1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Ngán ngẩm vì khách hàng hứa trả tiền trước Tết rồi bặt vô âm tín

Việt Đức

(Dân trí) - Không thu hồi được công nợ trước khi nghỉ Tết, không ít người đành xác định "mất Tết".

Ngày 28 tháng Chạp, dù biết gần như không còn hy vọng, anh Võ vẫn đợi xem khách hàng có thanh toán công nợ cho mình trong ngày làm việc cuối cùng trước Tết hay không. Kinh doanh thiết bị làm đẹp tại TPHCM hơn 5 năm nay, anh nói chưa bao giờ đón Tết buồn bã như vậy, kể cả so với năm ngoái khi vừa hết dịch dã.

"Mùa này đáng ra phải là mùa ăn nên làm ra, khách đi spa, làm đẹp nhiều. Nhưng giờ các spa đìu hiu, ế khách rồi họ cứ vịn vào cớ đó xin mình cho nợ thêm. Tôi gọi điện đòi vài chục lần luôn rồi mà họ cứ nói bảo đang gom, có là chuyển khoản liền mà giờ 28 Tết rồi chưa thấy đâu", anh Võ buồn rầu.

Anh chia sẻ những đơn vị còn nợ tiền hàng, chưa thanh toán cũng là những khách hàng thân thiết. Trước dịch, anh thường giao hàng xong là thu tiền ngay, cùng lắm chỉ cho khách hàng du di 1-2 tuần. Từ sau dịch, khách hàng kể khổ nên anh cũng đồng ý cho nợ tiền vì đều là đối tác làm việc đã lâu, nhưng không ngờ 4-5 tháng vẫn chưa thu được tiền.

Mỗi khách hàng nợ vài chục triệu đồng, tổng số tiền chưa thu về được ra cả trăm triệu trong khi đến Tết, bao nhiêu khoản phải lo cho vợ con, gia đình 2 bên nội ngoại, anh Võ chỉ biết thở dài. "Trước sau gì họ cũng phải trả cho mình thôi vì máy móc còn phải bảo hành, bảo trì lâu dài nhưng kiểu này thì chán quá. Thôi thì đành đợi sau Tết, hy vọng không đến mức tôi phải qua lấy máy về", anh buồn bã.

Chị Ánh cho biết vừa nhận được lương tháng 13 và thưởng Tết của công ty tại TPHCM có bao nhiêu thì đưa hết bấy nhiêu cho chồng để trả tiền cho nhân sự cũng vì không đòi được nợ khách hàng. Chồng chị làm nghề tổ chức sản xuất video clip, nhận hợp đồng trị giá hơn 100 triệu đồng vào cuối năm ngoái, đã hoàn thiện sản phẩm cho khách hàng nhưng đến nay vẫn chưa thấy tiền đâu. 

"Chồng tôi đi thuê ngoài nhân sự quay dựng phim, giờ để họ mất Tết như mình thì coi sao được, sau này còn ai dám làm việc cùng. Vì vậy tôi cũng đành cắn răng phụ chồng xoay tiền trả cho anh em trước Tết. Hợp đồng thì ghi là thanh toán sau 15 ngày xuất hóa đơn nhưng tiền chưa thấy đâu. Chồng tôi đòi khách trả nợ từ tháng 12 đến giờ, đầu tuần này họ vẫn hứa là duyệt thanh toán liền nhưng sau đó gọi không bắt máy nữa", chị Ánh ngán ngẩm.

Anh Lộc thì đã cho công ty nghỉ Tết sớm sau khi vét hết tiền túi để cố gắng trả lương cho nhân viên. Chuyên cung cấp dịch vụ số hóa cho các nhà máy sản xuất, anh Lộc kể lại từ 3 tháng cuối năm 2022 đã chật vật vì khách hàng mất đơn hàng, cạn vốn lưu động do khó vay ngân hàng.

"Nhà máy không có đơn hàng nên cũng đóng cửa nghỉ Tết sớm rồi, mình đòi họ kiểu gì được. Tôi chán lắm rồi, chẳng muốn nhắc đến mấy khoản công nợ nữa", anh chia sẻ bản thân cũng đã từ TPHCM về quê sớm, qua Tết tính tiếp. 

Làm việc tự do (freelance) trong lĩnh vực truyền thông, anh Sơn cho biết đã quen với cảnh bị nợ tiền qua Tết. "Đến 23 tháng Chạp mà ai chưa trả cho mình thì xác định luôn là không có trước Tết, ai trả được thì họ đã trả từ trước rồi nên tôi chả quan tâm nữa, nghỉ Tết cho lành, đỡ nghỉ nhiều", anh kể.