1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hội An: Hoa Tết “vỡ trận”, giảm giá vẫn ít có người mua

(Dân trí) - Mặc dù đã là 29 Tết nhưng chợ hoa xuân Canh Tý 2020 tại Hội An vẫn vắng người mua, người bán “kêu trời” vì lỗ vốn nặng. Dù đã giảm giá từ 30-50%, nhưng hoa vẫn trong tình trạng ế ẩm khiến nhiều người chán chường, ngán ngẩm.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại chợ hoa xuân Hội An chiều tối 29 Tết vẫn còn rất nhiều hoa, các tiểu thương đã “xả hàng” giảm giá nhưng vẫn chẳng có người đoái hoài.

Hội An: Hoa Tết “vỡ trận”, giảm giá vẫn ít có người mua - 1

Mặc dù đã chiều 29 Tết nhưng hoa vẫn còn rất nhiều, người mua thì ít khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm

Nhiều tiểu thương bán hoa tại đây cho biết, năm ngoái từ 28 Tết đã bán gần hết nhưng năm nay đến chiều tối 29 Tết vẫn còn quá nhiều, nhiều chủ chỉ mới bán được 10% trên tổng số hoa mang đến chợ.

Ông Trần Đê (phường Cẩm Nam, Hội An) cho biết, ông mang đến chợ hoa 1.500 chậu cúc pha lê các loại và hơn 200 chậu vạn thọ nhưng vẫn chưa bán được chậu nào. Theo ông nhẩm tính, vụ buôn bán Tết năm nay nếu không bán được ông có thể lỗ hơn trăm triệu đồng.

Hội An: Hoa Tết “vỡ trận”, giảm giá vẫn ít có người mua - 2

Hoa “ế”, nhiều chủ vựa buồn chán nằm ngủ hoặc bấm điện thoại cho qua thời gian…

“Năm ngoái 27 Tết tôi đã bán hết rồi, chứ đâu ngồi chờ thời như bây giờ. Mấy ngày trước tôi bán 300.000 ngàn/cặp hoa cúc rồi giảm giá dần, giờ chỉ cần bán 150.000 đồng/cặp cũng được nhưng chẳng có người mua. Nhiều người tâm lý đến 30 mua cho rẻ, tôi rất buồn vì vấn đề này. Năm nay mất Tết rồi, lỗ vốn nặng nhưng tôi thà đập bỏ còn hơn bị “hôi của”, ông Đê chia sẻ.

Hội An: Hoa Tết “vỡ trận”, giảm giá vẫn ít có người mua - 3

Theo anh Đê, dù đã giảm giá nhưng vẫn chưa có người mua, có người hỏi, “kì kèo” trả giá xong rồi….bỏ đi luôn khiến nhiều chủ vựa chưng hửng

Người mua thì ít, người ngắm hoa hay chụp ảnh thì nhiều. Khi có người đi ngang qua nhìn vào, cũng khiến người bán hồi hộp hy vọng bán được chậu nào hay chậu đó. Có người gật đầu, trả giá xong lại đột nhiên bỏ đi khiến chủ vựa chưng hửng.

Ông Huỳnh Phước Hòa (Hội An) mang đến chợ hoa xuân 1.600 chậu cúc pha lê các loại, nhưng đến thời điểm chiều tối 29 Tết anh mới chỉ bán được chưa tới 10% hoa.

Hội An: Hoa Tết “vỡ trận”, giảm giá vẫn ít có người mua - 4

Theo các tiểu thương tại đây, chưa có năm nào hoa Tết lại ế ẩm như năm nay

Theo ông, năm nay người mua rất ít, bán rất chậm mà số lượng hoa đổ về chợ lại quá nhiều chưa kể rất nhiều vựa hoa bán xung quanh thành phố làm giãn khách mua hoa tại đây.

Vụ làm ăn năm nay của ông có nguy cơ “đổ bể”, hoa bán quá chậm trong khi đó trời nắng nóng, để hoa gần đường nhựa khí nóng hắt vào khiến hoa nở nhanh.

Hội An: Hoa Tết “vỡ trận”, giảm giá vẫn ít có người mua - 5

Người chở cây cảnh thuê cũng ít khách đi vì hoa “ế”, anh Lê Văn Tiến (người chở cây cảnh thuê) cho hay: “Tôi chở cây cảnh thuê nhiều năm rồi nhưng năm nay rất ít khách, mình chạy cũng kiếm được ít nhưng chỉ tội cho người bán thôi, lỗ nặng rồi”

Ông Hòa cho biết, anh bán ở chợ hoa nhiều năm rồi, nhưng chưa có năm nào “thất bát” như năm nay. “Mấy ngày trước giá hoa tôi bán 550.000-600.000 đồng/cặp loại trung, nhưng giờ chỉ còn 300.000 đồng/cặp mà cũng không có người mua. Hy vọng, mọi người đừng vì ham mua rẻ mà khiến chúng tôi “lao đao” như vậy, công sức và tiền của bỏ ra chăm hoa rất cực khổ, rất lớn đâu dễ dàng gì”, ông Hòa ngậm ngùi nói.

Khắp chợ hoa, không phải là khung cảnh mua sắm nhộn nhịp những ngày cuối năm, mà thay vào đó là cảnh người bán ngồi buồn rầu vì vắng khách.

Người bán hoa ở Hội An chia sẻ về hoa “ế

Người nằm, người “lủi thủi” xem điện thoại cho đỡ chán; một tiếng xe dừng lại cũng khiến họ “giật mình” vì tưởng khách mua.

Nhiều gia đình đơn chiếc còn phải mang con nhỏ theo trông cho tiện, cả ngày trời dãi nắng dầm sương khiến ai cũng “phờ phạc”, nhưng nỗi buồn hơn hết là có nguy cơ lỗ vốn vì không bán được hoa.

Ông Huỳnh Đức Dục (phường Cẩm Nam, Hội An) cho biết, không riêng gì hoa cúc mà nhiều loại hoa treo, mai, quất, ly, cúc mâm xôi… cũng rơi vào tình trạng ế ẩm, nhưng do hoa cúc số lượng rất lớn nên mới “bể lớn”.

Tết Canh Tý, ông Dục mang đến chợ hoa xuân 400 chậu cúc mâm xôi, 200 chậu mào gà nhưng chỉ mới bán được 30% số hoa. Ông mua hoa này từ Sa Đéc (Đồng Tháp) về, tiền hoa rồi công chuyên chở rất lớn mà bán chẳng là bao.

“Đã chiều 29 Tết mà bán rất ít, tôi cũng đã hạ giá nhưng chẳng ai mua cả, nhiều người xem, trả giá rồi…. bỏ đi luôn. Chúng tôi bán hoa tại đây đều thống nhất, nếu hoa bán không được thì cho người thân, hoặc nhà chùa… chứ không bán quá thấp sẽ tạo “thói quen xấu” cho người mua”, ông Dục nói.

“Hoa cúc cháu tôi lấy từ Đà Nẵng về 800.000/cặp lớn nhưng giờ bán 550.000 đồng mà cũng chẳng có người mua. Tôi trồng hoa chỉ để số lượng nhỏ lại bán, nhưng giờ cảnh ế ẩm thế này thì lại thấy “xót” cho những người buôn năm nay. Nếu bán không được thì sang năm người dân giảm lượng trồng và người thiệt lâu dài là người tiêu dùng” , bà Nguyễn Thị Thu (phường Cẩm Châu, Hội An) khẳng định.

Công Bính-Ngô Linh