễ, Vua bất ngờ đem đấu giá những hộp nhạc và dành toàn bộ số tiền thu được ủng hộ những người dân nghèo.

Nhân dân Thái nô nức đón mừng ngày kỷ niệm nhà Vua đăng quang.
Nhân dân Thái nô nức đón mừng ngày kỷ niệm nhà Vua đăng quang.

Âm nhạc là không giới hạn, vậy nên hành trình trên đất Thái cung không phải là điểm đến cuối cùng, nhất là với những đôi cánh còn đam mê với bầu trời tự do như những chú  singing- bird của Reuge. Một trong số đó đã được chu du tới Nhật Bản, trong tẩm cung của công chúa Takamado. Hành trình đó vẫn chưa kết thúc khi được theo chân công chúa, đồng thời là chủ tịch danh dự của Birdlife International (BI), tổ chức bảo vệ loài chim lâu đời nhất chu du trên toàn thế giới.

Công chúa Nhật Takamado, kiêm chủ tịch danh dự của Birdlife International
Công chúa Nhật Takamado, kiêm chủ tịch danh dự của Birdlife International  vui mừng đón nhận hộp nhạc singing- bird từ ngài Kurt Kuppert (CEO Reuge).

Hãy cứ tự do sải đôi cánh, nếu bầu trời kia còn  không là giới hạn thì chiếc lồng nhỏ kia liệu có còn ý nghĩa. Xuất phát từ ý nghĩa này, nên hộp nhạc của công chúa được thiết kế đầy phóng khoáng. Singing - bird được nằm bên trong một chiếc lồng nhỏ, song sắt được làm thưa, lớn hơn so với kích cỡ của chú chim , ngụ ý  rằng những chiếc lồng không phải nơi giam giữ, mà là chốn dừng chân, là nơi bảo vệ như những chiếc tổ.

Bầu trời tự do Reuge “ Magic Forest” trong một

Bầu trời tự do Reuge “ Magic Forest” trong một  hình ảnh được phóng to.

BI đã tạo ra những nơi trú ngụ, gần đây là tái sinh vùng đầm lầy Lưỡng Hà, đem lại sự trở về của vô số các loài chim, cá và trâu sau gần 20 năm dường như bị huỷ diệt hoàn toàn. Giống như tiếng hót của 1 bộ singing - bird có tuổi đời lên tới trăm năm, Reuge cũng mong muốn BI càng lâu dài với càng nhiều hơn những vùng đầm lầy Lưỡng Hà được tái sinh.

Cao quí không đến từ tước hiệu hay từ nơi xuất thân, mà xuất phát từ những trái tim nhân ái và sự thấu hiểu sâu sắc. Đó là cách nhìn thiết thực và hợp thời về vua chúa  thời nay. Âm nhạc cũng vậy, nếu ai đó phân biệt về mặt hình thức và xếp Reuge ở bậc trên thì đây đã là sư vội vàng! Từ từ thưởng thức những thanh âm trầm bổng qua từng note nảy, khi ấy sự thuần khiết về mặt tâm hồn sẽ được chạm tới. Đấy mới thực là cái thanh cao của Reuge, dù ở  trong cung điện hay giữa thiên nhiên hoang dã, khi cảm nhận được thì sự cao quí được chạm tới.

PV
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước